1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người ít tuổi hơn ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi babihichic, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ thường sống lâu hơn mà, nên có người yêu lớn,trừ hao lại,chết một lượt là vừa. 20 năm nữa thì lại quá dài, huynh lienthanhquyet coi bộ lo xa quá,sống chết vô thường, biết đâu mình sẽ chết vào ngày mai...
    Chứng kiến nhiều người chết quá nên thấy chuyện mình sống hay không mình chẳng quyết định được. Cứ sống như ngày mai mình sẽ chết,để khỏi phải hối hận gì...Có gặp em nào yêu đưỡc, lỡ lớn tuổi một chút cũng "no star" còn hơn mấy em be bé xinh đẹp mà nhạt nhẽo, lãng nhách (nghe người ta nói tình củm mà tính toán thì hổng còn là tình củm nữa).
    Anh Chec,
    Lâu ngày không gặp, nhớ ..em anh quá. Vẫn mạnh giỏi, đi làm tốt chứ anh? Hoàng Cầm yêu từ dạo 8 tuổi cơ, còn năm ông ấy năm 12 thì chị Hinh ấy đi lấy chồng. Ông có kể lại chuyện này trong cuộc phỏng vấn ở đài BBC, nghe đảm động và hâm mộ làm sao.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    12 tuổi, theo chị "Qua vườn ồi", nghịch ngợm phết:
    Qua vườn ổi
    Hoàng Cầm
    Em mười hai tuổi tìm theo chị
    Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
    Đi?
    ngày tháng lụi
    tìm không thấy
    Dải yếm lòng trai mải phất cờ
    Cách nhau ba bước vào vườn ổi
    Chị xoạc cành ngang
    Em gốc cây

    - Xin chị một quả chín!
    - Quả chín...
    quá tầm tay
    - Xin chị một quả ương
    - Quả ương...
    chim khoét thủng
    Lẽo đẽo em đi vườn mai sau
    Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.
    Thời đó, ông cứ "lẽo đẻo" , quấn quít theo chị Hinh. Mê nhất là theo chị sang làng bên chơi Tam cúc:
    http://vhvn.com/Tho+/Hoangcam/caytamcuc.html
    Cũng một hôm "lẽo đẻo", chị bực mình "sao mày cứ theo tao hoài thế", rùi vụ vơ "ai mà nhặt đươc lá...X thì sẽ lấy làm chồng" (theo ông kể thì chị có nói tên rõ ràng, nhưng ông không nhớ tên gì). Vậy là có chuyện lá diêu bông ,làm bao thế hệ VN ngơ ngẩn "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi":
    Lá diêu bông
    Váy Đình Bảng (*) buông chùng cửa võng
    Chị thẫn thờ đi tìm
    Đồng chiều - cuống rạ
    Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày em tìm thấy lá
    Chị chau mày đâu phải lá diêu bông
    Mùa đông sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu trong nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị, em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Từ buổi ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể
    Gió vi vút gọi
    Diêu bông hỡi? ơi diêu bông.
    (*) Đình Bảng là một làng mà con gái nơi đó khá....lẳng lơ. Còn gái lớn lên thì theo mẹ đi buôn son bán phấn suốt đại giang nam bắc. Váy Đình Bản nghe đồn là rất...***y, nhưng không biết là so với váy ngắn ngày nay thì thế nào...
    <P>Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh</P>
    Được Tao_lao sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 28/02/2004

Chia sẻ trang này