1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ShyEphemera, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShyEphemera

    ShyEphemera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có nên.....

    ... xông vào nếu biết ng ta đã có ng yêu rồi ko ạ??? Mặc dù chắc chắn là ng ta cũng thích mình????
    Có phải làm như thế là trái với đạo đức ko?? Và 1 ng sẵn sàng bỏ ng yêu 1 cách quá dễ dàng thì cũng ko đáng để cho mình tin tưởng fải ko ạ????


    Được sửa chữa bởi - username vào 23/02/2002 03:50
  2. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xông vào ngay, cần phải làm mọi cách trước khi bị ế chồng hẳn, các cụ dạy "Còn nước còn tát mà" :-)
  3. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới con trai sinh viên, thì chúng tôi gọi là "đánh vào đồn có địch" (còn như đánh vào đồn không địch thì không phải là anh hùng..khà khà). Thế nhưng trong giới nữ thì tôi không biết điều này...
    Trái với đạo đức chỉ khi đó là vợ chồng rồi, và bạn làm tan nát gia đình người ta. Nếu không phải điều trên thì: Ai cũng có quền tự tìm một hạnh phúc cho riêng mình, dù hạnh phúc đó có phải qua bao gian khó. Và như vậy bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để giữ hạnh phúc đó cho mình (một người khác như bạn cũng có thể cướp đi hạnh phúc của bạn từ bạn)
    Một người dễ bỏ người yêu ? thì coi họ là người không có tình yêu. Có thể tình yêu với họ không phải là một điều nghiêm túc (có thể nó là một trò đùa, một cuộc vui...)
  4. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cứ tự nhiên mà xông vào! thời buổi kinh tế thị trường mà còn sợ cái wái gì! cái gì tốt thì chộp!
    I LOVE REAL MADRID
  5. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức là gì? Tình yêu là gì? Đạo đức hay tình yêu đem lại cho ta cái gì? Cơ hội nhiều khi qua rất nhanh, nếu còn chần chừ thì nó sẽ đi mãi mãi ... Người đến với tình yêu thì chẳng bao giờ là người xấu bụng hay nhẹ dạ, rất dũng cảm nữa là khác.
    Người Zimbabwe chỉ biết mỗi tình yêu và trái tim lang thang, còn đạo đức thì quê mùa nên không biết là rì.
    Do you know where you're going to?​
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác Gallivant nói thế, trước em có nguyên tắc là ai có người yêu rùi thì em không bao giờ nhảy vào phá, vì thế mà bao nhiêu cô gái mình quen toàn cô xinh đẹp nổi nổi ở nhà lẫn ở đây đều chỉ là bạn.
    Cuối cùng em lại bất chấp là cô ấy có hay chưa vì lần này mình chịu không giữ nguyên tắc nổi. hị hị .

    Mọi thứ có thể thay đổi
    trừ tình yêu anh dành cho em.

  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gã Gallivant nói đúng lắm.
    tdna tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu người nào đó khi họ đã có chồng,như thế theo tôi đạo đức tồi rồi.
    Làm tan vỡ hạnh phúc người khác là điều không nên.
    Nhưng còn đối với tình huống đặt ra ở đây ? Sao lại không ? Hãy chiến đấu đến khi nàng có chồng.Ta thất bại?Chứng tỏ tình yêu của họ là bền vững ,thử thách xí thôi.Còn thành công ,tốt quá .Hay yêu đi rồi tan nát trái tim,hỡi những gã si tình
    -------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  8. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tầm bậy tầm bạ quá!!!.
    Vấn đề là ai cho chộp và chộp bao nhiêu cho vừa? Chẳng nhẽ cứ thấy cái gì có vẻ tốt hơn cái cũ đang có là bỏ liền cái cũ, xông bừa tới sao?
    Chộp không cẩn thận là bỏng tay đấy....
  9. hoangtukhocnhe

    hoangtukhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì,... người ta chưa có người iêu em còn chẳng dám nhẩy vào tại... nhát wa...!!! hichic... khổ cho những thằng như em, hichic... cơ hội cứ dần dần đi qua, nhìn mà nuối tiếc... biết làm sao đây..!

    "Vi mot lan yeu ma doc het tho ngay tam hon"
  10. ShyEphemera

    ShyEphemera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là mọi ng khuyên em nên nhảy vào fải ko ạ????

Chia sẻ trang này