1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người mình chưa yêu chỉ vì hiện tại chưa có ng yêu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Colourgirl, 21/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người mình chưa yêu chỉ vì hiện tại chưa có ng yêu?

    Cảm xúc đi vay hỉ?
    Khi bạn vui, bên cạnh bạn ít ai dám buồn, chân lí roài, nếu đó là những người bạn tốt. Cũng như vậy, khi bạn buồn, có ai đó cười to hơn, mặt mũi tươi tắn hơn dạo qua trước mặt bạn, hẳn nhiên đó là người xấu roài. Cái này không gọi là vay mượn muh là sự hoà nhập cảm xúc, là nết ăn nết ở theo "chuẩn".

    Nhưng cho tôi hỏi bạn nhé, trường hợp sau này có phải là vay mượn cảm xúc hay không?

    Nàng chẳng yêu anh ấy đâu, nhưng anh ấy lúc nào cũng nâng niu từng câu chữ dành cho nàng. Nàng chẳng yêu anh ấy đâu, nhưng anh ấy yêu nàng tha thiết, ngợi ca phong cách của nàng tít tịt trên chín tầng mây. Hay là nàng yêu anh ấy nhé, có hề hấn j đâu. Anh í sáng sủa nè (mũi cao và rất thẳng), công việc ổn định nè (tuổi chưa nhìu, nhưng các dự án thì hoạch định ngon ơ), lại còn đang học hành lên cao nữa nè... Vậy thì, tại sao không?

    Tức là nàng gật đầu với anh ấy nhé. Nhưng nàng có thật yêu anh ấy không? Ờ, thì chuyện tình cảm, người ta vui, mình vui, người ta yêu, mình yêu, có vất vả j? Rồi dần dà sẽ có hết cả thoai. Nàng đợi tình yêu từ anh ấy sẽ chuyển giao, cảm hoá dần nàng ư? Khi đã chuyển jao roài, liệu định luật bảo toàn có còn nguyên vẹn?

    Đừng thế nàng ơi, đó là kiểu vay mượn, "giật" nóng cảm xúc đấy huh? Cái dài lâu phải bắt nguồn từ những bền sâu. Bỏ qua nhé, những tin nhắn ỡm ờ, những hành động đột ngột làm náo nức ai kia.

    Theo các bạn, thì cô gái này nên làm thế nào để sống vui, sống khoẻ ah?
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Có ai đó nói rằng "Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu", mình đã ko đồng ý với quan điểm này, tình yêu phải được xây dựng 1 cách chân thành từ cả 2 phía thì mới có hạnh phúc đc, ko thể xuất phát từ 1 phía rồi sau này cả 2 sẽ phải đau khổ. Không sung sướng gì khi ở bên cạnh 1 người mình ko yêu hoặc ở bên cạnh 1 người ko yêu mình mà vẫn nhận lời cả. Nếu chỉ vì hiện giờ chưa có người yêu mà chấp nhận yêu người ta thì cô gái đó quả là ích kỷ, chỉ cho anh ý là 1 người để lấp chỗ trống hiện tại mà thôi. Nếu cô gái đó biện hộ rằng, tình yêu chân thành của anh ấy dành cho cô sẽ dần cảm hóa cô, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có thể đúng là như thế thật nhưng xuất phát điểm ban đầu của cô gái đó vẫn là lòng ích kỷ mà thôi. Tóm lại, ko yêu người ta thì đừng có mà nhận lời, đến khi nào yêu thực sự hãy nhận. Đó là ý kiến chủ quan của mình.
  3. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    uh, nhi
    Co nhung nguoi vi so co don, nen "vo tinh hay co y???" loi dung tinh cam cua nguoi khac. Cung co nhung nguoi vi si dien ca nhan " minh xinh the nay, ma ko co mot anh chang...thi lam sao doi dien voi cac ban duoc, va con nheu suy nghi khac nua... Vi the se nay sinh nhieu van de thoi.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Một câu hỏi tường là đơn giản, dễ trả lời "điên à mà yêu người mình không yêu chỉ vì cô đơn chưa có người yêu." Ấy thế mà không ít lần mình đã tự hỏi mình câu ấy "có nên không?" rồi có không ít lần dừng được và cũng có những lần thử ... Và kết luận là " Không nên" nhưng đôi khi vẫn lăn tăn đúng câu hỏi ấy.
    Cám ơn vì đã đưa ra một topic để mọi người có thể đặt lại câu hỏi đấy cho chính mình.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Có chứ...Nếu bạn thấy thích với việc đấy thì cứ thử làm xem. Nhiều khi thử mình học được rất nhiều thứ, cảm nhận được nhiều thứ, và biết trân trọng hơn những gì mình đã, đang và sẽ có.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    mí bạn gái này ác ôn thía ?
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tài sao lài thẮ , nẮu sau nà?y ngươ?i con gài Ắy hok yĂu ngươ?i con trai nưfa thì? sao , rĂ?i gf̣p ngươ?i mì?nh yĂu thẶt sự thì? sao , chf?ng lèf lài chia tay à? , như thẮ là? hok cò nhĂn càch , cò?n nẮu cứ ơ? bĂn cành ngươ?i mì?nh hok yĂu thì? là? dẮi lư?a cà? 2 'Ă?u hok 'ược
  8. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thanks cực kì những í kiến chưn thành của mọi ng.
    Nhưng làm thế nào để thanh thản vì cuộc sống k có TY nhìu khi rất mệt. Rất dễ bị xì trét, vì có nhìu tâm sự k biet chia sẻ cùng ai. Rồi lại còn chuyện nhìn ng ta dập dìu, thêm vài lời nhắc nhở của các bậc cao niên nữa chứ
    Có ng bảo tình huống này còn lăn tăn j nữa "k ăn cơm mời, định ăn cơm fạt chắc", hix hix.
    @hoangthuy: Bạn đã thử rồi thì có thể nói lí do tại sao nên dừng k vậy để mọi ng rút kinh nghiệm.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không thể nói được, khó trình bày lắm. Chỉ biết là dừng được thì nên dừng thôi.
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    K nên! Làm vậy chẳng khác gì lấy dao cứa vào tay mình!Vở kịch nào rồi cũng có hồi kết.Đừng tự viết cho mình 1 hồi kết dở như vậy nhé

Chia sẻ trang này