1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yeu qua mạng!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 150383, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 150383

    150383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có nên yeu qua mạng!

    các bạn có tin rằng có thư tình yêu qua mạng không! tôi thì tôi không tin! nếu đang nói chuyện hay thì gặp ở ngoài không hợp chút nào cả! tôi thì không tin!
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có thể post cái lá thư đó lên đây được không để tớ còn xem thử nó có đáng tin không chứ!
    whisper@
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã được các thành viên thảo luận khá hay tại một số forum trên TTVN. Có thể xem lại ở Forum tư vấn tinh yêu, thảo luận, tâm sự...

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có chuyện iu qua mạng đâu! Tui thấy thiên hạ chỉ coi đó là cơ hội để trao dồi kinh nghiệm tình trường mà thôi.
    Người ta nói nhất cự ly, nhì tốc độ mà! Cự ly ko có thì làm sao mà iu nổi? Nhiều người trên mạng nói iu đương tá lả, mùi mẫn cho dữ, rồi khi hẹn gặp mặt, thường là ít nhất sẽ có 1 người thất vọng về đối fương của mình, thế là....
    . Fool bước đi âm thầm .
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không có chuyện tình lãng mạng qua mạng. Chủ yếu là mình có tấm lòng thôi. Nhiều cặp yêu nhau trên mạng và cũng yêu nhau say đắm ở ngoài đời đấy thôi. Chẳng hạn như chuyện tình của tôi.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Từ ánh mắt tới trái tim đó là con đường mà các đôi tình nhân phải đi qua và mãi mãi phải đi qua. Chẳng ai có thể hình dung trong thực tế 1 câu chuyện tình lãng mạn như của nhân vật Nguyệt trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng - yêu 1 con người chưa hề biết mặt ,chỉ biết qua những lá thư và lời kể lại. Phải chăng cô gái ấy quá dễ dãi, trao trọn niềm tin vào 1 điều hư ảo ??? nếu chẳng may chàng trai ấy là kẻ xấu thì sao, liệu cô gái ấy có còn 1 cơ hội mỏng manh để sửa chữa lỗi lầm kô ???
    Tôi nhiều lần thấy những cô gái chàng trai ngồi chat kô biết mệt mỏi những lời yêu đương bay bổng, có cánh nhất và tôi thấy thật vớ vẩn vì sao họ lại có thể dễ dàng mơ màng chìm đắm trong mộng ảo của tình yêu ảo qua mạng ???. Phải chăng họ kô có khả năng đi tìm 1 nửa thực sự của mình trong thực tế ??? Họ đã thực sự nhầm lẫn mơ hồ giữa 1 cộng đồng ảo êm ả ,dịu dàng qua mạng và 1 cộng đồng thực với đầy những toan tính, thị phi rồi sao ??? .
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Em chưa gặp bao giờ nên chưa biết thế nào cả, nên cũng chẳng biết nói gì cả. Nhưng em nghĩ, ngay cả là bạn của nhau còn chưa hiểu hết tính tình của nhau nữa là chỉ chat với nhau mà yêu nhau. Hic hic....có lẽ em quen ko tin tụi con trai rồi, nên.......mọi người ko biết em là thành viên tích cực của hội độc thân và anti boy à?
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  8. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu nhau qua mạng không phải và vấn đề mới. Nhiều box đã thảo luận vấn đề này rồi và nhiều người đã khẳng định là có tình yêu qua mạng và thực tế họ đang yêu nhau và hạnh phúc ở ngoài đời. Ví dụ:
    http://ttvnol.com/forum/t_158963
    Tình yêu kỳ lạ lắm, nó không theo suy nghĩ chủ quan của một ai đó đâu. Tại sao các bạn không thử yêu nhau đi rồi rút ra kết luận cũng chưa muộn nhỉ.
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói, internet là nơi ban đầu để 2 người wen nhau, tìm hiểu nhau rồi ra đường gặp gỡ nhau... rồi love nhau thì tui tin. Chứ níu chỉ thông qua cái monitor và key-board mà dám thổ lộ tình củm thì Fool chảng bao giờ tin hết!
    Đúng như Pajero nói, fải đi từ ánh mắt, từ lời nói mới đến trái tim được: này nhé, thằng boy đang nói cười vô tư cùng cô girl...chợt nụ cười vụt tắt....một ánh mắt sâu xa bí ẩn đắm đuối... xoáy sâu gương mặt cô nàng... cô gái tuy bất ngờ cũng như bị hút vào đôi mắt ấy... mấy ông biết hông? Khi đó, chúng ta sẽ chỉ còn thấy đối fương, còn everything hoàn toàn tan biến... Như chiến thắng sức hút của quả đất, 2 cái mặt tự nhiên bị hút về nhau nghe một cái Pặccccc....

    . Fool bước đi âm thầm .
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh fool noi đúng đấy , Net là phương tiện , va ra ngoài mới nói tiếng yêu , đưng nên lên án việc yêu qua net , vì chính nó củng đưa nhiều người đến với nhau và họ thật sự hạnh phúc chứ không phải mơ màng về một tình yêu ảo , không tự tìm được tình yêu cho mình .
    Như chuyện tình của tôi đây và như tình yêu tôi dành cho anh và như tình yêu anh dành cho tôi mà tôi cảm nhận được

Chia sẻ trang này