1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người ít tuổi hơn ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi babihichic, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, các cô các bác các chú cứ êu cho tui, ngồi đó mà tính với chả toán, phân với chả tích. Thằng bé này ăn đứt mấy anh giai 7x, nó dám làm cái nó cho là đúng, cho dù cái bà bạn của em có cười ngất ngư con sư tử . Yêu thế mới gọi là yêu hehe
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
    [​IMG]
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 22/02/2004
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik, không bít em có được nói không nhỉ?!?
    Nếu không tính những cái được mọi người gọi là "tình yêu chân chính" thì trào lưu nay thật là dớ dẩn (em fải gọi là trào lưu vì một bộ fận giới trẻ lao theo nó như là mốt và dư luận cũng có nói về vấn đề này rùi).Nhưng "đứa trẻ" không tìm được sự quan tâm trong gia đình - hay chỉ là sự quan tâm như nó mong muốn - thì tự nhiên nó sẽ tìm đến những người phụ nữ khác ,người cho nó cái mà nó nghĩ là sự yêu thương.Bản năng của người phụ nữ là yêu thương,quan tâm,chăm sóc người xung quanh,và đôi khi họ làm điều đó theo quán tính.Nhưng những "đứa trẻ" thì chưa chắc(chứ không fải là "không") hiểu được điều đó.Và nó gọi cái đó là yêu.
    Sai cộng sai không thể bằng đúng,kết cục tất yếu của chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.Nhưng chẳng ai cấm được nếu người ta đã thích.
    Còn về fần người phụ nữ thì đã có người nói rồi.
    [​IMG]
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đã là YÊU thì làm gì có chuyện "nên" hay "không nên" các bác nhỉ.
    Người cò kinh nghiệm đầy mình với các chị đã phải kêu lên "Khổ quá, các bác cứ êu đi cho tui" mà "các bác" thì vẫn cứ ngồi tính toán, thế là thế nào nhỉ?
    hungarian_dance
    Người với người sống để yêu nhau ...
  5. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Where there's a will, there's a way!
  6. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Biết là bác ấy kinh nghiệm đầy mình nhưng chưa được tận mình chứng kiến (mà theo cái thuyết "trăm" không bằng "một" của bác ấy thì khúc cuối mới là quan trọng nhất ) nên có lẽ mọi người cũng còn hơi phân vân...
    Chi bằng bác Sun Cú cưa ngay chị hungarian_dance ở đây để củng cố lòng tin chiến sĩ
    [/quote]
    hehehe, em Metal_Heart thân mến,
    (Không biết em có họ hàng gì với đ/c BigHeart ko nhỉ?)
    Về đề tài bác Sun cú và các chị thì "chị" hungarian_dance ở vòng ngoại phạm em nhé.
    Thứ nhất, là so ngày sinh tháng đẻ ra thì chị sinh sau đẻ muộn, nên anh Sun Cú (dù có muốn cũng) không gọi chị là chị được
    Thứ hai, chị với anh Sun Cú chỉ làm bạn hiền với nhau theo kiểu thỉnh thoảng buồn buồn lôi nhau ra "túm tóc tạt tai tát tới tấp" được thôi, chứ kiểu "lãng mạn" không phải là style của anh chị.
    Thứ ba, hehehe, thôi em để chị đi tìm cách tống tiền anh Sun Cú đã, chị cũng phải tính toán xem phải xử lý thông tin thế nào cho nó có hiệu quả kinh tế một chút chứ Biết đâu lại kiếm được ít xiền để 1 ngày đẹp trời nào đó bay về SG đến Tí Nị đãi café 7XSG nhỉ
    a very merry unbirthday to all
    hungarian_dance
    as long as you remember me
     I'll never be too far...
