1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người cùng phòng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ tình cảm kỳ lạ... Nó làm con người ta trở nên tốt đẹp và ích kỷ... Biết là người ấy sẽ chẳng yêu mình đâu, biết là yêu người ấy sẽ làm mình đau khổ, biết là dấn thân và tiếp tục tình yêu này sẽ là một điều sai trái, biết là sau tất cả mình sẽ chẳng được gì cả, mà thậm chí mất rất nhiều...mà vẫn chấp nhận, vẫn bước chân vào cuộc chơi...
    Tôi yêu người ấy quá đỗi chân thành... tôi yêu người ấy và từng ngày tôi biết mình ngu ngốc và bất lực khi ko sao bảo được bản thân tôi đừng như thế... tôi đau khổ, mà tôi vẫn yêu, yêu mà ko dám quan tâm, yêu thương và thổ lộ... yêu... yêu rất nhiều... yêu đến phát điên, và ngày nào cũng ở bên cạnh người ấy, mà ko được phép yêu thương...
    Giá như anh ta ko ở gần tôi, thì tôi đủ lý trí để quên dần anh ấy, nhưng anh ấy lại ở quá gần, anh ấy đùa cợt với tình cảm của tôi, mỗi một cử chỉ của anh ấy làm cho trái tim tôi thấp thỏm, những hi vọng, tội lỗi, và lo sợ... và cả thất vọng nữa, vì tôi ý thức sâu sắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy...
    Tôi đã yên ổn, được vài tuần tôi đã sống yên ổn, nhưng ngày hôm nay, số liệu ko khớp được với bảng cân đối làm tôi phát khóc... anh ấy cũng chẳng buồn quan tâm, anh ấy mặc kệ, tôi cảm thấy buồn tan nát, tôi như thế còn tốt hơn... nhưng tự dưng tôi ko yên ổn được như trước nữa, anh ta đối xử tệ với tôi, ko thèm quan tâm đến tôi, mà lại làm tôi chao đảo... tự dưng tình cảm của tôi xao động lạ lùng... Lúc cân đối được số liệu, anh ấy bảo "thơm một cái", tôi nghĩ trong lòng, giá mà em được hôn anh, thì em đã hôn anh từ lâu rồi, chẳng cần anh phải nhắc.... Chao ôi, tôi đã sai... nhưng làm thế nào để nguôi ngoai đi nỗi buồn, khi mà trái tim tôi khao khát được yêu anh ấy...???
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 01/07/2007
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy đau đầu và mệt mỏi quá, tớ thề là tớ sẽ ko yêu nữa, tớ sẽ cố gắng, cố gắng hết sức vậy... công việc thì nhiều mà đầu óc tớ lúc này lung tung quá...
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là phức tạp, nhưng gặp người ta mà không nghiêm túc thì bạn nên quyết tâm từ bỏ anh ta. Còn theo tôi, không nên yêu người cùng phòng,cùng cơ quan... quá phức tạp!
  4. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hết, cùng phòng, cùng cơ quan, làm tuốt!!
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em định vào xoá hết cái topic này đi, nhưng đã quá 48h nên ko sửa được, nhờ mod lock lại cho em... em ko mệt mỏi vì mấy chuyện này rồi... gạch ra khỏi danh sách những thứ cần quan tâm, sống cho những cái khác...
    Tự dưng có một ngày, em sẽ thấy anh ta là người bình thường, chẳng có gì đặc biệt, và cũng xấu tính như ai... giờ em cũng đang cảm thấy thế đấy... Em chả thích cái gọi là tình yêu, và những rắc rối của nó... Giờ em thấy mình thanh thản... thế thôi...
    Hôm nay em xin nghỉ làm ở nhà để làm nốt đống công việc, chả là em ôm thêm việc ở ngoài về nhà làm thêm, giờ họ thúc ghê quá mà em vẫn chưa làm xong, nghỉ một ngày, cố làm cho xong, và suy nghĩ về những thứ khác... giờ em ghét đàn ông... ý nghĩ tiêu cực nhất trong vòng hơn 20 năm qua... nhưng đúng là như thế...
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/07/2007
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét đàn ông, nhất là những người đáng yêu như anh
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn có suy nghĩ tích cực đó. Chúc bạn sớm quên.

Chia sẻ trang này