1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO NEN YEU TRONG TUOI HOC TRO`?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi dangphuongthuy, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cho rang ko nên yeu khi còn đang đi hoc , no ảnh hưởng đến học tập và nhiều thứ khác nữa!
    Còn 1 số người khác cho rằng đó là thứ tình cảm ko thể tránh đuợc trong lứa tuoi teen này?
    vậy có nên yêu hay ko ha cac ban ?
    tinh yeu la bat bun rieu!


    thuy
  2. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu là do tình cảm của mỗi người quyết định, chúng ta không thể nào nói rằng yêu hay không yêu mà hãy nói rằng chúng ta đã nghĩ tới chưa, đã rung động chưa khi chúng ta đang ở tuổi này. Đấy là quyền quyết định của mỗi người.
    he he he he he he he he

    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  3. miu

    miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [
    BẠN THẠT LÀ TRẺ CON QUÁ CƠ CAU NAY AI MÀ MUỐN TRẢ LỜI
    [/quote]
    ko@ko đi lòng vòng
  4. hieu_tp

    hieu_tp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ. Dại gì mà lại không. Nếu yêu thì cứ việc, ai cấm được ta
    Thà chết còn hơn phải yêu anh
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thà một lần yêu để rồi mất còn hơn mãi mãi không có tình yêu
    Love tender or never
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  6. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi mình, nói từ "yêu" theo đúng nghĩa là còn chưa phải lúc.
  7. crystal-sky

    crystal-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    yêu đi tội gì cho dù thật sự đó chưa phải là tình yêu đâu à
    I DO ANYTHING I GIVE YOU MY WORLD I WAIT FOREVER TO BE YOUR GIRL....JUST CALL UP MY NAME AND I WILL BE THERE TO SHOW YOU HOW MUCH I CARE...
  8. so_khanh_bi_lua

    so_khanh_bi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để tiền mua rượu

    Sống cô đơn cho gái nó thèm !!!!!
    Tình yêu là bát bún riêu ....nó trôi từ miệng tới diều là xong....
    kha`kha`kha`

    QUYET KHONG YEU DE TIEN MUA RUOU ,SONG CO DON CHO GAI NO THEM

  9. Nicelooking

    Nicelooking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    các bạn yêu là một chuyện nhưng người đó yêu lại các ạn không lại là chuyện khác.Tui xin cho các bác một kinh nghiệm để chiếm được tình cảm của người đó nhe:
    "Không đâm không chém đời không nể
    không tiền không bạc gái không mê"
    Câc bạn hiểu phải làm thế nào rồi chứ!
    Doi nguoi co han ma su hieu biet la vo han(Trang Tu-Trung Quoc)

    NgocTu

  10. giot_nuoc_tinh_yeu_new

    giot_nuoc_tinh_yeu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là tuổi này thì định nghĩa về tình yêu còn hơi mờ nhạt. Nhưng mà những tình cảm hơi vượt qua tình bạn xíu xiu thì không thể không có, mà đã là tình cảm thì cái gì mà chả quý. cho nên mình ủng hộ những người sống thực với chính mình.ok?
    no money no love

Chia sẻ trang này