1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người cùng phòng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu người cùng phòng không?

    Mượn nick của working_girl một tí nhé!
    Mình mới vào công ty được hơn một tháng. Môi trường làm việc của mình nói chung là phức tạp, mọi người sống ko tốt với nhau cho lắm, nên mình đi làm cũng chịu nhiều áp lực căng thẳng.
    Phòng mình là phòng kế toán, có 10 người nhưng chỉ có 2 nam. Mình thân với anh M, anh này hay bảo ban, giúp đỡ mình trong công việc. Mọi người trong phòng đều biết anh đã có người yêu, vì tay anh ấy đeo nhẫn cưới, anh ấy lưu ảnh người yêu mặc váy cưới trong máy ĐT, và trong ví cũng có ảnh 2 người chụp với nhau. Đó là những minh chứng rõ ràng cho một tình yêu sâu đậm. Và mình cũng hiểu điều đó. Nhưng ở cơ quan (trong phạm vi phòng mình thôi) thì ai cũng gán ghép, trêu mình với M, nhưng nói chung mọi người cũng đều biết giữa bọn mình ko có chuyện gì.
    M thường nói với mình là anh ấy có vợ rồi, vì ở vùng cao thì họ lấy vợ từ rất sớm (nhà anh ấy ở YB). Mình ko tin, và thực lòng mình cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng ko biết có phải mình khéo tưởng bở hay ko mà mình cảm thấy anh ấy quý mình, và mình cũng quý anh ấy. Nhưng 2 anh em luôn khẳng định với nhau là ko có "tình ý" gì với nhau cả, và coi nhau như anh em.
    Chuyện chẳng có gì để nói nếu hôm chủ nhật vừa rồi cơ quan mình ko tổ chức đi Đồ Sơn. Cả cơ quan đi ô tô, riêng phòng mình có một nhóm tách ra đi tàu, và mang xe máy đi theo. Mình và M cũng ở trong nhóm đó. Buổi sáng M đến nhà đón mình, trên đường ra ga, mình tự dưng nói với M rằng 2 đứa mình thoả thuận với nhau đóng giả là người yêu để đùa cho vui thôi, chẳng hiểu M nghĩ gì mà đồng ý. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 đứa khoác tay nhau và gọi nhau là người yêu.
    Kết thúc chuyến đi chơi ở Đồ Sơn, cả cơ quan đồn ầm lên là mình và M yêu nhau. Một số người ác mồm bịa đặt như thể mình và M còn có nhiều chuyện hơn cả tình yêu, (mà mình lại vừa vào cơ quan đc có 1 tháng, và vừa chia tay người yêu). Chuyện đó mình ko bận tâm, vì nó không có thật, mình ở với 3 chị cùng phòng, nên mọi ngwòi đều biết, trừ những người hay đưa chuyện thích bịa đặt thôi.
    Mình gửi msg cho M, khẳng định rằng mình ko yêu M, cho dù lúc ở dưới HP, có những lúc mình và M có khoác tay nhau, hoặc ôm nhau (lúc chỉ có bạn bè thân)... mình cũng chẳng biết tại sao M lại đồng ý, và quan tâm đến mình, nhưng thực sự mình cảm thấy mình đã yêu M, nhưng mình ko thể thừa nhận tình cảm này được.
    Sau chuyện đồn thổi này, cả 2 đứa đều shock, và đều khẳng định là tình cảm giữa 2 người chỉ là anh em đồng nghiệp, nhưng mình biết ko phải thế, mình biết mình đã lỡ có tình cảm với M rồi, và mình ko hiểu M có tình cảm với mình ko? M ko thích mình, tại sao M lại gục đầu lên mình và nhờ mình nhổ tóc sâu? hoặc tại sao lại bảo mình ôm M lúc mình bị mưa ướt lạnh, tại sao lại quan tâm đến mình...
    Nói chung mình thấy mình đang rối tung, đầu óc mình căng thẳng nên mình chẳng kể được đến đầu đến đũa, mình biết ko nên yêu M, vì M đã có người yêu. Hơn nữa lại là đồng nghiệp, nhưng phải làm thế nào đây? mình ko quên được???
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Các bác nài hay nhờ! Bác thích người ta thì bác bảo bác thích người ta đi cho xong... bác còn hành động này nọ, còn tỏ vẻ thế này thế kia để làm "bấn loạn" cả cơ quan lên. Bác định thử phản ứng của tập thể à? nếu tôi với anh ta có thì sao, nếu không thì sao? Thử phản ứng của đám đông mà đa phần là toàn nữ là một việc ngu ngốc. Bác làm thế thì thiệt thân bác rồi. Đã là con gái, vừa bỏ người yêu, vào cơ quan mới có một tháng, e rằng hậu quả để lại ko được tốt lắm.
