1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người như vậy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kesitinh86, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người như vậy???

    Tôi 22 tuổi, đã từng có 2 người yêu. Người yêu đầu tiên bỏ tôi yêu người khác. Tôi bỏ người yêu thứ 2 và đến giờ vẫn chưa quen ai.
    Cách đây 2 tuần, qua 1 người bạn mà tôi quen em (18 tuổi). Bữa đó tôi, bạn tôi và em đi nhậu . Trong cuộc vui thì tôi biết em đã có bạn trai nên tôi cũng không chú ý gì đến em.
    Cách đây 1 tuần, sn của bạn thân tôi, nó bảo tôi kiếm em nào đi sn nó vì nó chỉ đi với 1 người bạn gái mới quen. Tôi đã rủ em đi và bữa đó chúng tôi đã đi tới 3h sáng. Sau khi hết tiệc bạn thân tôi đã rủ tôi và em vào khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đầu thì em đồng ý, nhưng lúc sau em đổi ý và bảo chở em về phòng (em ở nhà trọ).
    Đến đây các bạn chớ hiểu lầm là tôi có ý xấu nha. Thật ra tôi đồng ý vào khách sạn chỉ vì bạn thân của tôi muốn qua đêm với nhỏ bạn nó mới quen thui. Bữa đó nếu em có đồng ý ngủ ở khách sạn thì tôi cũng chẳng làm gì đâu.
    Sau lần đi chơi đó, tôi hẹn em đi uống cafê mấy lần, có vẻ như em cũng rất thích tôi (có lần em chủ động rủ tôi đi ăn trưa nữa). Em là mẫu người mà tôi rất thích, tôi thích tất cả những gì thuộc về em (trừ bạn trai của em ra) có lẽ kết luận này có hơi vội vàng khi mà tôi gặp em chỉ vài lần trong khoảng 1 tuần thôi. Tôi chỉ không hài lòng về lối sống mà như em đã nói trong buổi tiệc sn "tối nay như vậy, nhưng mai gặp lại thì khác", hơn nữa là em hơi dễ dãi, tôi không biết với những người khác thì sao nhưng đối với tôi là quá dễ dãi. Tôi cũng biết chắc chắn 100% rằng em ko còn trong trắng nữa.
    Nhưng có lẽ khi iu người ta bỏ qua tất cả, có lẽ tôi iu em mất rùi và tôi tiếc rằng mình ko gặp em sớm hơn, ít ra là trước bạn trai của em.
    Hôm nay, sau khi suy nghĩ khá kỹ, tôi quyết định ko gặp em nữa. Tôi nhắn tin (gọi điện tôi nói ko được nên hầu như lúc nào tôi cũng nt cho em hết) nói với em rằng tôi thích em, nhưng cảm thấy mình ko đủ khả năng nên tôi quyết định rút lui.
    Không biết tôi làm vậy có đúng không nữa. Các bạn cho ý kiến giùm tôi đi!
  2. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của riêng em là
    - Nếu bác chỉ yêu để yêu ý thì cứ yêu đi, rồi bác sẽ tự chán mà thôi, chứ chưa yêu mà bác đã thôi thì bác sẽ cứ ngồi tiếc đấy
    - Còn nếu yêu để cưới ý thì nghỉ đi, lấy loại ấy về thì bác bị cắm sừng thồi, cô ấy nói rõ quan điểm rồi còn gì, mai là khác, có thể cưới bác hôm nay nhưng mai thì ......
    Đấy là ý kiến riêng e còn tùy bác
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Yêu chơi thì được, chứ xác định lâu dài nhắm tới tương lai thì không
  4. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hix giới trẻ bây giờ kì dị thật ....
    đi khách sạn nhanh như tên lửa .....
  5. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quên nói cho các bác 1 chi tiết nữa, khá quan trọng. Theo như đánh giá của bạn bè tôi thì khả năng em bỏ bạn trai theo tôi là rất lớn. Tôi là chủ 1 tiệm net, ko cờ bạc, ko hút thuốc. Bạn trai em thì tối ngày cờ bạc, đá banh, đánh đề, chẳng có công ăn việc làm đàng hoàng.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tôi kết cái thằng bạn trai của em nó đấy! nghĩ cảnh 1 thằng ku cướp mất bạn gái mình ,máu gianh hồ sôi lên tai ,1 cái tiệm nét chứ đến chục cái cũng bị thằng đấy nó Chí Phèo lên. chú muốn xơi còn nhà người ta thì phải chầm chậm ,thật chầm chậm ,nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng ....
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bác xác định là em ấy dễ dãi thì còn đắn đo làm chi, bác từ bỏ là đúng, em ủng hộ cách đó.
  8. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi ...
    Rồi tính tiếp
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cắm đầu mà yêu như cô này này!yêu thế cơ!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    NGưu tầm ngưu, mã tầm mã

Chia sẻ trang này