1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu nguòi cùng họ ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhhoanglinh, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhhoanglinh

    trinhhoanglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu nguòi cùng họ ko?

    Mỗi người đều gặp chũ yêu trong đời,thế nếu người bạn yêu là một người cùng họ thì làm thế nào?
  2. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Toi thi chua bao gio roi vao truong hop nhu ban,nhung neu toi ma roi vao.Thi toi phai chap nhan voi dao ly cua nguoi VIET chung ta la khong duoc nhu the!
    "nhu the la loan......"
    Hy vong ban tinh tao truoc khi quyet dinh!
  3. geritasweet@yahoo.com

    geritasweet@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai dở hơi mà lại đi iu thế cả , chắc tình cảm đó chỉ là một phút bồng bột , ko thiết thực.Hãy wên nó đi .
    minhchau
  4. Quoc_Viet_new

    Quoc_Viet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã, nhưng người cùng họ ở đây là họ hàng hay chỉ là cùng họ (Ví dụ như họ Nguyễn của tôi)? Nếu chỉ là người cùng họ thì không vấn đề gì, cái này chắc các bạn công nhận, nhưng vấn đề sẽ rắc rối hơn nếu họ ở đây lại là họ hàng. Nhưng cũng không hẳn là bế tắc, tôi biết nhiều đôi có họ với nhau, có gần, có xa, nhưng hầu hết đều đi tới hôn nhân. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu hai người có họ gần (tức là họ máu). Nhưng ngược lại, nếu là họ xa, cỡ khoảng 3 tầm dại bác thì không vấn đề gì. Nếu họ hàng ngăn cản thì các bạn cũng cứ yên tâm, đã có pháp luật đứng đằng sau các bạn. nhưng tất cả nhũng điều đó cũng chẳng có ích gì nếu các bạn chưa hoàn toàn thuộc về nhau. Tôi nói thuộc về nhau đây không có nghĩa là phải chung đụng mà là tâm hồn. Chúc những người như thế luôn yêu nhau!!!
    Tình yêu muôn năm!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

Chia sẻ trang này