1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN YÊU VÀ LẤY MỘT NGƯỜI CÓ TÍNH GIA TRƯỞNG?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cattlyea, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không phải mù quáng mà là ảo tưởng, tình huống giả định không có thực .
  2. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình la 1cô gái hơi bướng bỉnh, và thích làm theo í mình, anh ấy có hơi gia trưởng mình vẩn yêu và chấp nhận làm mọi việc theo í anh ấy, nói mình chiều hay sợ thì cũng ko đúng vì anh ấy đúng nhiều hơn sai, và mình rất ít khi cãi lời anh ấy.ngoài tính gia trưởng anh ấy rất tốt, luôn lo lắng wan tâm mình từ chút 1,nhưng thế mình thấy hạnh phúc lắ''m rồi
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không nói gia trưởng không tốt nhưng mình tin rằng việc ny bạn chăm chút tất cả mọi thứ cho bạn chưa hẳn đã là tốt. Mình tin là không một cô gái bướng bỉnh chứ chưa cần cá tính lại muốn người khác quyết định hết mọi thứ cho mình.
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Gia trưởng hay không cũng không phải vấn đề. Cơ bản là nó đi kèm theo những tính cách thế nào.
    Gia trưởng nhưng là người chín chắn sâu sắc thì sẽ biết suy nghĩ, quyết đoán và biết làm những điều tốt nhất cho những người thương yêu của mình. Ngược lại, thì người đó sẽ chỉ làm những điều theo ý mình, không nghĩ cho người khác... Rất tệ.
    Với mình, mình thích được chăm sóc người đàn ông của mình. Mình muốn sáng sáng mình sẽ dậy sớm hơn anh ấy, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, làm đồ ăn sáng cho anh và sau đó sẽ đánh thức anh dậy. Chiều sẽ về sớm đón anh đi làm về, pha nước tắm cho anh rồi chờ ăn cơm... Nghe hơi lãng mạn nhỉ? Như vậy chắc phù hợp để lấy một người gia trưởng và thực tế là mình luôn chỉ thích những người gia trưởng.
    Chắc là mình sẽ lấy 1 người chồng gia trưởng.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thỏ con ngoan lắm!
    Chuẩn bị đầy đủ kiến thức tâm sinh lý, các kỹ năng cần thiết của một người vợ người mẹ đi nhé!
  6. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
  7. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    X : " Tôi ghét người gia trưởng "
    Người gia trưởng nói : " Tôi ghét những người nào ghét người gia trưởng ".
    X : " Nghĩa là anh ghét tôi ?"
    Người gia trưởng nói : " Đúng thế ! Nhưng càng ghét bao nhiêu càng phải yêu bấy nhiêu!. yêu để cho mà biết người gia trưởng cũng tuyệt mĩ thế nào ???>>>>>..........."Chậc lấc !
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trật lấc
  9. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có muốn làm nô lệ cho anh ta ko?Có muốn cái gì cũng phải làm theo ý của anh ta,phải chăm sóc chiều chuộng,phục tùng giống hệt người phụ nữ phong kiến trước kia ko?
    Người có tính gia trưởng vừa độc đoán,vừa ích kỉ,lúc nào cũng coi mình là nhất,bên bạn anh ta sẽ bắt phải làm những gì mà anh ta muốn và cho là đúng.Bạn sẽ chẳng khác gì 1con búp bê đặt trong ***g kính,thích đặt đâu cũng được.Ai thích yêu và lấy người gia trưởng chứ em thì xin vái
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích quan điểm của hutt36 là "những cô gái lấy chồng gia trưởng có xu hướng hoàn thiện mình hơn những người khác" điều đó tốt đấy chứ. tất nhiên xét về mặt nào đó người gia trưởng vẫn còn 1 vài hạn chế nhưng ở đây tớ ko nói về mặt ấy. Người gia trưởng luôn muốn đứng vị trí đầu, có óc quan sát tổ chức tốt, rất quyết đoán và có trách nhiệm....nếu bạn yêu một người như vậy chẳng lẽ bạn lại ko tự hào? Với những ưu điểm đó liệu rằng bạn có còn so đo những tính xấu nhỏ nhặt của anh ấy?
    Bên cạnh đó việc tự thích nghi và hoàn thiện mình là yếu tố cần thiết để bạn sống chung với người gia trưởng. Thích nghi cũng có nghĩa là độ lượng hơn đối với mặt xấu của anh ấy. Còn hoàn thiện giúp bạn có 1 vị trí nhất định trong xã hội, trong gia đình và trong trái tim anh ấy
    Pm: ko tính tới những người gia trưởng thùng rỗng kêu to nhé

Chia sẻ trang này