1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu như Tây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngochieucd, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bac nay viet lung tung qua, chang an nhap gi voi chu de ca.
    TCS tai sao lai dam loi vao trong nhung topic kieu nhu the nay???
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chàng ôm nàng trong rạp, và hôn nàng... or đang đi trên phố thèm đwuọc ôm hôn nàng thế là chàng làm tới... họ chỉ có vậy thôi... theo tớ yêu như vậy sao mà gọi là tây hay ta, chả có gì hết, TY như thế ko ảnh hưòng gì xấu đến ngưòi xung quanh, thich nói kiều gì chả dưọc... mà túm lại.. mình lại thích như thế mới chít chứ, tự do nhưng ko quá đà, đâu cần khi nào chỉ có 2 ngưòi mới dám bộc lộ TY, mà đâu phải cứ khi chỉ có 2 ngưòi là phải làm chuyện... "xấu".... TY như vậy mới là trong sáng và tuyệt vời phải ko các bác, em ko biết khái niệm TY và cách thể hiện của em là tây hay ta, vì em chưa có sang bên tây, còn ở ta thì họ có nhiều chủng loại phong phú quá, cac bác thử nhận xét dùm em cái này đi nhé
    Ocean girl
  3. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu Tây là quan hệ thoải mái trước hôn nhân đi, có hợp mới cưới, nghĩa là chung sống vô tư đi có hợp ko đã, ở VN giờ cũng nhiều người thế lắm......Nhưng các bạn nam làm ơn cho hỏi các bạn nghĩ sao nếu biết người yêu mình lại có quan điểm thoải mía thế và mình chỉ là người thứ ...ko đếm hết của cô ấy, Ừ có thể có bạn bảo là thế càng hay vì mình được nhanh chóng thưởng thức cô nàng, nhưng như vậy thì bạn có thật sự yêu một người như vậy ko ??? Hãy thử liên tưởng là người mình yêu như thế xem nào. Nếu như trót mất cai trinh trắng vì đã từng yêu thì là khác, vì tình yêu trước, tình yêu thật sự, nhưng vì quan điểm và lối sống phóng túng thì sao nào ??? Có chịu được ko hả ????......Còn hôn nhau ngoài đường nhỏ quá mà, nói làm gì....Làm ngoài đường tôi thấy đầy......À nhưng cái vụ bẻ bơi như bạn gì nói thì chưa thấy à . Ko biết thật hay là quảng cáo đấy....làm gì có đứa nào liều thế, nghiẹn ma tuý chứ ai nghiẹn cái đó đến mức vậy, cái này thì Tây cũng chưa thấy bao giờ ( bể bơi công cộng ko phải bờ biển ).....Mình đi bơi nhiều mà chỉ gặp hôn nhau và âu yếm tý thui chứ chưa thấy vụ kia......Có lẽ bữa nào SLi chỉ đường ra Sao mai cái .
  4. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng những cử chỉ đó cũng có thể la thể hiện tình yêu với nhau, nếu không yêu nhau thì chắc gì họ đồng ý cho người bên kia làm thế. Nhưng giữa phố phường thì cũng nên có những cử chỉ mang tính lịch sự 1 tý, đừng quá trớn sẽ không hay cho người ban gái của mình, phái nam các ông thì dễ rồi, nhưng hể có chuệyn gì la mọi người đè đầu cởi cổ bọn con gái chúng tôi khong hà, khổ thế đấy!
  5. uida_mt98

    uida_mt98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt với mấy chú nghen. Cái chuyện yêu nhau "Tây hóa" ở TpHCM là chuyện "cơm bữa". Bất kể là đầu tuần giữa tuần hay cuối tuần.
    Tui kể chuyện nói thật cho các bạn mà tui đã mắt thất: 1 ngày cuối tuần đang ngồi uống cafe ở đường Hoàng Sa. Có một cặp ngồi sát bờ sông đang "biểu diễn tình cảm". hỏng biết "hung" kiểu nào mà cả 2 đang ngồi trên xe gắn máy té xuống đất "cái bịt" ( mà nói thiệt là mình uống đối diện nhưng không tài nào thấy được 4 cái tay của 2 người ở đâu!!!). Xong rồi 2 người lồm cồm đứng dậy nhìn nhìn (chắc hơi quê chút!?!?) rồi lại leo lên xe rồi tiếp tục "bổn cũ soạn lại"! Nhìn mà thấy thương họ quá trời. Ai ở đó cũng cười quá chừng.
    Hình như miền Nam trời hơi nóng, nên anh chị nào khi yêu nhau cũng "nóng trong người" hết thì phải!
    Mấy con đường khác thì thôi miễn bàn, bao la luôn. Đang chạy trên đường thì cũng dễ gặp lắm.
    Nói chung quan niệm mình cứ thoải mái, nhưng đừng có "máu me" quá. Chứ nếu không tời Seagame 22 thì chắc tụi Tây phục mình sát đất vì cách sống như vậy!

Chia sẻ trang này