1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu như Tây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngochieucd, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Theo y kien cua toi,thi do la nhu cau sinh ly binh thuong,nhung khong len tam thuong hoa nhung chuyen te nhi nhu the,cai chuyen om hon ngoai cong cong giua thoi buoi nay thi chang co gi phai noi lam.Nhung den giai doan dinh diem can giai quyetb den khau cuoi cung thi len te nhi hon,co the dua den nha nghi hoac cho khong nguoi.
  2. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm "yêu kiểu ta" của các bác sai tuốt tuồn tuột. Các bác ko nghe thấy câu:
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay ???​
    Tôi thấy các cụ ta ngày xưa còn máu thế cơ mà, bi giờ chả nhẽ lại ko kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc ta, của cha ông ta. Vì thế mà mới có mấy câu thơ:
    Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ vương đầy​
    Hè hè, tại sao áo em lại bị dính đầy hoa cỏ may vậy Áo bị dính còn wần thì sao nhể Túm lại thì kiểu ta hay tây cũng rưa rứa cả mà, đều có thể "cởi áo cho nhau" khi đang yêu đc tuốt (wần thì em xin miễn bàn kẻo bị khoá nick, he he).
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  3. mango03

    mango03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cho là iem tiêu cực hay muốn "Âu hóa" quên đi bản sắc dân tộc mình nha.
    Theo iem thì yêu kiểu Tây cũng có cái hay của nó. Người ta có thể biểu lộ tình yêu và lòng cảm xúc bất cứ khi nào người ta muốn, không phải chờ đợi tới lúc "tối lửa, tắt đèn" mới bày tỏ như các cụ nhà ta (mà có lẽ lúc đó cũng thấy mất hứng rùi).
    Chuyện Tây hôn nhau ngoài đường có thể làm cho những người yêu văn hóa VN cảm thấy xấu hổ, mà quay mặt đi chỗ khác. Theo iem thì nhìn cảnh người ta hôn & âu yếm (không kể mần nhau) còn có lý hơn là nhìn những ông "bóp cổ nhà máy nước" và những bà vạch quần nên tới háng "giải quyết nỗi buồn"ở nơi công cộng.
    Còn chuyện chung đụng trước khi là vợ chồng. Các nhà văn ngày xửa ngày xưa chắc viết chuyện khoa học viễn tưởng khi nói rằng Thị Mầu chửa hoang????.
    Iem xin lỗi nhưng người giữ trọn vẹn tới đêm tân hôn, nhiều người Việt ta "kín đáo, tế nhị" khi kể về chuyện đó thôi, chứ các cụ nhà ta là tác giả của chiện đó rùi, không có lấy đâu ra mà nói.
  4. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không có sức. Tôi một ngày ------------cũng được á.
    Khà khà, thế thì ta sáng tạo quá.
    Đúng đúng đó, thế mới là cao thủ trên dàn đu đủ chứ
    Khà khà, nói cho đúng là iu kiểu gì mà chẳng được, miễn là tự mình cảm thấy đúng và không ảnh hưởng đến luật pháp. Tây ta cái gì mà ngại.
    Mà nếu các ông cảm thấy không ngại thì cứ " bắn nhau luôn và ngay cũng được ". Nhưng cẩn thận " Công an tóm về đồn là mệt " khà khà
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được santamaria sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 30/05/2003
  5. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu Tây cũng có gì sai trái đâu .Tôi ủng hộ , cái quan trọng là Yêu kiểu Tây nhưng phải có cách "giải quyết vấn đề" kiểu Ta là Ok .
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  6. red_sexy

