1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người như vậy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kesitinh86, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ đơn giản là không nên phá hạnh phúc của người khác. Vả lại trong chuyện tình cảm thì tôi rất đứng đắn, chưa bao giờ nghĩ là yêu chơi cả nên ko tiếp tục với em nữa chứ có 10 thằng Chí Phèo thì tôi cũng không ngán đâu
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Một bên thì bảo có lẽ iu em mất rùi, bên nọ lại bảo quyết định không gặp em nữa.
    Lý do chốt lại chỉ vì em dễ dãi nên anh bạn đánh kế thứ 36 hé.
    Trên đời này có ng định nghĩa tình iu hài vật...vã.
    Zai kỉu này có là chủ 10 cái tiệm Net thì trong mắt tớ cũng thường thoai.
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi: 2 mối tình + sắp yêu một bé lẳng lơ ->
  4. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy coi lại cái, ý của tôi ko phải là em dễ dãi quá nên tôi mới đánh bài chuồn, mà nguyên nhân chủ yếu tôi ko muốn là người phá hạnh phúc của người khác vì trước đây tôi đã từng bị mất bạn gái (người iu đầu tiên ấy) nên tôi hiểu tâm trạng của người bị cướp mất người iu nó như thế nào. Còn chi tiết là chủ tiệm net thì tôi nói ra để so sánh tôi với bạn trai của em thôi chứ có ý khoe khoang gì đâu mà bạn lại bắt bẽ tôi như vậy. Mong bạn hiểu cho
  5. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có thể bé này lẳng lơ thiệt, nhưng thú thật như tôi đã trình bày thì tôi ko quan tâm lắm đến những thói hư, tật xấu của em, ngay cả chuyện em ko còn trong trắng tôi cũng sẵng sàng bỏ qua mà. Tôi tin tưởng rằng khi yêu nhau, người ta có thể thay đổi, như là tôi đã thay đổi để hợp với người mình yêu hơn.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi kìa.
    Bao biện.
  7. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tự ái, cũng không bạo biện gì cho bản thân hết. Tôi post bài lên đây với mong muốn được các bạn khác chia sẽ. Người ngoài cuộc thường có những suy nghĩ, hành động chính xác, hay hơn người trong cuộc. Vì vậy chẳng có lý do gì để tôi tự ái khi các bạn nhận xét, cũng chẳng cần gì phải bạo biện cho bản thân. Vì nếu tôi bạo biện thì tôi post bài lên làm gì?
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh làm đúng rồi . Anh không cần phải quá băn khoăn về quyết định này đâu . Thứ 1 là không nên xen vào hạnh phúc người khác .Thứ 2 là cô bé đó dễ dãi quá , có người yêu rồi mà sẵn sàng đi với 1 người gặp mặt lần đầu đến 3h sáng .
  9. Kesitinh86

    Kesitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Biết là vậy nhưng mà sau khi nt cho em, đến hôm nay tự nhiên tôi lại cảm thấy nuối tiếc. Tiếc là vì từ trước tới giờ tôi chưa gặp được người nào làm cho tôi thích đến vậy. Đến nỗi tôi phải nghĩ rằng em sinh ra là để dành cho tôi. Hic hic, có lẽ dù rất đau lòng (cũng như đau đầu) nhưng tôi phải kiếm em khác thôi.
    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?​
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Uah thì bác cứ yêu đê. Sống sao cho thoải mái. Bác đã cưới em đó đâu mà fải bận tâm.
    CHả hiểu bi giờ, Ty mà cứ fải so đo, rồi lại hối hận. Mệt

Chia sẻ trang này