1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN YÊU NGƯỜI CÙNG LỚP KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibinh2911, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN YÊU NGƯỜI CÙNG LỚP KHÔNG ?

    Ai trong chúng ta cũng có một thời học sinh tươi đẹp ,mơ mộng đã đi qua,chắc hẳn là ai cũng có cho riêng mình những kỉ niẹm không thể nào quên của cái thời cấp ba ấy nhỉ?trong vô vàn tình cảm đó cũng sẽ có những tình cảm ...có lẽ nhiều vui buồn nhất la tình yêu học trò và hơn cả là yêu những người cùng lớp nữa chứ!
    là bạn cùng lớp rất dễ mến nhau vì chúng ta làm gì cũng có nhau cả nhưng để đến được cùng nhau sao mà khó thế?bạn bè cùng lớp biết được sẽ trêu đến phát ngượng lên cơ,lúc đó làm gì cũng như là có người dòm ngó vậy,khó chịu ghê,có muốn tốt với người ấy như bạn bè bình thường trong lớp cũng không được nữa rồi......
    các bạn ơi!có ai ở trong cùng hoàn cảnh với mình không?xin hãy cho mình những lồi khuyên chân thành nhất nhé,đừng để những tình cảm thân thương đó trở nên vô nghĩa khi năm hoc cuối chỉ còn tính bằng ngày thế này......


    haibinh2911
  2. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự yêu người ấy thì đừng để cơ hội tuột khỏi tay mình. Chỉ vì sợ mọi người cùng lớp trêu mà bạn không dám tiến gần hơn với người ấy, liệu bạn có quá nhát không? Hãy mạnh dạn và tự tin lên, mọi người có thể trêu nhưng không thể trêu mãi được, họ sẽ ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của bạn. Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này