1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu thầy giáo của mình .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi piruna, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Yêu thầy giáo, đó là chuyện quá bình thường, miễn là ông ta chưa có vợ là được, học sinh cáp 3 thì đợi ra trường tha hồ mà biểu hiện, còn là SV thì còn dể hơn ấy chứ
  2. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là yêu thầy thì cũng có gì là xấu đâu,,,,trừ khi bạn la`...người thứ 3 thì mới lo thôi.... con bạn tôi nó cũng iu thầy giáo .....nhìn nó và thây hand in hand mà bọn tui ,,,,cũng ước gì được như thế...............
  3. piruna

    piruna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tui thì vẫn băn khoăn một điều là nhỡ thầy có nhiều người hâm mộ thế rồi một ngày nào đó thầy lại thích con nhỏ khác thì sao? Lúc đó thì ngồi mà mếu à?
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một nhỏ là tình yêu thì không có nên hay không nên. Tớ biết rất rõ ràng ngăn nắp là không nên yêu nhưng mà tớ cứ cắm đầu cắm cổ vào mà yêu.
    Hai nhỏ là không hiểu may hay không may cho tớ học toàn các thầy đẹp giai ui là đẹp giai, tài ui là tài,,, mỗi tội cũng toàn U70, há há há, tỏ tình ví các thầy chắc thầy cho cả cái dép Bác Hồ vào mặt.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này