    Đã thế bác lại còn thử cả cái lão M dê kia nữa...Gấu em xin lỗi khi gọi lão ấy như thế. Nhưng bác nghĩ lại mà xem, lão ý có vợ và tình yêu "thực sự" rồi, mà lại còn đồng ý này nọ...ngả đầu tóc sâu, ôm ấp này nọ..thì chả là dê quá còn gì, lão ý làm thế chả thiệt cho lão ý tẹo nào, con người yêu thì ở tận Yên Bái nó chả biết lão ý dưới này thế nào. Lão ý lại làm ở cơ quan ko biết đã lâu chưa, nhưng có lẽ người cơ quan cũng hiểu lão ý hơn hiểu bác...lão ý cũng chả sợ thiệt lắm. Với lại nếu có chuyện gì xảy ra thì lão ý cũng có thể nói một câu là do bác đề nghị, bác chủ động...chứ lão ý chả có gì mà ham hố. Shock siếc là tỏ vẻ vậy thôi, bác tin ngừoi ta quá.
    Giải pháp:
    - Bây giờ, cơ quan bác họ vẫn đang đồn thổi... tốt nhất lúc này bác ko nên hành động gì để chứng tỏ tình yêu chân thành của mình... vì lúc này lão kia vẫn đang "sock"...Bác cứ im lặng thế đã, nghe ngóng tình hình xem cơ quan còn nói gì không... Và phản ứng của lão M dê kia thế nào mà tuỳ cơ ứng biến.
    Đây cũng là cách chắc chắn nhất để cho bác biết xem lão M kia có thật là có tình cảm với bác không??? từ đó bác có thể tự lý giải tại sao lão ý lại thế này thế kia...Em hy vọng nó sẽ có kết quả tốt đẹp như ý bác muốn!
    - Cứ im lặng đi bác ạ,khoảng vài tuần, làm việc bình thường và tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra... đây cũng là cách tốt nhất để bác ứng phó với phản ứng của cơ quan...chứ ko mà Bia miệng nó gây hậu quả khủng khiếp lắm đấy!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cty là nơi lắm nhiêu khê, hành động như bạn thì quá hồ đồ rồi. Fải chừa đg` lui sau này cho mình nữa chứ? Làm thế bạn thiệt nhiều hơn đấy. Chuyện cty đi nghỉ mát về có tình cảm gắn bó hơn là bt, do đó nhiều trường hợp ngộ nhận, nhận ra sớm thì tốt nhưng rồi cũng khó nhìn mặt nhau, nhìn mặt mọi ng trong cty. Dù có chối cãi k có j nhưng lù lù ra trcmắt chối sao đc
    h thì tự kiểm định lại t/c của mình, bạn cũng nói rằng anh to có ng yêu và sắp cưới (hay cưới rồi, đoạn này tớ k hieu lắm) nhưng dù sao thì anh ta cũng hồ đồ hoặc là kẻ cơ hội và là "thằng tưởng bở" nữa.
    Anyway chuyện tình cty fiền fức lắm, yêu nhau mới đầu thì quấn quít suốt ngày gặp nhau, gặp mãi rồi đâm nhàm chả j mới mẻ, chia tay rồi chả biết nhìn nhau và cùng nhìn mọi ng trong cty ra sao
    ôi saohnay mình nói lắm quá ><
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý với tôi. Thực lòng tôi cũng biết để xảy ra chuyện này thì chính tôi cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi cũng thấy ân hận, nhưng chuyện đã lỡ rồi, cũng chẳng biết làm thế nào, hi vọng thời gian sẽ cân bằng lại mọi chuyện.
    Tôi cũng chẳng biết anh ta có người yêu hay có vợ, vì trong hồ sơ thì là độc thân, nhưng tôi nghĩ họ đã yêu nhau chẳng kém gì vợ chồng. Tôi ko muốn chen vào chuyện tình cảm của người khác, 1000 lần tôi ko muốn chuyện này xảy ra, và ko muốn nuôi nấng cho cái tình cảm của mình nó lớn lên tẹo nào, nhưng tôi đã yêu anh ta, và mỗi buổi sáng đến cơ quan làm việc, nhìn thấy anh ta là tôi lại thấy buồn tan nát cả lòng... mà khổ nỗi là chúng tôi cùng phòng, cả ngày 8 tiếng đồng hồ nhìn thấy mặt nhau, cứ phải kìm nén tình cảm của mình, tôi thấy phát điên lên được, nhưng tôi sẽ ko bao giờ nói ra hay thừa nhận tình cảm này đâu, tôi biết chắc chắn điều này.
    Cảm ơn gấu đã đưa cho tôi những giải pháp đó. Tôi nghĩ nó thực sự có ích cho tôi lúc này, có lẽ tôi sẽ im lặng và tập trung vào công việc một thời gian, nhưng trời ơi... làm thế nào để tình yêu của tôi nó chết đi bây giờ, chứ để tình trạng này tôi thấy mệt mỏi và ngu xuẩn quá. Xin các bạn hãy giúp tôi!!! Thanks!
  5. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phù, chưa có boy hoặc man nào reply, mình thử mở hàng coi.
