1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu như Tây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngochieucd, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochieucd

    ngochieucd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu như Tây?

    Tớ thấy dạo này các bác máu về yêu đương với lại ******** quá nên cũng không kềm chế được, đành làm cái vote này cho thêm phần máu me.

    Hiện nay nam thanh nữ tú của nước Việt ta thường ?oyêu nhau? nơi công cộng. Ở đó họ có những cử chỉ yêu đương cực kỳ mùi mẫn, mà nhiều người đi ngang qua bất đắc dĩ phải nhìn sang chỗ khác (tiếc quá).
    Cứ tối tối ra đoạn Công viên 23-9, đường Phạm Ngũ Lão, hoặc các đoạn đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ là được nghía vô tư, không phải mất tiền. Lúc đó cũng muốn có người tình bên cạnh để yêu?

    Các bác nghĩ sao về vấn đề trên đây, và nó có lợi hay hại ra sao đối với chúng ta?



    Được ngochieucd sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 03/05/2003
  2. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chính ngochieucd phả thừa nhận mình thích thì trưng cầu làm giề. Theo thiển ý của tui, đấy là xu hướng phát triển tất yếu thôi miễn sao cứ "sống và làm việc theo pháp luật là được".

    I am back!!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu Tây là yêu thế nào ạ? Còn yêu kiểu Ta là thế nào ạ? Yêu thì cứ yêu thôi, phân biệt Tây - Ta làm quái gì! Phân biệt cho lắm mà kô biết có phải là tình yêu hay kô thì mới toi!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu Ta là: nam nữ thụ thụ bất thân. Cấm cầm tay, hôn hít gì hết. Yêu kiểu Tây thì tất cả đều là chuyện nhỏ


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại cho đó là yêu kiẻu Tây? What do you think when you said that? so confused!
    Tôi tưởng bạn thảo luận về các vấn đề như chuyện quan hệ ******** khi yêu nhau, chung sống tiền hôn nhân, quan hệ ******** just for its sake. ( intercourse just for *** without love or any affection). Nam nữ gặp nhau ở quán bar, "chiến đấu" luôn, hôm sau gặp nhau coi như người dưng không quen biết. Điêu này xuát hiên ở VN từ những năm đầu 90. Nếu bạn có một cái "mỏ tốt" và muốn thử hãy đến các quán bar như Phi thuyền, Q-bar Saigon, Thiên Khải ( Aloclypse Now) ở Saigon hoặc New Century, Golden ****, Thiên Khải ở Hà Nội. Thông tin trên đây là của 2 năm trước, có thể bị thay đổi bởi vì mấy cái này thay đổi nhanh lắm. Ngoài ra còn hàng chục địa điểm "chơi đêm" khác mọc lên như nấm sau mưa.
    Còn mấy cái địa điểm mà bạn nêu ở trên đây là "mại dâm". Có từ lâu rồi bạn ơi. Có gì là lạ đâu. Không chỉ có ở Việt Nam mà khắp thế giới có từ trước khi Chúa sinh ra đời cơ ( Before Christ - Trước Công nguyên). Chuyện xưa như trái đất và nếu bạn gọi đó là yêu kiểu Tây thì chắc ở bên Tây bon nó gọi là yêu kiểu ta. Đừng bắt chiếc mà bị sida! rồi .................
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là chuyện đương nhiên .
    nắm tay nhau là chuyện nhỏ .
    Hôn nhau là chuyện thường .
    Lên giường là chuyện lớn.
    Mà lỡ chớn rồi ...........làm luôn .
    Tui thấy , hai người yêu nhau luôn luôn là những cặp nồi nào ấp vung nấy . nếu người con gái ko chịu làm thế thì con trai cũng chẵng dám làm .
    Kiss nhau ngoài đường cũng chẵng có gì to lớn cả , miễn sao đừng làm cái ấy ngoài đường là được .
    Mấy bác có thấy mấy bức hình mấy người tây kiss nhau ngoài phố mà lảng mạn kinh khủng .
    Chỉ xin mấy bác ở Việt Nam , kiss thì kiss thui , còn hai bàn tay thì cho nghĩ ngơi một chút , ngoài đường làm gì mà mò mẫm ghê quá . Cái đó hết gọi là lảng mạn mà là lảng xẹt .
    Có một chuyện mình đã chứng kiến mà vẫn còn mắc cười và ngạc nhiên . ( con thề có trời là con ko có nói láo )
    Một hôm chạy ngoai đường với con bạn . Lúc đó cũng khoảng 9 giờ tối , đường Trần Hưng Đạo A cũng ko đông mà cũng ko vắng .
    Tui thấy một cặp vừa cạy xe vừa có những động tác thật tức cười . ........xoá vì thô tục......... hai người cứ liên tục lạm như thế trên một quảng đường dài .
    Tui và con bạn cười ngất ............ Khiếp thật
    rồi bạn sẽ hiểu tôi !

    Được hoa thuong thich du thu sửa vào 18:17 ngày 05/05/2003
  7. ngochieucd

    ngochieucd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, tớ đang nói là những chuyện yêu đương bình thường xưa nay ấy chứ. Nhưng bi giờ chuyện đem nhau ra đường để âu yếm đã thành mốt rồi. Tất yếu gì đó mà lỵ?Những cặp nào không làm thế mới là chuyện lạ.
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết yêu kiểu tây là gì chưa mà đòi a dua theo chúng nó .? Yêu kiểu tây là 1ngày "quất "3 lần ,mỗi lần cả tiếng .Các bác sức đâu mà học theo chúng nó

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chả sao cả...Kiểu Tây hay kiểu Ta gì thì cũng chỉ là 1 cái cách của mỗi người thôi , mình thấy thoải mái la được...
    me, myself and I
  10. MiLuTruLy

    MiLuTruLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con nho nay zo zien wa xa' ! Con gai nhu the thi vat đi cung chang ai them luon đau. Tui cung phan đoi cac cap đi ngoai đuong, cho nhau tre xe ma cu*'...mo` ma^~m . Trong to*?m lom wa' xa'

Chia sẻ trang này