1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người = tuổi không

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi linhcathay, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người = tuổi không

    Có một số người cho rằng không nên yêu người = tuổi.Tại sao có người lại nghĩ như vậy ạ.Theo tôi nghĩ đã yêu ai thì đâu cần để ý tuổi tác.Với lại yêu người cùng tuổi cũng có cái hay của nó chứ(Vd như dễ hiểu và đồng cảm với nhau hơn và.............)
    Nếu ai fản đối xin cho 1 vài lí do ạ

    TCDN44C MUON NAM--DHKT MUON NAM
  2. TieuDongta84

    TieuDongta84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ko nên , người bằng tuổi trẻ con lắm , ko thấy an toàn và tin tưởng lắm , hic
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau. chẳng có quy tắc chính xác nào cho chuyện này cả. tốt hay không tốt chỉ có người ta biết mà thôi
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo con gái 84 nên yêu các anh 82 thì tốt hơn mà không nghe àh.....

    [​IMG]
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mở rộng, yêu bằng tuổi đối với mấy bác 80 trở xuống thì sao, trẻ con là trẻ con thế nào đc.
    Cảm thấy yêu thì cứ yêu thôi, để ý làm gì, chỉ có điều ( có thể) những người bằng tuổi thì càng dễ cãi nhau hihiihihi
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  6. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng được chứ sao, chẳng có ri` cả
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ngáp!!!! yêu với chả đương... rách ruột!!
    hơn tuổi tôi cũng yêu được bằng tuổi cũng được nhỏ hơn cũng xong... miễn là hợp!! cãi nhau làm gì lắm
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đúng là rỗi hơi. Bằng tuổi yêu cũng được nhưng mà các cụ không thích. Mặc kệ mình yêu chứ các cụ yêu à??????? Tiến lên
  9. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    sao mà lắm topic yêu thế - ko post vào cái topic buôn dưa của ông anh bigghot cho xong - lập thêm 1 topic buôn cho nó mới mẻ hử
    mà yêu ai thì tuỳ thui - yêu người = tuổi , bé hơn lớn hơn chả ai cấm cái quan trọng là : bạn có thực sự thích >> yêu người ta và người ta có thực sự thích >> yêu bạn hay ko thía thui
    còn tui thì yêu ngươi <= tuổi tức >=84 sẽ nhưng bi h thì chưa iu
    Once You Meet Her
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, yêu băngtuổi để suốt ngày cãi nhau à, với cả con gái bằng tuổi thường già hơn con trai, nhưng có lúc lại trẻcon hơn con trai, híc, nói chung bằng tuổi nó dở dở ương ương, 1 là yêu kém từ 5 đến 6 tuổi hoặc là yêu hơn hẳng2đến 3 tuổi (đối với con trai đấy nhé). Nhưng mà nói thì nói vậy chứ yêu đương làm gì, tốn thời gian, lằng nhằng, phức tạp, tự do ko sướng hay sao mà mua dây buộc mình, mấy giờ rồi còn yêu với đương

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này