    red_sexy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    THực ra không cần fân biệt kiêu Tây hay kiểu Ta làm gì cả.Cái chính là hai người có thật sự yêu nhau hay không và cần fải biết những gì không nên làm ở nơi công cộng.Còn ở nhà người ta làm gì thì là tự do cá nhân thôi.
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tây hay ta thì cái đo do quan điêm của mỗi người ai cảm thấy mình phù hợp với phương thức nào thì làm theo cái đó. Nhưng cho dù tây hay ta thì phải tế nhị đừng làm tất cả những cái chỉ nên làm trong private ra giữa public
    tears may be dried up but the heart never
  8. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ợ, tởm ko chịu được.
    Hôm em với bà chị đi bơi ở bể bơi Sao Mai, chứng kiến ngay cảnh một đôi nam thanh nữ tú khoảng 19-20 đang makelove ngay ở khu vực trung gian giữa bể trẻ em và người lớn í. Bệnh hoạn dek chịu được.
    Em choáng quá chuồn lên bờ chạy vào phòng tắm và nôn oẹ ầm ĩ. Khiếp, cứ tưởng tượng mình thì cắm đầu trong cái bể nước tù đấy, còn bọn nó đang...
    Từ đấy cạch, ko có bơi biếc gì hết, ko có Sao Mai, Sao mẽo gì hết.
    Ko biết Hn có bao nhiêu bể bơi đã bị nhiễm bẩn như thế rồi
    Thật sự buồn cho những kẻ bệnh hoạn.
    Bye my love.
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay nhau là chuyện nhỏ
    Hôn nhau là chuyện thường
    Lên giường là chuyện lớn
    Mà lỡ chớn rồi ...........làm luôn....

    ===> Phong cách Tây...Ở nước ngoài có 1 phong cách sống hoàn toàn trái ngược với Vnam..Vậy..Kiểu Tây hay Ta tốt hơn...
    Ở Tây...Những đôi trai gái iu nhau..Chỉ cần đến 18 tuổi là họ có quyền ra ở riêng với người iu...Ăn ở với nhau như vợ chồng...Họ sống như thế không cần biết là ngày mai thế nào..Cứ sống cho thoải mái..Đến khi 2 người cảm thấy chán nhau hoặc thấy không hợp nhau ở điểm gì..Nói chia tay rất đơn giản..Ngày mai..Họ lại trở thành bạn như thường...Không có 1 cái gì gọi là ràng buộc..Cứ như thế tiếp diễn cho đến bao giờ họ tìm thấy người nào thật sự hợp về mọi mặt thì sẽ cưới..Ở cửa hàng bà cô Nokia ở bên này..Ngày nào cũng đón tiếp 1 loạt khách hàng...Có người đến 45 - 55 tuổi vẫn đến đặt may quần áo cưới...Trong khi 2 tay đã ôm 2 đứa con..Họ sống thử trước rồi mới cưới...
    Còn ở Ta..Thì chắc theo phong kiến cũ...Và phong tục khác nước ngoài nên có nhìu cái hạn chế...Nhưng cái phong kiến đó lại làm cho con người Vnam trở nên Chung Thuỷ hơn so với các nước phương Tây..
    Vậy theo mọi người..Cái nào tốt hơn...Nokia thì bị nhiễm 1 phần nhỏ của phong cách Tây rồi nhưng nếu cho chọn thì vẫn chọn cái Phong kiến của Vnam hơn..Vì sống theo kiểu Tây thế thì quá là kí hợp đồng...Chẳng có tình cảm gì cả...
  10. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Luật ở Úc có quy định về những cặp sống chung nhưng không đăng ký kết hôn, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai đều được bảo đảm như cặp kết hôn. Cái này tôi không rành lắm, tuy nhiên cũng có chuyện lôi nhau ra toà vì vài chục $ tiền điện.
    Tuy nhiên, có vài nhà xã hội học cảnh báo vì kiểu sống không cần ngày mai như vậy mà dân số Úc, chủ yếu là dân gốc Tây ngày càng giảm sút, thanh niên chỉ cần biết làm rồi sống qua ngày, không còn sinh con đẻ cái làm gì cho mất công. Nếu không có người nhập cư, dân số Úc tăng ở tỷ lệ -0.02%, trong đó số người da trắng ngày càng có xu hướng giảm đáng kể, dân nhập cư gốc Á như Tàu, Việt thì cố đẻ con cho nhiều để lấy trợ cấp. Cứ đà này chừng vài chục năm nữa, Úc sẽ chuyển sang nói tiếng Tàu học Tiếng Việt.
    Việt Nam không thể yêu kiểu Tây được, trước hết vì luật pháp chưa đảm bảo những cặp sống chung mà không đăng ký kết hôn sẽ như thế nào, con chung con riêng ra sao....

Chia sẻ trang này