1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN YÊU VÀ LẤY MỘT NGƯỜI CÓ TÍNH GIA TRƯỞNG?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cattlyea, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN YÊU VÀ LẤY MỘT NGƯỜI CÓ TÍNH GIA TRƯỞNG?

    Một mâu thuẫn đang nảy sinh ! .....hic ! hic!.....
    Các bạn nghĩ thế nào về một người có tính gia trưởng? Liệu có nên yêu và lấy không?.... Sẽ có những mâu thuẫn gì xảy ra không khi yêu một người gia trưởng? ....... Thật đau đầu quá!........
  2. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  3. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn trong vấn dề này. Thực ra mình cũng đồng ý với hutt36 "những cô gái lấy chồng gia trưởng có xu hướng hoàn thiện mình hơn những người khác ( vì bản năng của phái nữ là làm vui lòng người đàn ông của mình),mà người gia trưởng thường đòi hỏi và yêu cầu cao hơn những người xuề xoà.." nhưng mình lại không thích người đàn ông của mình gia trưởng (hichic nhưng có 1 chút gia trưởng cũng được".
    Khi yêu và quết định cưới 1 người đàn ông gia trưởng trong cuộc sống hoặc trong sự nghiệp của mình bạn sẽ fải hi sinh khá nhiều. Ví dụ như nếu bạn là người rất tiềm năng và có khả năng thăng tiến nhưng đôi lúc công việc bắt bạn fải đi sớm về khuya, và thậm chí fải đi công tác xa liệu chồng bạn có thể chấp nhận nó khi từ lúc cưới đến giờ anh ấy đã quen được bạn chăm sóc, anh ấy chỉ cần bạn là người fụ nữ công dung ngôn hạnh, nhưng mơ ưóc của bạn thời con gái là gia đình và sự nghiệp. Người đàn ông gia trưởng có xu hướng muốn vợ mình thiên theo chiều hướng gia đình nhiều hơn và hầu như ko thể hiện sự ủng hộ lắm nếu người vợ có chút chẻnh mảng cchuyện gia đình .
    Đặc biệt nữa mình cũng đã chứng kiến gia đình anh chị họ mình. Từ A tới Z là chị ấy làm, anh ấy hầu như ko bao giờ vô bếp cả. Đến giờ ăn là anh ấy ngồi vào bàn, đợi đồ ăn bưng tới, thậm chí ngồi từ bàn ăn gọi vọng vô trong " Em ơi lấy cho anh miếng chanh" Và chị ấy lậi tất tả chạy đi lấy.
    Thực ra ở trên 1 góc độ nào đấy mình cũng thích những người gia trưởng bởi vì những người mình đã từng gặp đều là những người có lập trường( rất rắn), có cá tính.
    Nhưng trên quan diểm của mình thì, kể cả con trai hay con gái đều đáng được hưởng quyền lợi ngang bằng nhau, con gái có thể sẽ gánh fần kém hơn 1 chút vì còn làm thiên sứ của fụ nữ. Cả con trai lẫn con gái được sinh ra và lớn lên như nhau, nếu như cha mẹ có quyền tự hào về người con trai thì họ cũng có quyền tự hào như thế về con gái của mình chứ. Mình ko đấu tranh để đòi sự bình đẳng nhưng mình hi vọng là con trai trong thời đại này sẽ chia sẻ và cảm thông nhiều hơn với fụ nữ. Cuộc sống gia đình là do cả 2 người cùng xây dựng và chia sẻ. Mình nghĩ tuỳ vào quan điểm và cá tính của từng bạn trong vấn đề này nhưng còn mình thì mình hi vọng sẽ tìm được người đàn ông biết chia sẻ và cảm thông với mình , một mình mình làm ko nổi
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ô ! Mình thấy mình phát hiện ra được rất nhiều điều từ những ý kiến của các bạn!... Nhưng liệu với những người con gái có cá tính , rất thích sự tự do thoải mái liệu có hoà hợp được không? ...Bởi theo mình nghĩ , những người mang trong mình bản tính gia trưởng thì ngay trong họ đã không có khái niệm hoà hợp rồi ( gia trưởng mừ) .... Còn một vấn đề nữa là khi yêu là một chuyện , khi đã là vợ chồng lại là một chuyện khác nữa. Lúc đó áp lực mà người phụ nữ gánh trên vai còn rất nhiều ,liệu khi đó người phụ nữ đủ bình tĩnh để không phàn nàn về người chồng của mình chứ? ......Liệu có đủ ý chí để không thất vọng về cuộc sống của mình?........
