1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người cùng phòng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ tình yêu nó đến thì có trốn đằng trời
  2. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác nên cẩn thận với mấy cái chuyện tc ở công sở thì hơn, đàn ông chả mất gì đâu ...
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác piano đã nhắc nhở em, em cũng thấy sợ lắm rồi. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, nếu cái tình yêu đó là có thật, 2 đứa chúng em yêu nhau thật thì họ sẽ đồn thổi thế nào ko biết nữa... cũng may mà chưa có gì...
    Em tập thói quen ko để ý đến những gì mọi người bàn tán, thực ra ngoài boss của em ra thì cũng chẳng ai để ý chuyện này, và cũng chẳng ai xem nó là quan trọng, vì em ko phải là một cô gái xinh đẹp lôi quấn sự chú ý, cũng chẳng phải người nổi tiếng hay tài năng... Có thể họ đánh giá một vài điều ko tốt về em, họ bàn tán sau lưng, nhưng chịu thôi, em tự thấy mình ko có lỗi gì cả...
    2 hôm nay cơn say nắng của em cũng nguôi ngoai chút đỉnh, em cũng cố gắng ko nhìn về phía hắn, nhưng đôi lúc vẫn chạm mắt nhau, lại quay đi, nói chung là cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng em nghĩ rồi, hắn chỉ là hạt cát, em sẽ cố gắng quên đi... Đúng là đàn ông chả bao giờ mất gì, chỉ có con gái chúng em là thiệt thòi thôi, tội nghiệp cái tình yêu của em.....
  4. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bệnh tình thuyên giảm khá nhiều rồi đây. Đừng có nghe lời mấy thằng bỏ mẹ nào khuyên em bỏ việc nhé, thành trò hề đó.
  5. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    1.Đã nghiêm trọng đâu mà phải nghỉ việc
    2.Chớ dại mà đùa, nhiều đàn ông chả có gì để mất nên có cơ hội ngả ngớn là ngả ngớn ngay! Phụ nữ khác!
    3.Quan trọng là bạn tự nhận ra rằng bạn muốn yêu hay không yêu?
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, em bạn, gái cơ quan
    ko nên dính
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Như vậy là em hơi ngộ nhận rùi đó, con trai với bản chất (đôi khi) rất tham lam của mình, và thêm vào đó là sự bỡn cợt nữa, tạo cho con gái như em sự ngộ nhận là : anh ấy yêu mình nên mới thế này, thế nọ...
    Thực sự là anh ta không coi trọng gia đình anh ta và không coi trọng em. Mọi thứ đi quá giới hạn bạn bè bình thường như vậy theo anh ta là chẳng thiệt gì cả mà lại có nhiều cái "lợi". Đó không phải là tình yêu, mà là sự tham lam đơn thuần!!!
    Thế cho nên:
    Em đã sa vào "bẫy" rùi
    Người ta yêu "giả", em : "bùi ngùi" ngay
    Người ta là kẻ cao tay,
    Còn em chuếnh choáng như say rượu rồi,
    Thức tỉnh lại đi em ơi!

  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... em cảm ơn các bác, các anh chị nhiều lắm, vì đã động viên an ủi em, phân tích cho em biết thiệt hơn mà tránh... Những ngày này em và anh ta cũng ngại nhau, nên cũng tránh tiếp xúc... Về phần em, em cũng thấy chuyện t/c này ko đi đến đâu, nên cũng ko muốn nấn ná thêm gì nữa...
    Chiều nay, em làm việc mệt muốn xỉu, lại thêm cái đói cồn cào, cả ngày ko được ăn gì, có được tí thức ăn thì trưởng phòng ăn mất (ăn ké mà ăn lắm thế ko biết)... Em bảo hắn đi mua bánh bao chiên về cho cả phòng ăn, vì em mệt lắm rồi. Trông bộ dạng em lúc đó rất thảm thương mà hắn chỉ cười và ko thèm đi mặc dù lúc đó hắn chẳng phải làm gì. Mọi khi các chị trong phòng bảo gì hắn đều nghe răm rắp, vì hắn trẻ nhất phòng, chỉ hơn tuổi mỗi mình em thôi, thế mà hôm nay em nhờ hắn lại ra vẻ ta đây ko thèm giúp... bực ko thể chịu được, lại cảm thấy mình bị phân biệt đối xử... mệt, ức chế, stress, công việc... tất cả mọi thứ lúc đó cứ quay cuồng... em ngồi làm việc, cắm mặt xuống, mà thấy tủi thân kinh khủng, thế là nước mắt cứ trào ra... Lúc đó em thấy mình vô duyên thế ko biết... Thật là ngu ngốc... giờ thì em thấy em tỉnh ra rồi...
    Mấy ngày hôm nay hắn cứ ra rả khoe với mấy chị em trong phòng là vợ hắn xuống HN chơi... ặc... chắc hắn tưởng em đau lòng lắm đấy... Ko biết có phải hắn đang thử em ko nữa...
    Chiều nay, ex của em gọi điện muốn nói chuyện, anh ta bảo sẽ ra cơ quan đón em... đúng lúc em và ex ra lấy xe, thì hắn cũng ra lấy xe, xe hắn để cạnh xe em... vậy là 3 người gặp chau, gật đầu chào nhau rồi bye, hắn phóng xe đi... Em cũng thấy chẳng có gì mà tiếc nuối...
    Theo các bác thì những ngày tới hắn sẽ xử xự thế nào? Và em sẽ phải thể hiện thế nào? Giờ em muốn mình thể hiện thế nào đó để hắn ko thể biết được mình đang nghĩ gì, hắn ko thể biết đc mọi thứ thế nào... nhưng em ko biết làm thế nào cả... các bác bảo em với...
    1000 lần cảm ơn các bác.. yêu các bác lắm...
  9. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi yêu đi, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim đi, đừng chần chừ nữa, đời là mấy tí.
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    nếu có một điều ước... em ước lúc này đây em ... vô hình...

Chia sẻ trang này