1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người yêu của bạn gái mình.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minchu_benho, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người yêu của bạn gái mình.

    Em không ngờ có ngày có đứa yêu em để em vào đây
    Chẳng là hồi cấp 3,em có gặp anh này với tư cách là người yêu của đứa bạn gái học cùng.Bây giờ gặp lại thỉnh thoảng chat chit gặp gỡ rồi anh đó nảy sinh tình cảm.Mình chẳng biết ứng sử sao nữa,mình cũng chỉ có cảm tình thôi.Với cả mặc dù anh ý chia tay bạn mình lâu rồi nhưng mình cứ có cảm giác cướp người yêu của người khác ý.Làm thế nào bây giờ,hay là không gặp lại anh ta nữa.
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Người ta chia tay nhau lâu rùi mà, có liên quan gì đâu làm sao có thể gọi là cướp người yêu của bạn đc.
    Trai chưa vợ, gái chưa chồng thích nhau thì có vấn đề gì đâu.
    Một người bạn tốt là sẽ ủng hộ cho tình yêu của 2 bạn, mình nghĩ bạn gái của bạn sẽ làm như thế.
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 cũng thân với cô bạn ý,với cả chuyện tình yêu của 2 bạn này đổ vỡ mình cũng biết.Hồi đấy gần như cả lớp mình biết chuyện 2 đứa nó yêu nhau.Sau này gặp phải bạn cũ ko biết chuyện,mình sợ mình sẽ tổn thương.
    (P/S:Bạn ở nhà cua hả,đúng ko?)
  4. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì gì, cảm giác tội lỗi sẽ là không thể tránh khỏi... Thôi cách hay nhất là thế này bạn ạ, bạn cố kìm nén tình cảm đợi thêm 1-2 năm nữa tớ về Việt Nam, bọn mình gặp nhau là đảm bảo bạn quên đồng chí kia đi ngay :D :D ...
    Đùa thế thôi, chứ : " Làm Cách Mạng đừng sợ đau sợ vấp "
    " Anh em đã bảo kê rồi- Mời bạn cứ việc xông pha " ...
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đấy cũng hay hay.
    Chỉ sợ bạn về VN kèm theo ..vợ
  6. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vậy là chuyện của đôi ta đã xác định rồi, tớ kam kết không vác vợ ( nếu có ) về VN . Tớ có thể khẳng định VN chỉ dành cho 2 đứa mình ...
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Xác định ntn.Vẫn chưa hiểu.
    đồng ý là không dắt vợ mà dắt vợ chưa cưới chứ gì,hay là người yêu sắp lấy.Mà đong đưa tà lưa trên này khoe hàng quá.Gửi PM đi,ai lại đưa ra bàn dân thiên hạ thế này.
  8. zikzikkk

    zikzikkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Em bé này hay thiệt đấy, đang băn khoăn là có nên yêu người yêu bạn mình không thì lại thấy anh kia ở bển về lại bảo gửi thư đi, thế thì có chết không?
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hi hi hi ... mình đúng là ở nhà Cua nè... Mem mới thui
    Còn chuyện của bạn, bạn cứ làm gì bạn cho là đúng, đây cũng là trường hợp của đứa bạn thân mình, giờ cả 3 người đó đều rất vui vẻ. Đừng sợ gì cả, hãy làm theo con tim bạn mách bảo. Chúc bạn sớm tìm được con đường đúng đắn nhất
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    cô bé này nhắng nhít nhỉ
    đáng iu thế
    thế còn băn khoăn anh chàng kia nữa ko hay h băn khoăn anh kia về nước mang theo vợ hay mang ny
    nói thế chứ, ko phải ngại đâu ấy ạh, mình có tình cảm mình cứ tiến tới, ngta chia tay lâu rùi, có j mà ảnh hưởng, mà cũng chẳng phải sợ những đứa bạn cấp 3 ko thân thiết biết chuyện nghĩ ngợi j, nghĩ cái j mà nghĩ, nghĩ j thì mặc kệ, thân j mà quan tâm cho nhọc xác
    chuyện 2 người kia đổ vỡ cả lớp đều bít, mà thời jan thì qua lâu rùi. Đừng ngại j, bản lĩnh lên bản lĩnh là fải bít sống cao trên dư luận chứ vì sợ bị những-người-ko-liên-quan nghĩ ko hay mà từ bỏ tình cảm của mình thì thật là vớ vẩn í, ko đáng chút nào

Chia sẻ trang này