    "Vậy đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi "Mỗi ngày trong cuộc sống, bạn đang ĐƯỢC chăm sóc anh ấy, đang ĐƯỢC làm cho anh ấy vui hay là bạn PHẢI làm tất vả những điều đó??"
    Thành thật trả với chính bản thân mình để trả lời cho câu hỏi này thì bạn sẽ tìm được câu trả lời..mình nghĩ rằng nếu quan điểm của bạn là chăm sóc anh ấy là niềm vui của bạn thì cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ.."
    Mình đang nói chung chứ hổng nói vể riêng vấn đề của mình !..hi` hi`!....
    Nhưng nếu đặt những câu hỏi như bạn ...=> câu trả lời là có => vấn để mới lại nảy sinh đây!.... Anh ấy gia trưởng ,biết bạn yêu anh ấy nhiều vậy , tự nhiên anh ấy sẽ không còn cảm thấy cần phải tìm cách bắt giữ con tim bạn nữa , bởi bạn đã hiển nhiên là của anh ấy , anh ấy sẽ không còn thời gian để nghĩ đến việc phải làm sao để bạn yêu anh ấy nhiều hơn!... Như vậy anh ấy sẽ lơ đãng hơn nhiều đấy..... ( Mình hay lo xa nên nghĩ linh tinh vậy thôi ...)
    Nên chăng với những người đàn ông gia trưởng mình cũng phải học ngay cả tính gia trưởng của anh ấy=> Để đôi khi trong nhiều tình huống cũng phải gia trưởng lại cho anh ấy sợ.......hì hì!.....
    "những cô gái lấy chồng gia trưởng có xu hướng hoàn thiện mình hơn những người khác ( vì bản năng của phái nữ là làm vui lòng người đàn ông của mình),mà người gia trưởng thường đòi hỏi và yêu cầu cao hơn những người xuề xoà.."
    Mình thật sự tâm đắc về quan điểm này của bạn !......

  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thường những người gia trưởng thì rất quyết đoán, mà con gái thì lại thik đàn ông quyết đoán ==> những người gia trưởng thường ít khi ế vợ còn chuyện chăm sóc nhau là bình thường, hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói là cực kỳ thông thường. Cái gì cũng thế, nên 2 chiều thì tốt hơn, mình quan tâm đến người ta thì cũng phải dạy được cho người ta quan tâm đến mình, chứ không thì vấn đề tủi thân chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Còn chả có ai tên là nên hay không nên yêu người gia trưởng cả, thik người ta, biết người ta gia trưởng, cảm thấy chấp nhận được thì yêu; trong chuyện tình cảm, quyết định là ở bản thân mình, vui mình hưởng khổ mình chịu, không lấy ý kiến số đông được đâu.
    Xét cho cùng, gia trưởng cũng chỉ là 1 phần trong nhiều nét tính cách của người ta mà, cứ xét nét từng cái 1 thế này, khó yêu lắm
  6. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của nvykop gửi lúc 09:31, 22/04/2006
    Thường những người gia trưởng thì rất quyết đoán, mà con gái thì lại thik đàn ông quyết đoán ==> những người gia trưởng thường ít khi ế vợ còn chuyện chăm sóc nhau là bình thường, hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói là cực kỳ thông thường. Cái gì cũng thế, nên 2 chiều thì tốt hơn, mình quan tâm đến người ta thì cũng phải dạy được cho người ta quan tâm đến mình, chứ không thì vấn đề tủi thân chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Còn chả có ai tên là nên hay không nên yêu người gia trưởng cả, thik người ta, biết người ta gia trưởng, cảm thấy chấp nhận được thì yêu; trong chuyện tình cảm, quyết định là ở bản thân mình, vui mình hưởng khổ mình chịu, không lấy ý kiến số đông được đâu.
    Xét cho cùng, gia trưởng cũng chỉ là 1 phần trong nhiều nét tính cách của người ta mà, cứ xét nét từng cái 1 thế này, khó yêu lắm
  7. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng tình với ý kiến của mọi người..vấn đề nào chẳng có 2 mặt của nó..và hơn nữa,nó còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi của mõi người..Không có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình nên có lẽ...tự khám phá xem mình thế nào[/font=.VnArialH]
    [hl]Nhưng liệu với những người con gái có cá tính , rất thích sự tự do thoải mái liệu có hoà hợp được không? ...
