1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu qua mạng không các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn quá vô cảm thôi.
  2. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó tính kiêu lắm.
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Khi nói chuyện phone,khi chat . . . là lúc người ta nói dối nhiều nhất !
    Nói vậy để bác hiểu có nên hay không
  4. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Có thể nảy sinh tình cảm online. Nhưng để phát triển nó, để nuôi nó lớn bằng những chia sẻ đời thường thì phải offline!
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang nói dối đấy ah
  6. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không có ai ngồi cả ngày để chat và nói chuyện với nhau mà với mục đích tán gẫu cả bạn ạ. Làm việc gì cũng có mục đích cả mà.
  7. hqbtinhban1

    hqbtinhban1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đó là bạn đẵ yêu ! vậy tiến hành gặp mặt và tìm hiểu trực tiếp đi là vừa
  8. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thật ra yêu cũng gần hai tháng nay rồi, Trước thì bạn bè thôi,Mà mới quen cũng chỉ dựoc gàn năm .Lúc đầu cũng không có cảm tình vì thấy spam khắp nơi, rất ghét cái này. Thế rồi chat chít nói chuyện thấy hợp mà lại bắt đầu yêu , nghĩ cũng tài thật. Đang chờ em , tết mới gặp đựoc.Em ấy đang không ở Vn(đi du học) .Nhưng tôi biết em yêu tôi thật và chính tôi cũng nhân thấy điều đó, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều nghĩ đến trừơng hợp gặp nhau sẽ thế nào nên cô ấy hỏi tôi là gio anh có muốn gặp em nữa hay không, nếu anh không muốn thì chúng ta sẽ chấm dứt, còn anh tin em thì chúng ta hãy hi vong vì em cũng rất nhớ anh. Tôi yêu cô ấy, nếu tôi nói ra suy nghĩ thì nhát định cô ấy sẽ buồn nhưng sẽ chám dứt hẳn vì tôi biết con ngừời em, đã nói là làm, lòng tự trọng của cô bé đó rát cao, các bạn ạ.Tôi cảm nhận thấy thế.
    Tôi có kể chuyện tình cũ của tôi cho cô ấy nghe và vừa rồi tôi có gặp lại người cũ thế nhưng tôi thấy chẳng có cảm giác gì nữa mà chỉ nhớ đến em.Tôi không đành lòng khi nói là chúng tôi phải kết thúc.
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ bạn . Tớ hiểu hơn đựoc nhiều điều . Tớ có đọc một câu chuyện , một chàng trai và một cô gái yêu nhau qua những lá thư . Tình cảm con người là thật , mạng cũng như những phương tiện khác , để tình cảm của con người gặp nhau . Mong là bạn đủ lòng tin bạn nhé .
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác hỏi ra ko phải để muốn nghe trả lời mà tự bác đã biết phải làm gì. Thế thì sao phải lăn tăn nhỉ? Em thì nghĩ nên tìm hiểu thêm .

Chia sẻ trang này