1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người cùng phòng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chủ toppic đã tìm ra phương hướng giải quyết chưa nhỉ ? đóng toppic nha !
  2. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà bây giờ rễ dãi nhỉ ? hư quá đi thui , thấy gét đôi này thích thì cứ chích cho nhau 1 mũi việc cái zề , làm choè quá
  3. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Có câu, cần tránh những trường hợp sau: "Con thầy, vợ(em gái)bạn, gái cơ quan".
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và quan tâm đến tớ!
    Những ngày này cơ quan tớ đang tất bật với việc cổ phần hoá. Phòng kế toán bọn tớ là đau khổ nhất, vì phải chuẩn bị đầy đủ số liệu, chốt sổ sách, chuẩn bị xác định giá trị doanh nghiệp. Hôm nào bọn tớ cũng hùng hục làm từ 7 rưỡi sáng đến 10h tối, thứ 7 và chủ nhật cũng vậy... Điều đó có nghĩa là tớ và anh ấy luôn ở bên nhau, luôn nhìn thấy nhau từ sáng sớm đến tối mịt. Mặc dù đứa nào đứa ấy đều chúi mũi vào công việc riêng của mình, nhưng vẫn luôn ở gần nhau...
    Mấy ngày vừa rồi anh ấy ngại tớ, tránh nói chuyện và tiếp xúc với tớ, thậm chí còn tỏ ra cáu gắt mỗi khi tớ hỏi han... nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây thì thái độ của anh ấy lại thay đổi hẳn... Lại nửa đùa nửa thật, lại quan tâm đến tớ, và thậm chí còn có phần hơn trước đây... Tớ vẫn cố tỏ ra bình thường, cười đùa, vui vẻ, nhưng tớ luôn có cảm giác là anh ta nhìn thấu tâm can tớ, anh ta biết tớ thích anh ta...
    Bản thân tớ ko bị dằn vặt và khao khát anh ấy nữa, tớ thích anh ấy thật, nhưng ko phải của mình thì cũng thôi, ko thiết tha gì nữa, ko ham muốn và muốn có được người ấy nữa... nói chung là tớ ổn, tớ chẳng khổ tâm, chẳng buồn, chẳng làm sao cả, nhưng vì tớ thích anh ấy, nên tớ thích nói chuyện và cười đùa với anh ấy ... đây chính là điều gây ra phiền toái...
    Bọn tớ cười đùa, nói chuyện với nhau, đi ngân hàng, đi sở, đi mua đồ ăn cho phòng, rất hay đi cùng nhau... anh ấy thì càng ngày càng nửa đùa nửa thật, tớ cũng chẳng tưởng bở, tớ xác định rõ ràng, nếu anh ta có yêu mình thật, thì mình cũng chẳng yêu anh ta, bởi anh ta đã có người yêu rồi, khỏi phải nghĩ... nhưng tớ cảm thấy cái cách bọn tớ cư xử với nhau như bây giờ ko ổn? Nhưng tớ ko biết làm thế nào? Nếu giờ tớ thôi ko cười đùa nữa, ko chơi với anh ta nữa, thì hỏng mất một tình bạn, mà chính tớ cũng ko muốn thế, ko khí trong phòng mất vui, bản thân tớ và anh ấy sẽ cảm thấy nặng nề. Nhưng nếu tớ tiếp tục hưởng ứng với anh ấy, cười đùa thế này, thì tớ sợ tớ bị anh ấy dắt mũi, sẽ có lúc anh ấy điều khiển được tình cảm của tớ... mà tớ ko muốn thế?!
    Hôm nay tớ nói: " mọi người đều biết anh và em đùa nhau thôi mà"; anh ấy bảo "anh cũng chẳng biết là đùa hay thật"... đấy, những lúc như thế, mặc dù ko tưởng bở, nhưng tớ rất chạnh lòng, mà người ta ko yêu mình, mà để cho người ta cơ hội để nói những câu như thế, tớ cũng cảm thấy bản thân mình ko được tôn trọng lắm...
