1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người = tuổi không

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi linhcathay, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    yêu vô tư đâu có sao đâu nhỉ
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ông Boy_thang_long nói thế chẳng khác nào nói con gái 84 già hơn con trai 84 à???....chưa gì đã vô lễ roài....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thì vưỡn.....

    [​IMG]
  4. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nên
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nên mà không nên!Tuỳ trường hợp mà sử lí!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  6. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cái này cứ để cho trái tim mỗi người mách bảo thì hơn là ngồi đây mà đắn đo ! Tình yêu đến trong đời không báo động , lấy đâu ra thời gian mà suy với chả nghĩ xem nên hay không nên !
  7. SCA_TCA

    SCA_TCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hừm...được rồi để xem bác này có yêu ko..nếu mà yêu ai thì chết với tui...dám thề thốt
    Chưa thấy chúng ta đời chưa nể ...
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, SCA làm gì mà nóng, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc, hehe

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  9. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mình khá có kinh nghiệm trong chuyện này (mặc dù chưa iu lần nào nhá )
    Chị gái tớ có người iu từ hồi còn học ĐH (2 người bằng tuổi nhau)....iu nhau được 4 năm rùi nhưng ko thể cưới vì anh ấy còn phải học sau ĐH thêm khoảng 5 năm nữa và gia đình bắt anh ấy khi nào học xong có việc làm ổn định mới được lấy vợ.... mà con gái thì ko thể đợi thêm 5 năm nữa được(đến lúc đấy thì già khú rùi còn giề)..... Mấy tháng zời suy nghĩ, cuối cùng 2 người quyết định chia tay nhau.... hic.... nhìn 2 người đau khổ mà thằng em này "nhột", sau này chả dám iu người bằng tuổi....
    Nói chung iu người bằng tuổi chả có giề xấu cả nhưng mà sau này tính đến chuyện lấy nhau thì khó đấy .... (con trai học hành, sự nghiệp xong cũng phải ngoài 30 mới lấy vợ... còn con gái thì 27 ko lấy chồng là cả nhà đã "lo sốt vó" lên rùi)==> bắt buộc phải chia tay.... mà chia tay thì chắc là đau khổ khủng khiếp lắm nhể? (iem chưa iu nên chưa bít)

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  10. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi mà.
    Nói đùa thế thôi chứ tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác đâu.Hợp nhau,thích nhau thì yêu.Yêu điên cuồng,yêu khờ dại rồi đến 1 lúc nào đó chán thì bỏ.Thế thôi.
    .....Đã nắm giữ trong tay.Để rồi tan tành như khói mây......
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.

Chia sẻ trang này