    Nói chung, yêu cùng công ty thì rắc rối, chỗ minh làm, đa số các đôi yêu nhau cùng cty sau khi cưới thì nam nhân sẽ chuyển công tác sang đơn vị khác cho nên nếu bạn kưa được trai kia thì vô tư, rắc rối sẽ được giải quyết gọn. Đấy là nếu bạn "KƯA " được, còn không thì sao? Mọi người sẽ nhìn bạn thế nào, một kẻ chiến bại, một đứa sẵn lòng "thủ ác" chiếm đoạt tình yêu, một người đáng thương. Sẽ cực cho bạn đó. Cùng là MAN, mình cũng hơi hơi hiểu những hành động của nam nhân kia, không dám nói nhiều, chỉ khuyên bạn chân tình, đấy chưa hoàn toàn phải biểu hiện của tình yêu đâu, họ có thể làm thế và vẫn thuyết phục được lương tâm 100% rằng họ ko phản bội tình yêu họ đang có. Có thể suy nghĩ theo 1 chiều hướng rằng anh ta đang gặp rắc rối trong tình cảm với người yêu,có thể bởi ngăn cách về địa lý, rồi điều kiện làm việc, rồi bên cạnh luôn có một cô gái mà anh ta rõ ràng biết rằng cô gái đó có tình củm với mình nên chuyện chinh phục là rất giản đơn (KH đã cm rằng hành động chinh phục girl được di truyền rất tự nhiên), rồi cty cứ hùn vào nên ông ấy sẽ tặc lưỡi. Đấy là chiều hướng tiêu cực, nghĩa là thằng ấy là thằng tồi, thằng đểu, định hai tay hai súng.... Còn chiều hướng tiêu cực là anh ta đã chia tay cô "vợ" kia rồi, việc lưu giữ ảnh cưới hay đeo nhẫn chỉ là sự luyến tiếc quá khứ đã qua của chút tình cảm rẻ rách trong lòng sót lại thôi, song để dễ dàng vứt nó vào thùng rác để lao vào bạn với mục đích kiếm một girl "lấp chỗ trống" (lưu ý là nhiều girl lấp chỗ trống đã hoàn toàn lấp được hố và trở thành phần không thể thiếu trong đời của mấy MAN) thì bản thân hắn lại cảm thấy khá day dứt nên không dám dứt điểm và công khai. Đây là chiều hướng tiêu cực, nghĩa là hắn là thằng khá được và có thể chiến được lão này. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, bạn nên án binh bất động, mình rất đồng ý với gaubongbeo1712, nó sẽ cho bạn một thời gian dù ngắn để mà tĩnh tâm suy xét về việc này. Sau một time khoảng 1-2 tháng, nếu anh ta không confirm gì mà bạn vẫn đang còn tơ rối trong lòng thì nên nói chuyện với anh ấy, nói chuyện thật, thẳng thắn, đừng sợ mất sỹ diện vì nếu không hiểu được chuyện này tới tận cùng, bạn sẽ rất khổ với những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu rằng liệu có phải thế này không, liệu có phải thế kia không...etc, như thế cũng cực cho bạn lắm. Mình viết dài loằng toằng ngoằng thế này không biết có giúp đc gì bạn không, chỉ biết khi đọc vấn đề của bạn, tự dưng thấy quen thuộc tới nhói lòng. Không phải bởi nội dung, vì nhân vật trong đó sao lại tương đồng đến thế. Bình tĩnh mà chiến bạn nhé. Tình yêu đẹp có giá của nó, không dễ kiếm đâu.
  6. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đầu giờ đọc bài của ấy, lại có việc giữa chừng, post xong trả lời đã thấy bạn type tiếp, hic, có vẻ ấy ngấm đòn nặng rồi, nhưng giữa hai người kỷ niệm yêu thương thực sự chưa có mà, việc này cần time ấy ạ. Cứ giả sử tình huống xấu thực sự xảy ra đi. mình bạo gan mời bạn đi ăn kem uống trà đá nhé. Việc gì phải giết chết tình yêu vội làm chi.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bạn đang đùa với lửa.
    2 bạn hành động như vậy mà lại nói là đồn ầm. Người ta nhìn thấy thế thì không nói 2 bạn yêu nhau sao?
    Anh ta có vợ rồi. Đừng phiêu lưu nữa bạn à. Quay đầu đi thôi
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    - "đùa với lửa"
    - "gieo gió gặt bão"
    , thôi cố gắng chịu đựng và cư xử như chưa từng xảy ra chuyện này, hi vọng thời gian sẽ làm mọi người trong cơ quan bạn ... quên đi ... goodluck
  9. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    M ơi, con trai dù có người yêu mà tự dưng có thêm 1 em nữa thì cũng chả chết đâu mỡ tới miệng tội gì ko húp
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    vừa chia tay với người yêu định lấp chổ trống à hay sao mà làm vậy. oài ko nghĩ sự đời có nhiều điều hay ho như vậy. kể ra cậu bạn kia của em ko có lỗi ai mà chẳng đong đưa 1 tẹo nhưng em gái sai lầm quá nhỉ, mới có 1 tháng mà nhanh chóng có cảm tình ngay thì ko biêt thế nào nữa.
    Một điều mà bạn đi quá xa kiểu gì cũng gặp nghiệp chướng. Dừng lại đi, hơn nữa người ấy đã có Vợ.

Chia sẻ trang này