    Hãy cho tớ biết tớ nên điều chỉnh mối quan hệ này như thế nào? Vấn đề bây giờ ko phải là điều chỉnh cảm xúc như mấy hôm trước nữa, mà là điều chỉnh hành vi? Tớ ko biết nên làm thế nào, quân sư cho tớ với!!! Thanks cả nhà
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    He he, cái vụ "đóng giả người yêu" tớ đóng giả 3 lần, và yêu 3 cô
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Một người làm kế toán chuyên nghiệp, mọi hành vi, việc làm đều phải tuân thủ tính minh bạch, chính xác, hợp lý không có chuyện à uôm nhậm nhèm. Có thể do ảnh hưởng của yêu cầu nghiệp vụ, thằng giai cùng phòng này đang tìm cách xào thịt cô theo cách hợp lý nhất để sau này chẳng may có bị ?ochính quyền? khui ra, nó còn đường khóc lóc giải trình với lý do thiếu hiểu biết bị con yêu nữ lợi dụng.
    Cô không phải là không biết về tình huống chắc chắn sẽ xẩy ra theo kịch bản trên và dựa vào những gì cô kể từ trước tới nay, anh có nhận xét thế này :
    "Cô đã rơi vào 1 trạng thái tâm thần điển hình của 1 kẻ muốn trục lợi cá nhân nhưng lại lo sa lưới phát luật."
    Đây là 1 suy nghĩ hết đỗi độc hại, là mầm mống làm suy đồi đạo đức nghề nghiệp. Nếu cô không chịu rèn luyện, thay đổi thói quen tiêu cực như đi ngân hàng, đi sở, đi mua bánh mỳ.. cùng nhau ? thì sớm muộn ?nhân 1 buổi đóng sổ nào đó, cái bàn làm việc trong văn phòng sẽ trở thành cái giường ngủ êm ái nhất.
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh ta nghĩ : Thịt thì mọi người nói mình đểu
    không thịt thì em lại nghĩ mình ...rất đểu
    Thôi thì : "Thôi đành nhắm mắt đưa ...chân
    Xem thử con tạo (working_girl) xoay vần ( minh`) đến đâu "
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    He he, lại nhớ lại 1 số chuyện xưa, toa?n gái văn pho?ng nhé (gái ko VP lúc khác hứng lại kê? ):
    Chuyện 1:
    - Chim lợn: Em ơi, con XXX nó mới bỏ người yêu, chị thấy nó được lắm
    - Invis: Này, có giai ngon, yêu thử ko?
    - XXX: Ngon thật ko?
    - Invis: Hờ hờ, quảng cáo rồi, tự check nhé
    ....
    Gửi cho nhau mấy cái chuyện tình yêu, hoa hồng, ăn kem rồi...-> hơ? hơ?.
    Chuyện 2:
    - Invis: con ngươ?i yêu cuf cu?a anh nó...xyz, em đóng gia? ngươ?i yêu cu?a anh đi ăn cơm cu?ng nó nhé
    - YYY: Uh, đi 1 lâ?n thôi nhé
    ..
    - Invis: hôm nay nó ba?o ru? em đi, đi nhé
    - YYY: Ui, em ngại lắm cơ, chị ấy oánh thi? chết.
    - Invis: có anh đây, e đư?ng lo
    ...
    Cufng sau 1 thơ?i gian chat chit, gư?i linh tinh ....-> hơ? hơ?
    Chuyện 3:
    - Invis: Nhóc con, nhi?n gi?
    - ZZZ: Nhi?n chú ngon nhi?, cốm quá cơ
    - Invis: Bố láo, chú ra chú, cháu ra cháu
    - ZZZ: Đê? xem, cháu cho chú chết
    - Invis: Vớ vâ?n, ko được vượt ra?o, chú cấm
    .....
    Thế rô?i .... --> hơ? hờ.
    --------------------------------------------------------
    Giưfa do?ng đơ?i tấp nập
    Ta vô ti?nh đaf đi lướt qua nhau
    Bước lơ đafng chă?ng ngơ? đang đê? mất
    Một tâm hô?n ta đaf đợi tư? lâu
    --------------------------------------------------------
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh nói làm em thấy đau khổ... em ko phải người như thế... đi sở, đi ngân hàng cùng nhau là do yêu cầu công việc thôi... nhưng để mọi người nhìn vào mà đánh giá em thế này thì là lỗi của em... em tự thấy mình cũng hư hỏng thật... Sao hôm nay em buồn thế ko biết nữa...
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hai cái chú được quote bài ở trên kia, không biết thì dựa cột mà nghe, không lên tiếng thì cũng không có ai bảo không có khả năng ngôn ngữ.

Chia sẻ trang này