1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người mình chưa yêu chỉ vì hiện tại chưa có ng yêu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Colourgirl, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lắm, yêu đê, hy vọng sẽ đỡ lạnh hơn
    Như thế có vẻ giống như kiểu đói rồi thì cái gì cũng ăn ấy nhỉ ?
  2. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cứ như ăn thịt nhau ấy nhể
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là chết trong lòng một ít, và yêu là chết mỗi tuần một lít" ( giá cả ngày xưa, chưa update, bà con thông cảm ).
    Cái kiểu iu bừa bãi iu cả bà sãi, iu thừa thãi iu chảy nước dãi đó ảnh hưởng đến mình nhiều hơn là mình nghĩ. Yêu mình trước đã, vừa khoẻ vừa đỡ nghĩ ngợi nhiều
  4. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giá muh có ai đã từng quyết định như thế chia sẻ cảm xúc thì tốt biết mấy
    Vấn đề là k gật gù với cái ng đang hí hửng iu mình kia, liệu sau nàng có tìm đc TY đích thực hay k?
    Vấn đề nữa là làm sao để chắc mình... k bỏ lỡ cơ hội? Vì ng con gái cần j nhỉ? Một gia đình hạnh phúc. Một người chồng thương yêu, vun vén và có tương lai...
    @hoangthuy: Sao k kể đc chuyện của bạn vậy? Người thật, việc thật, mọi ng mới tìm đc phương án tốt cho mình chứ, bạn iu?
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đọc kỹ tên cái topic này cứ thấy ngồ ngộ nhỉ
    "Yêu người mình chưa yêu" ---> chả hiểu gì. Ai giải thích hộ cái
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Colourgirl: Thực ra mọi người đã nói hết rồi đó. Tớ cũng chỉ thế thôi, không khác. Khác chăng là đôi khi biết mà vấn cố thế thôi.
  7. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người mình chưa yêu chỉ vì hiện tại chưa có ng yêu?

    Hehe... Nghe cứ như là: Có nên ăn cái mình chưa nếm thử chỉ vì hiện tại mình đang đói
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có yêu và không yêu thôi. Chứ lại có khái niệm để dành "chưa yêu" sao zậy hở trời?
    Nói chung cũng tùy người. Chưa có người yêu thì không cần chung thủy với ai cả. Chung thủy với trái tim là được rồi. Vậy thì cơ hội của ai chả như ai. Nhờ!
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ:
    "Một cô bé được đức Chúa Trời ban cho một món quà:
    ""Ta sẽ mang con đến một dòng suối, hai bên dòng suối có rất nhiều những hòn sỏi, mỗi hòn sỏi đó tượng trưng cho những điều quý giá trong cuộc sống. Con hãy lựa chọn lấy một hòn sỏi mà con bằng lòng nhất. Hòn sỏi đó sẽ là cuộc sống của con sau này. Nhưng với một điều kiện, con chỉ được một hòn duy nhất, và con phải đi dọc theo dòng suối, không được phép quay lại, và dòng suối cùng những dòng sỏi sẽ biến mất khi mặt trời lặn. Con phải ghi nhớ điều này""
    Thế là cô bé đi dọc theo dòng suối, cô thấy có rất nhiều hòn sỏi to và đẹp, cô bé nhặt hết hòn này lại vứt đi nhặt hòn khác, vì trong tâm trí cô bé cứ nghĩ rằng hòn này chưa xứng đáng với mình, biết đâu còn có hòn khác đẹp hơn....
    Cứ thế, cứ thế, có bé miệt mài đi dọc dòng suối. Trên cao, ông mặt trời đã chuẩn bị tạm biệt thế gian....Cô bé vẫn chưa lựa chọn được cho mình hòn sỏi ưng ý...Và cô bắt đầu hối tiếc về những hòn sỏi mình đã vứt đi....
    Cho đến cuối cùng, trước khi mặt trời cất đi tia sáng cuối cùng, cô bé đành vơ tạm lấy một hòn sỏi, dù chẳng biết nó thế nào...."
    Vậy nên, sống trên đời phải biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    " Con cá mất là con cá to" mà
    Ưu ( nhược?) điểm của một số số người ở đây là nhặt được sỏi - đá là cứ ném, ném vô tư, ném vô tội vạ, sỏi càng to ném càng hăng
    Nhưng vấn đề ở đây là người ta đang băn khoăn là nghe theo con tim ngu si hay nghe theo lý trí sáng suốt, bác ơi. Khi mọi chuyện chỉ là lựa chọn - đó là chuyện của lý trí mất rồi
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/01/2007

Chia sẻ trang này