1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu qua mạng không các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc hết các ý kiến của mọi người roài! Tổng kết lại là: Bạn nên offline với bạn gái của bạn xem. Vì ol đôi khi khác so với off nhìu lém bạn cũng đừng nên kì vọng quá kẻo thất vọng
    Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ,2 chị ơi,cho em.....trao đổi mới
  3. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chết zồi, e cũng trót "hâm mộ" một anh trên này mất zồi. Mí chị em vừa í ới gọi nhau tâm sự đâu ý nhể
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Đến h vẫn có bác lăn tăn vụ này ạ? Em biết nhiều đôi quen nhau qua mạng, yêu nhau rồi thậm chí lấy nhau rồi đấy ạ. Bản thân em hok tin là chẳng gặp nhau bao h lại yêu nhau được, nhưng quen nhau qua mạng rồi dần dần fát triển tình cảm, gặp gỡ nhiều lần và yêu là chuyện rất bình thường.
    Chúc bác hạnh fúc nhá!
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ lộ trình của nó sẽ như thế này:
    1. Làm quen qua mạng.
    2. Gặp gỡ tiếp xúc offline
    3. Yêu ngoài đời thực
    Chứ gộp cái [1] và [3] ngay làm một thì e rằng dục tốc bất đạt
  6. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Gặp ngoài đời thật, tiếp xúc nhìu rồi mới bít đc tình cảm là ntn. Tớ cũng đã từng yêu và từng vỡ mộng kỉu này rồi.
  7. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhà 2 cái người này hay nhỉ, người thì qua bên TVTY hỏi, người thì qua F_69 hỏi , rõ là ....loạn xị ngậu cả lên. Thôi, lòng anh lòng em ai cũng hiểu , đợi gặp mặt nữa thôi mà.Có gì mà phải lăn tăn thế.
    Còn bạn gái kia bớt xì pam đi nhớ nổi tiếng lắm rồi đấy , sao chủ topic chịu nổi
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hihi tuỳ vào từng cách mỗi người hiểu tình yêu qua mạng như thế nào và tiếp cận đối tượng như thế nào ? Nếu là Ngocthiennanh để có thể quý một ai đó qua mạng khi chưa gặp mặt qua ttvnol..com. Đầu tiên là những bài viết người đó viết phải đọc được, chứ không phải những bài viết spam linh tinh , hoặc tán phét vớ vẩn .
    Thực tế điều này lại hơi khó đấy vì trước đây thấy có một số người có kiến thức viết bài rất hay , rất quý nhưng giờ toàn nick spam tán phét là chủ yếu và đóng khung trong các ngôi nhà riêng .
    Chẳng nhớ nick nào với nick nào nên chẳng có thể đi theo ai để đọc bài được chẳng thấy quý ai có cảm tình với ai ...chán chết.
    Có một vài nick viết bài cực chuẩn về mặt diễn đạt ngôn ngữ , cú pháp câu chữ , dấu chấm , dấu phẩy đâu ra đấy bộc lộ kiến thức rõ ràng như .Giờ cũng chẳng thấy viết ..chán chết..đi đâu hết rồi đó
  9. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    nên quá đi chứ nị - húp được thì cứ húp
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn giống y tớ. Cũng gặp nhau trên ttvn, gần 1 năm thì yêu. Lúc yêu tớ cũng ko ở VN, cũng...gần tết về mới gặp ( tết năm ngoái). Lúc chưa gặp tớ cũng hay nghĩ ko biết gặp nhau có khác ko nhỉ, có thay đổi gì ko, mình ngoài đời và mình online có khác trong cảm nhận của anh ấy không...ôi nhiều nhiều lắm. Nhưng lúc gặp cái thì mọi lo lắng biến đâu hết, hai đứa cảm giác gần gũi như yêu nhau lâu rồi, chỉ là đi xa giờ gặp lại thôi ý. Thế nên đừng lo lắng quá nhé bạn chủ topic. Tớ nghĩ ở tuổi bạn ( cũng same same tuổi tớ) tụi mình khi đã nói chữ yêu thường là có cảm nhận chín chắn trong lòng rồi, ko đơn giản chỉ hơi thích mà đã ngộ nhận yêu. Và cái cảm giác yêu đó cũng ko khác gì những rung động bên ngoài đâu, rất thiêng liêng và đặc biệt
    Còn bạn gì bên trên nói khi điện thoại và chát là lúc hay nói dối nhất thì tớ ko nghĩ thế . Có thể là mình đùa giỡn và chát vui vẻ với ai đó thì được, chứ đã gắn bó cả năm và yêu nhau 1 thời gian. Chát được lâu dài thế tớ nghĩ tình cảm ấy ko phải là giả

Chia sẻ trang này