1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngày nào bạn đã cho là mình sống vô ích.????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi historia, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historia

    historia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có ngày nào bạn đã cho là mình sống vô ích.????

    Phải.!!!ngày hôm nay,,,hôm qua,,,hôm qua nữa...Tất cả đều vô tích sự,,,dù rằng có làm việc,,,có lao động,,,nhưng với bản thân,,mình vẫn thấy vô ích quá.!!!Có ngày nào bạn đã cho là mình sống vô ích.???
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ngày nào ko làm dc cái j ra hồn là em lại bùn lại thấy mình vô ích ,vô dụng như lúc này chẳng hạn..........vô dụng
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đầy , cứ ngày nào thấy dồ dồ lên , nhìn lại trong tay xem làm đc cái j ko --> tất nhiên là chả có gì ---> thế là nghĩ mình vô ích . Thế thôi .
    May mà còn nghĩ đc thế để cố gắng ko ngày nào cũng dồ dồ lên mất
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ngày nào sống cũng có ick thì nc mình phồn hoa quá Mĩ nó ghen nó lại gây sự đấy...tốt nhất là sống thanh thản là đc òy....
  5. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày nào cũng sống vui-khoẻ-có ích giống mấy kụ già thì tốt biết mếy nhể :))
  6. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng thế này thì nên nghe "What I''ve done" của Linkin Park.
    Học gần xong 4 năm đh rồi, cũng chả biết mình có ích gì ??
    What I''ve done ???
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm nay thấy mình vô tích sự quá.!!!thấy họ làm ảnh hưởng đến công việc gia đình mình mà chịu trận,,,ko làm thế nào được
    Thấy mình vô tích sự quá.!!!
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có ngày nào bạn đã cho là mình sống vô ích.???
    Có chứ, có nhiều là đằng khác đang cố gắng sống có ích hơn đây he he
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lần la hét lên kiểu như " what the phở thịt heo I am doing", nhưng chả giải quyết được vấn đề gì nên phải nghẹn ngào sống tiếp.
    Rất nhiều lần vừa khóc vừa lẩm bẩm sinh ra mình là sai lầm của Chúa nhưng lại tự an ủi mình Chúa chả bao giờ làm gì mà không có lý do, chắc sinh ra mình phải có lý do gì đó.
    Hàng ngàn lần tự nghĩ nếu không có mình trên đời ba mẹ chắc sẽ hạnh phúc hơn, nhưng rồi lại không đủ dũng cảm để từ bỏ.
    Chốt lại chả biết mình sinh ra để làm gì,
  10. compeat

    compeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua,trốn việc ở nhà ngủ,vì đơn giản là thấy chán,nhưng mới nghỉ được nửa ngày,lại đi đến chỗ làm,hoàn thành công viẹc nốt,tuy rằng đúng là 1 ngày vô ích,hôm nay đỡ hơn rồi
    cám ơn cuộc sống và em

Chia sẻ trang này