1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người cùng phòng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em này bị làm sao vậy nó làm gì mặc kệ nó, quan tâm làm gì, mình cứ lịch sự đối đãi như bao ngươi khác có thế thôi. Em có vẽ như thích nó rùi thì phải, nếu ko cần gì mặc kệ nó độc thoại với cái bức tường.
    em cứ vào đây SPAM cho thoả thích đi, quên ngay ấy mà, có thế mà ko phát huy đc tinh thần sáng tạo và học hỏi
  2. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lại một chú không đọc kỹ topic. Câu chuyện đã rẽ sang ngả khác từ lâu roài. Kết thúc với chú. Chuyển.
    Giờ mới thấy xuất hiện EX. Hơ, sao không nói yếu tố này từ đầu để mọi người đỡ tốn công hả em.
    Hoá ra em cũng thoát kiếp gà lâu rồi, cũng kô phải vừa đâu.
    Giả sử đây không phải là một câu chuyện đến từ trí tưởng tượng của em, giả sử việc em bắt đầu có cảm nhận khó chịu về lão kia là đúng, giả sự việc em có EX là đúng, thì:
    - Cư xử với lão bình thường như những hôm vừa rồi đó, thỉnh thoảng thêm vào nụ cười xã giao, hạn chế nói chuyện vì với tâm trạng rối bời (giả sử thôi) bây giờ thì dễ vạ miệng đó.
    - Cảm thấy chán thì call EX nói chuyện đi, lúc đó sẽ thấy EX hay ra trò.
    - Làm việc thật nuột để cho mọi người thấy em kô bị ảnh hưởng bởi 3 thứ tầm phào kia.
    Nông cạn, mới nghĩ tới đó thôi, kính các cao thủ khác thêm mắm muối cho nó "ngon từ thịt, ngọt từ xương".
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chính ra bây giờ mới là lúc cần nói chuyện bình thường này, nếu bây giờ mà em không nói chuyện bình thường thì "Hắn" lại nghĩ rằng em đã "chết" hắn rồi mà đã có ý nghĩ như vậy thì Hắn càng ngạo mạn và kiêu căng hơn, tự cho mình là cao giá và đáng yêu hơn mặc dù trong em hắn đáng yêu thật ! Nhưng chính lúc này đây em phải tỏ ra,thể hiện ra là mình còn đáng giá và không dễ khắc phục như hắn nghĩ , mình có bản lĩnh và danh dự riêng của mình, yếu tố cần nhất là phải nói chuyện được tự nhiên không đưọc luống cuống khi bắt gặp ánh mắt của hắn ! Thi thoang, thi thoảng thôi lại nhắc đến chuyện "yêu hợp đồng " để không ai nghĩ là mình bị lôi vào vòng cuốn của câu chuyện. Còn một cách nữa, một cách cuối cùng (phương pháp thiết yếu nhé.) hãy hành động như cái Avarta của bạn đó !
    [​IMG]
  4. eunalida

    eunalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái tay M. này có vấn đề, shock gì hắn mà shock, chẳng phải hắn bảo bạn giả làm người yêu với hắn lúc đi chơi àh? ! Dẹp hắn qua một bên đi, đừng day dưa tình cảm với thằng cha này, hắn thích kiếm người để chơi trò "tình yêu" cho vui đây!
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mở bài thì khăng khăng bảo khong thích,còn trách móc hàng xóm là đồn thổi, đồn bậy.
    Thân bài thì cho giống giống mở bài.
    Kết bài thì bảo rất thích, không biết xử thế nào.
    Rốt cuộc không biết bạn muốn gì. Nhưng khuyên bạn như vầy, nếu yêu thì cứ làm những gì mà người ta khi yêu thường hay làm. Còn chuyện ông ta có vợ rồi mà vẫn tỏ ra thích cô thì nên kiểm tra lại điểm hạnh kiểm của anh ta. Đàn ông thường tham lam nhưng thường họ cũng chỉ để trong bụng thôi chứ chẳng ai Phô ra như anh này (nếu là người đứng đắn).
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý cho em, kể cả những lời mắng mỏ của mọi người với em lúc này cũng đáng quý, vì nó làm cho em tỉnh ra đôi chút... ko cái đầu em nó u mê lắm, nhỡ làm điều gì sai trái rồi lại ân hận chết mất...
    Mọi việc đã khá hơn khi em cố duy trì thái độ bình thường với anh ta. Em vẫn đến cơ quan, vui vẻ với mọi người, tán phét với các chị trong phòng, đùa cợt với bọn trẻ trẻ trong phòng, kể cả hắn... cảm giác vẫn gượng gạo lắm, 2 hôm đầu hắn tránh em, hắn ko nói chuyện, ko gì hết, và tránh mọi thứ liên quan đến em... giờ hắn vẫn tránh nhưng đỡ hơn chút.. . lúc đầu em thấy nặng nề, em cứ ngồi ru rú ở một góc, hết làm việc rồi lại hì hụi học tiếng anh, chả dám ngẩng mặt lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc quái gì fải thế, hắn cũng chả là gì với mình, mà mình cũng chẳng làm gì để phải thế... nên em mặc kệ... em vui vẻ trở lại...
    Ở cơ quan em - những người già thì em ko biết họ nghĩ gì, nhưng những người trẻ thì ok, thoải mái hết cả thôi... họ biết chúng em đùa, nên mọi chuyện nhẹ nhõm hơn... chỉ có bà trưởng phòng là hay soi mói, soi bọn em từng tí một, 2 đứa có việc đi Sở hay đi Ngân hàng, công việc chưa xong nên về muộn, bà ấy cũng đặt điều hỏi linh tinh, hôm qua bà ấy thấy hắn đeo nhẫn cưới ở tay, bà ấy mới tin là giữa bọn em ko có chuyện gì... Nhưng với con người này thì cũng chẳng biết đường nào mà lần, suốt ngày đi buôn chuyện và hạ thấp uy tín đồng nghiệp, chẳng có gì tồi tệ hơn thế... nên em ko care những chuyện từ bà ấy phát ra...
    Giờ lòng em cũng nguôi ngoai hơn chút ít... Hôm nay em phải đi lên tận kho ngoại quan ở sân bay nội bài, mà em lại bị say xe. Hôm qua các chị ở phòng bảo hắn đưa em đi, hắn nói ok, nhưng em nghĩ lại, ko nhờ nữa, chả muốn có chuyện hiểu lầm thêm giữa 2 đứa. Với lại đi thế, nhỡ về em lại thấy yêu hắn hơn thì khổ thân em...
    Cho dù em có cố tỏ ra bình thản, cho dù em kiềm chế bản thân em, và cố gắng để làm theo những gì mình cho là đúng... thì đầu óc em vẫn ko ngăn nổi cái ý nghĩ muốn được yêu thương người ấy. E biết như thế là sai lắm, nhưng mà em ko cam lòng. Em đã điềm tĩnh hơn để ko cư xử một cách bản năng, em đã ngăn được cái ham muốn được sở hữu, nhưng thế này em ko thấy hạnh phúc... em mệt mỏi quá... giúp em...
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi. Người ta có người yêu rồi mà bạn còn "bật đèn xanh" cho hắn ta.
    Đồng nghiệp bạn có thể bỏ người yêu hắn thì có gì bảo đảm sau này hắn không bỏ bạn
    Nói chung yêu là phải tỉnh táo

  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    như vầy là tốt hơn rồi đó, cố gắng lên bạn, ráng tránh tiếp xúc với chàng kia càng nhiều càng tốt bạn à , cố gắng lên, 1 thời gian nữa là đầu óc sẽ bớt nghĩ linh tinh thôi.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 24/06/2007
  9. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chết thật sao em lại đổ oan cho đàn ông thế. Em ác quá, làm thế thì bố thằng nào mà chịu được, nói thật tình cảm thì có thể là đàn ông chỉ giành cho một người. Rưng mà tình "D" ấy mà người đàn ông thường dễ xúc động lém...
    Thôi em ạh nếu họ có vợ rùi thì thôi đi, em thế là anh ta khó sử đấy. Hơn nữa lai làm cùng phòng cơ mù, đừng để cô người yêu anh ấy khổ sở nữa.
  10. thieunien

    thieunien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái gì? Kiểu này là vật tung người lên rùi đây mà.

Chia sẻ trang này