1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO NEN YEU NGUOI DA CO NGUOI YEU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanginlove, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gelu

    Gelu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ cái gì
    Quyền lợi của mình cơ mà
    You never walk alone
    King Of Emulators and Heroes
  2. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ vậy. Theo ý tui nếu iêu người nào đó thật lòng thì luôn mong muốn cho người đó luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu bạn chỉ là chơi bời, bạn phá người ta làm gì. Còn nếu bạn có cảm tình với người ta thật, thì hãy cứ giữ lấy tình cảm của mình, và giúp cho người đó hạnh phúc hơn mới phải.
    Thú thật, tui thích đi "tán gái" lắm hehe
    Cứ mỗi lần đi chơi về, tui lại cảm thấy vui vẻ hơn, học tâp và làm việc hiệu quả hơn này. Còn khi iêu thì tui hơi bị nghiêm túc đấy. Có ai thích làm người iêu của tui hông??? hehhehe
    -----------------------------------------
    life
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì, có một nhà báo bị đe doạ khủng bố khi viết bài vạch mặt mafia đã nói với người thân một câu như thế này :"Không làm thì ân hận, làm thì cũng phải ân hận, vậy thì hãy làm đi rồi ân hận". Sau đó cấu trúc này trở nên phổ biến và có nhiều biến thể khác.
    Đằng ông bạn không làm thì chắc chắn là ân hận, nhưng làm thì ... chắc gì đã ân hận (mà sao lại phải ân hận ???). Hạnh phúc của mình đang ở phía trước, sao không chấp nhận thách thức mà giành lấy.
    Trong chuyện này hai chữ "hy sinh" là vô nghĩa. Chắc gì bạn gái ấy đã hạnh phúc với anh chàng hiện nay hơn là với bạn, tại sao không nghĩ rằng bạn mới là người mang lại tính yêu đích thực cho cô ấy và chính việc không giành được cô ấy (tức là không đem lại hạnh phúc cho cô ấy) mới là có tội (???).
    Không phải tớ động viên ông bạn đâu nhá. Sự thực đúng là thế đấy. Trường hợp này xác suất xảy ra cho mọi khả năng là như nhau.
    Còn chần chừ gì nữa???
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    kekeke
    bạn cười hay mếu nói quá hay.
    Nhưng tui chỉ thích chơi với người con gái thông minh, mà tiêu chuẩn cao nhất phải biết cách đối xử một chút với mọi người. Vậy khi đã chọn, xác định là người iêu của một ai đó, thì tất nhiên bạn gái đó cũng đã Hiểu và Thông cảm được với người bạn trai mà cô ta chọn. Vậy thôi, làm cho người ta khó xử làm gì. Trên đời này còn nhiều con gái vẫn còn free mà (hehe, xin lỗi các bạn gái, vì ở đây tui chỉ nói free có nghĩa còn hiện tại chưa iêu ai thui). Còn nếu cô bạn đó có nhiều bạn trai, tui thích á, tui theo đến kỳ cùng luôn hehe
    Đồn nào chẳng có địch, gái nào chẳng có trai theo hehe
    -----------------------------
    life
  5. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehe nói hay thật, I agree 10000% vì lợi ích, vì tình cảm của mình, cho dù là người ta đã có người yêu nhưng mình cũng có tình cảm của mình.. từ bỏ làm sao được mình ko nhảy vào, sau này chả có người khác lại nhảy vào í chứ

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  6. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Yeu la yeu nhung xem nguoi yeu cua ban minh co phai la thang ban than nhat cau minh khong? Xem thu yeu that hay la linh tinh, thaong qua hay bat chot, SET danh, chu choc gay thang ban than thi khong vui chut nao dau?
    Chuc may man
    K
  7. Guest

    Guest Guest

    Cứ yêu tới đi. Miễn sao người đó chưa có gia đình là được rồi.
    "
    ...
    Ai bắt được trái tim người thiếu nữ
    Yêu một lần thôi chẳng đổi thay
    ...
    "
  8. hanh81

    hanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo minh ko nen yeu nguoi da co nguoi yeu roi vi nhu vay tinh cam cua ca hai nguoi se bi lua doi, va tinh cam cua nguoi do' doi voi minh ko duoc tron ven.
  9. prettysexylips

    prettysexylips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yeu ng` co bo rui? Tai sao lai ko? TY ma, lam sao minh bat no den voi ng` nay ko den voi ng` kia dc? Minh yeu ai la do con tim minh quyet dinh, ly tri dung ngoai va bat luc, cho du ng` do co chong roi chu dung noi la ng` yeu!
    Hon nua, minh can fai biet Ty cua minh co suc manh den dau! Biet dau minh moi chinh la ng` ma co ay (anh ay) can chu ko fai ng` ma co ay dang yeu! Hay chung minh cho ng` ban yeu biet rang ban dang yeu va dang duoc yeu hon bat cu ai tren coi doi nay!
  10. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    No problem
    You make me love you more

Chia sẻ trang này