1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người mắc bệnh nan y không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacucvang2110weredie, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu người mắc bệnh nan y không?

    gần 3 năm qua kể từ khi chia tay người yêu cũ tớ không yêu ai nữa, để cho vết thương lòng lành hẳn, tớ cũng gặp gỡ nhiều người, nhưng không cảm thấy phù hợp, đến khi tớ gặp anh ấy, đã qua rồi cái thời cảm xúc nông nổi, những tình cảm của tớ tiến triển rất chậm, đến khi tớ gần như muốn quyết định gắn bó với anh ấy thì tớ phát hiện ra rằng anh ấy bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, mọi người biết đấy..chỉ có một căn bệnh mà thế giới vẫn đang tìm thuốc chữa, căn bệnh chết chắc! tớ thực sự đau lòng, nốt lần này nữa chắc trái tim tớ hoá đá mất!
  2. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    AIDS hở? Nói mông lung thế này thì ai biết bệnh gì mà giúp. Chi tiết lên! Nếu không phải AIDS thì anh giúp em được! Không sợ trái tim hoá đá đâu!
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nghi lắm...có khi là AIDS thật....cái đó còn tuỳ xem hoàn cảnh bị mắc bệnh thế nào nữa....
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hà.... bệnh nan y à?
    Ung thư?
    Aisd?
    U ác tính não bộ?
    Nếu mà đã yêu người ta rồi đến lúc người ta bị bệnh lại lên mạng để hỏi xem có nên yêu không thì.... hờ hờ.... thôi thôi, tạnh ngay cái vở này lại. Chuối cả rừng! Hừ..
  5. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn không nên yêu anh ấy nữa, Bạn nên tìm người khác khỏe mạnh , rồi còn sinh con đẻ cái sau này, bạn có yêu anh ấy đâu mà cứ suy nghĩ anh ấy bị bệnh hay không bị bệnh . Nếu mà bạn yêu anh ấy thì bạn đã chả phải hỏi cái câu hỏi này :
    Yêu, không yêu, yêu không yêu . Thôi bỏ đi bạn ạ, yêu đương gì rồi lại như phim Hàn Quốc rồi lại khổ, trong phim người ta khóc có tiền , khóc xong rồi sướng, bạn yêu thế ngoài đời là khóc là khóc thật đấy, không có đạo diễn nào cho bạn tiền đâu .
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu là hip Ếch thì nghỉ cho khoẻ,những bệnh chuyền nhiễm cũng..nghỉ,ung thư thì yêu hờ cũng dc,an ủi người ta trước khi về...cõi âm hic hic a di đà phật cầu cho linh hồn người sấu số sêu thoát.
    to losmerengues2711: dc có dọc bài này thì có khi chui vào box thảo luận nhé,tớ đang chửi nhau với mấy thằng ********* nhung một mình yếu thế quá,vào đấy chửi với tớ đi
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bác nì noái đúng thật , bé nì post cho vui thui í mờ . Nếu mờ là thật thì kiếm thằng khác ngon hơn , đồ không hỏng chiến tới bến , khỏi cần quan tâm đến ku đang bị bệnh .
    Miềng ghét nhất bé nèo hay mở cái Alô ra là lại những câu nhân nghĩa nhưng thực chất bụng rỗng tuyếch , nếu đã yêu thì chẳng ai đắn đo đến mí cái chuyện bệnh tật lăng nhăng ( trừ cái bệnh Ếch nhái gì đấy ra cái loại ếch này nguy hiểm lắm )
  8. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn thử đặt câu hỏi và tự trả lời xem:" nếu bạn mắc một bệnh nan y và không biết được sẽ ra đi lúc nào, anh ấy có dám yêu bạn, dám bên bạn nữa không?" Nếu trả lời được thì tôi nghĩ bạn biết mình phải làm gì

Chia sẻ trang này