    Mình nghĩ rằng chiều một người chồng gia trưởng không có nghĩa là mất đi con người thật của mình..Mọi thứ đều thay đổi , trừ bản chất của con người..
    Anh ấy gia trưởng ,biết bạn yêu anh ấy nhiều vậy , tự nhiên anh ấy sẽ không còn cảm thấy cần phải tìm cách bắt giữ con tim bạn nữa , bởi bạn đã hiển nhiên là của anh ấy , anh ấy sẽ không còn thời gian để nghĩ đến việc phải làm sao để bạn yêu anh ấy nhiều hơn!... Như vậy anh ấy sẽ lơ đãng hơn nhiều đấy..... ( Mình hay lo xa nên nghĩ linh tinh vậy thôi ...)
    Chỗ này thì đã có lần mình tâm sự với ông anh họ, ông ấy nói GÁI CÓ CÔNG THÌ CHỒNG KHÔNG PHỤ..he..
    Chẳng biết những người đàn ông còn lại nghĩ gì...
    Nên chăng với những người đàn ông gia trưởng mình cũng phải học ngay cả tính gia trưởng của anh ấy=> Để đôi khi trong nhiều tình huống cũng phải gia trưởng lại cho anh ấy sợ.......hì hì!..... [/hl]
    Cũng phải thế chứ nhỉ??..
  8. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    ơ hờ! thế tóm lại là người đàn ông gia trưởng cũng có khá nhiều điều để chúng ta phải bàn bạc đó!.....ẤY thế nhưng mà để thích hợp có lẽ mình phải học cách cũng gia trưởng nhỉ?..........
  9. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với các bạn! làm sao có thể trả lời được câu nên hay không nên lấy người đàn ông gia trưởng được. Bạn yêu người nào đó bắt đầu là cảm xúc. Nếu hỏi có nên yêu không nghĩa là bạn chưa thực sự yêu. Ngoài tính gia trưởng, anh chàng bạn yêu hẳn phải có những điểm tốt khác chứ. Và điều cốt lõi là bạn vì yêu mà chấp nhận con người thực của anh ta không?
    Mình sắp lạp gia đình với một người đàn ông khá gia trưởng. Ai cũng nói mình rất hiền nhưng khi yêu anh ấy, mình còn hiền hơn. Dịu dàng đến nỗi bạn thân của mình còn nghĩ mình đang chịu đựng anh ấy. Nói không buồn thì là nói dối nhưng cũng có lúc anh ấy làm mình rất cảm động. Quả thực như bạn nào đó nói đấy, đàn ông gia trưởng rất quyết đoán. Anh ấy của mình cũng vậy. Mình luôn cảm thấy an toàn và được quan tâm theo cách riêng của anh ấy. Anh ấy thường không mấy khi để mình phải lo lắng. Và cũng nhờ có anh ấy mà mình độc lập hơn, tự tin hơn. Mình vốn là người bướng bỉnh nhưng lại rất sợ cái uy của anh ấy. Nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người khác nể sợ. Anh ấy của tớ khá hóm hỉnh nên bọn tớ thoải mái trò chuyện. Anh ấy lại chững chạc nữa nên bọn mình không cãi nhau bao giờ mà chỉ tranh luận thôi.
    Bạn mình nghĩ mình sẽ khổ khi lấy anh ấy nhưng khổ hay sướng là ở mình. Mình chấp nhận như anh ta vốn thế thì sẽ không bị hụt hẫng. Hạnh phúc chính là ở đó chứ lấy ai thì cũng có những điểm mình không ưng ở người bạn đời mà.
    Còn nữa, người gia trưởng cũng tuỳ mức độ và khía cạnh thôi. Chồng tương lai của mình luôn khuyến khích mình hoạt động xã hội, làm việc. Anh ấy nói: "Em có quyền phát huy năng lực ngoài xã hội nhưng đừng quá tham vọng mà quên gia đình. Người phụ nữ thành đạt là người có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bao giờ người phụ nữ cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình con cái nhiều hơn chồng của họ."
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua cảm thấy như đang phân tích về những thằng lười.
    Có ai định nghĩa được gia trưởng là thế nào không ?

Chia sẻ trang này