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu nào đâu có phân biệt khoảng cách,sang hèn, cả...giới tính, huống chi là chuyện tuổi tác bé tẹo. Thiên hạ đầy rẫy chuyện tình yêu nữ lớn hơn nam. Mối tình Dương Qua với Tiểu Long Nữ (hơn 6 tuổi) đẹp như thế nào chắc là ít người không biết. Bên trời Tây bây giờ thì có "lão lão" Demi yêu chàng Kutcher (hơn 15 tuổi), hay "chị " Diaz yêu "bé" Justin...Hay mấy năm trước báo có đăng chuyện anh thiếu niên yêu cô giáo ...cấp 2. Không ai nói với ai một lời, anh ra tỉnh học đến lớn, cô giáo ở nhà chờ đời không lấy ai (thanh minh là cô giáo hổng phải ế). Học xong,anh quay về cầu hôn cô.Vậy là đám cưới. Ghê thật.Có chuyện còn "ghê " hơn, anh thanh niên 18 tuổi vào làm công cho gia đình nọ, rùi dắt bà chủ nhà ...70 tuổi đi trốn. Gia đình truy theo, phát hiện ra họ đang sống trong căn phòng nhỏ, hàng ngày anh đi đạp xích lô lấy tiền nuôi "nàng", nàng ở nhà chăm sóc nhà cửa. Người ta chào thua, tình yêu gì mà kỳ cục.
    Chị khanhthi nói có vẻ cực đoan, cho những người nam yêu những người nữ lớn tuổi là...bịnh hoạn. Thật ra, đó đúng hơn là hội chứng (quên tên), tình yêu với người nữ lớn tuổi (bằng tuổi mẹ mình). Ngày xưa có vị đại đế từng giết cha lấy mẹ (tên hội chứng này là lấy theo tên ông ấy). Hội chứng này được xem là....bình thường theo tâm lí học.
    Tao_lao hiếm khi hâm mộ ai, tình yêu thì càng hiếm. Nhưng nếu bắt chọn ra một, nhất tình là mối tình đầy lãng mạn và cảm động của Marx và Jenny. Nàng là đại tiểu thư,năm 16 nổi tiếng là hoa khôi... Bao nhiêu công tử say đắm cầu hôn, nhưng nàng chẳng bàng lòng ai, vì đã phải lòng bé Marx gần nhà...12 tuổi,cậu bé nghèo có đại chí. Mà bà cón nên nhớ đó là thời cách đây hơn 150 năm, con gái 16,17 không lấy chồng là..ế rùi. Mối tình kéo dài đến năm nàng 27 tuổi (Marx 23). Lấy ông, bà chấp nhận nghèo khổ, kể ra sự "từ" của gia đình (ông nổi tiếng là kẻ tội đồ, phản tội "tử sản"). Từ một đại tiểu thư, bà thành một thiếu phụ nghèo hèn, sống cuộc sống lưu vong....
    (tới giờ đi làm, hichic...khi khác tiếp vậy)
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    -Chú TàoLao à, theo anh biết thì chú lớn hơn KhanhThi. Hay là... chú cũng muốn kêu bằng chị
    -Theo tôi nghĩ lớn hơn vài 3,4,5 tuổi cũng hay nhưng lớn hơn nữa thì không hay nữa. Nghe nói Hoàng Cầm lúc 12 tuổi đã yêu người 18 tuổi, chẳng những không hại gì mà còn cảm hứng làm bài thơ bất hủ. Nếu gặp chị nào tui thấy xinh đẹp giỏi giang thì tui cũng làm thơ luôn
    Tic Tac Chec
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... lính tụi tui toàn wen với girl già thui, để có lúc khỏi gội đầu bằng Omo


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói quen bạn gái lớn tuổi hơn được cái đỡ phải dỗ dành, bị làm nũng này nọ, tuy nhiên tui thấy lúc trẻ thì không sao, khoảng 20 năm sau, tui sợ em tui già hơn thì có lẽ cũng hơi bị lo đó nha!
    Mọi sự cố gắng đều có thưởng!
    lienthanhquyet@yahoo.com

Chia sẻ trang này