1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người như thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 27/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người như thế?

    Mình và anh chơi khá thân, rồi 1 ngày anh nói yêu mình. Nhưng mình không thể nhận lời, vì có 1 số tính cách của anh làm mình khá ái ngại. Bà con có nghĩ là nên nhận lời anh ấy không? Có thể nói qua tính cách của anh ấy cho bà con thế này:
    tính hơi trẻ con, gọi là ngố thì đúng hơn, hơn mình tuổi nhưng cũng lại không quyết đoán trong nhiều vấn đề. Con người cũng có nét gì đó hơi đàn bà.
    Mình vẫn nghĩ là không thể yêu được anh ấy, nhưng do chơi khá thân nên bây giờ mình thấy khó quên anh ấy quá! Cho mình lời khuyên.



    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 27/01/2007
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    mình cũng chẳng biết giúp bạn như thế nào nữa
    nhưng mình nghĩ rằng yêu một người là yêu luôn cả những thói hư tật xấu của người ấy miễn là nó không cổ quái không đi ngược lại với .......
    căm thấy không thể đến được với nhau thì thôi
    mình nghĩ những tính cách của người ấy cũng không có gì là xấu đâu
    đã chơi khá thân rồi mà
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị chưa yêu anh ấy. Và có lẽ khó mà yêu được. Bởi vì tình yêu nếu đến thì sẽ không thể cưỡng lại, chứ đừng nói là sắp xếp, chọn lựa người để yêu...
    Những gì chị cảm thấy em xin tạm gọi là những ám ảnh. Do hai người đã quá thân thiết, tần suất xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời chị khá lớn nên rất khó để quên đi.
    Chị cũng có thể chọn phương án khác, không cần quên đi anh ấy mà giữ anh ấy lại vẫn với tư cách một người bạn. Điều này sẽ rất khó với anh ấy và có thể mối quan hệ của hai người sẽ dần lắng xuống. Nhưng nếu chị thực sự muốn là một người bạn gắn bó với anh ấy lâu dài, bây giờ hãy giữ một khoảng cách nhất định; đến khi anh ấy thực sự tìm được một nửa, hãy quay trở lại và là một người bạn thân, theo đúng nghĩa.
    Chúc chị sớm thoát khỏi khó khăn này.
  4. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Qua cách bạn viết về anh ấy. Mình thấy dường như bạn đã chọn câu trả lời rồi: Hai người chỉ lên là bạn tốt thôi.
    Đây chỉ là suy nghĩ của mình. Chúc bạn luôn hạnh phúc!!
    tienusd2000@yahoo.com
    Được tienusd sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 27/01/2007
  5. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa thể vượt qua mặc cảm của mình về anh ấy.
    Bọn mình có rất nhiều kỷ niệm, chơi với nhau rất thoải mái, bỏ qua rất nhiều lỗi lầm cho nhau. Nhưng để nghĩ đến một tương lai xa thì điều đó vẫn còn mơ hồ lắm.
    Hiện tại thì bọn mình ko liên lạc với nhau nữa,no mình lại thấy nhớ anh ấy mới chết chứ
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời thế này thì còn hỏi yêu làm gì? Hic bạn nhận định được như thế rùi thì...tự quyết định đi mình nghĩ là bạn thân thì tốt hơn
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tùy mình, nghĩ seo thì nói thế cho người ta, kiên quyết không là không, mất lòng trứoc đc lòng sau
  8. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn không yêu anh ấy mà đơn giản anh ấy chỉ là thói quen thôi. Thay đổi một thói quen không dễ, có thể thấy hụt hẫng nhưng một thời gian ngắn sẽ quen thôi. Và bạn sẽ hiểu là bạn không yêu anh ấy.
  9. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ờ thế nếu ko y nó thì thôi
    mà sang Tư vấn tình yêu chứ
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    mình nghĩ chữ kí của bạn này có thể giải quyết được vấn đề của bạn đấy
    chắc là ko có ai bên cạnh nên bạn mới thấy nhớ anh ấy thôi

Chia sẻ trang này