1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung:
    "Chú lính mới đến giờ vẫn chăm sóc lạc đà, 27 tuổi, vẫn chưa vợ và vẫn đang quảng cáo tiếp thị trên mạng, chị em ai cần liên hệ với chú xin gọi 646288".
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hahaha.
    Vẫn biết 99.9% là vô dụng, như bác Quarker đã nói, nhưng để cảm tạ mấy lời nhận xét hết sức chân thành của 646288 ở những bài trước, tớ đây đành mang đàn đi gảy lần cuối vậy:
    1. Nên nghĩ ra cách khác để khoe hàng
    2. Đừng làm thầy bói mù nữa
    3. Bước xuống đất đi
    4. Nên biết tự trọng; đừng xúc phạm người khác khi người ta chưa xúc phạm mình. Mở miệng ra xúc phạm phụ nữ khi người ta chưa làm gì mình chẳng hay ho gì đâu. Không đáng mặt đàn ông.
    Thôi nhé. Chúc vui.
  3. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @critical_section: Nếu c_sec có lòng tự trọng thì đã ko cố ý bôi nhọ người khác, tự xét lại nhé. Trao đổi trên diễn đàn này chỉ là chuyện cỏn con, việc nhỏ mà còn chưa làm nổi thì làm sao làm chánh chị chánh em được chứ?!
    @all: Xin vui lòng đừng lôi chuyện trong thư riêng ra đàm tiếu và biến nơi đây thành chợ búa.
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc kỹ topic em rút ra 1 tóm tắt như sau:
    27 tuổi, ko rươu chè, cà fê, thuốc lá, ko gái, khẩu công rất thâm hậu luôn sẵn sàng 1 địch muôn người, tóm lại là chưa từng bị ai đánh bại ----> ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI!
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Aza cũng thế, đọc bài của bạn mà như đọc lại cuộc đời của aza vậy. 25 tuổi mà chưa yêu ai. chưa một lần biết xxx... Tưởng chỉ có aza ngờ đâu có thêm bác này. đúng là những kẻ đồng cảnh ngộ.
    Dạo này mải mê kiếm ăn, ko có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Ngoảnh đi ngoảnh lại thời trai trẻ trôi qua... hỡi ôi.... !!!!!
    Nói chung aza nghĩ rằng yêu là phải giữ gìn cho nhau, tôn trọng nhau... hic.. thế nên đến bây giờ vẫn chưa biết nụ hôn đầu là j` chứ ko nói đến xxx....
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn hỏi bác chủ toppic là đến bây giờ bác đã thấy mình ngốc chưa ? Nếu chưa thì bác cứ tiếp tục sống với những gì bác nghĩ lếch thếch lên diễn đàn này để tranh luận làm gì? Mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau và trong mỗi giai đoạn của cuộc sống suy nghĩ cũng khác nhau nữa...Có lẽ khi yêu và xx rồi bác sẽ nghĩ khác.
    "Vẫn biết số người cùng chung quan điểm với mình và có thể đi cùng mình trong suốt chặng đường còn lại cực ít, mình vẫn mải miết kiếm tìm."
    Không hề ít đâu, em nghĩ thế, chỉ có điều bác khó mà có thể tìm được người đó trên diễn đàn này - diễn đàn gồm những con người hiện đại, hợp thời và hợp lý thôi...Nói tóm lại là thực tế em thấy quan điểm của bác xét về một mặt nào đó rất đáng tôn trọng nên em ko muốn bác cứ phải vất vả chứng minh rồi dẫn đễn mỉa mai, xúc phạm người khác như thế...tầm thường lắm...nếu muốn người khác tôn trọng mình, nên sống và chứng minh bằng hành động những điều mình cho là đúng, vậy thôi !
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chào bạn chủ topic và các anh quacker , aza , www ,tetuong ...critial _sec tion
    architetto đến với box do theo chân 1 thằng em có chuyện ko vui về bạn gái , định ko ở lại lâu nhưng những bài của các bác quacker ,www, tetuong quả thật là có sức hấp dẫn , ở lâu cũng quen chỗ lại thấy cũng là 1 nơi quảng bá cho cái studio tân trang nội thất và tkế kiểu dáng công nghiệp của mình , nên cũng đành vào tư vấn nhăng cuội ...có gì ko đúng mong các bác bỏ quá
    @ bạn chủ topic : thân thể của bạn là của bạn và bạn toàn quyền quyết định sd nó ntn và người khác ko có bất cứ quyền gì để chê trách bạn miễn là bạn ko xâm phạm đến quyền lợi chính đáng ( hoặc là hợp pháp nếu xét trên quan điểm của pháp luật )
    của người khác
    architetto ko cổ vũ cho quan hệ ******** sớm vì nếu sớm quá cơ thể , tâm lý và tư duy chưa phát triển kịp dễ gây ra hậu quả xấu nhưng tiết dục mà vẫn bị ám ảnh ở 1 khía cạnh nào đó cũng ko fải là 1 điều hay cho cơ thể
    tuy nhiên cũng ko loại trừ tại xã hội việt nam còn có rất nhiều thanh niên trong đó có nhiều người bạn của architetto chưa hề có quan hệ ******** vào độ tuổi này
    trong đó architetto xin nêu 1 ví dụ ( xin dấu tên ) là chính bạn thân của architetto
    cậu bạn của archietto hoàn toàn khoẻ mạnh , đẹp trai ,
    ( xin dẫn chứng 1 chút để chứng minh cho cái sự gọi là bản năng đàn ông là ông nội và ông ngoại đều là nhà văn hoá lớn ở 2 miền của đất nước là Hà Nội và tp HCM , bác ruột và cậu ruột đều là võ sư Ka nổi tiếng và thời trẻ sống rất phóng khoáng ..túm lại là
    Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt ... ( trích Chinh phụ ngâm )
    thời còn học ở việt nam và nước ngoài đều khá và có 1 điều là thời gian còn ở NN cậu ấy ở chung với 2 cô bạn 1 ở Pháp và 1 ở Mỹ , hai cô này thì đi làm thêm cho quán bar , sống khá thoải mái còn bạn mình thì đi làm thêm cho 1 cty kiến trúc và khá eo hẹp về thời gian
    khi trở về mình có hỏi 1 câu
    +T định sẽ làm gì ở Việt Nam
    - T định sẽ tìm 1 nơi thực hiện kiến thức của mình đã thu thập đc , tìm 1 nơi đô thị đang phát triển để làm việc nhằm hiểu đc các mối tương quan xã hội và kinh ttế của 1 cộng đồng và có thể sẽ viết sách sau khi đã thực nghiệm ở 1 số công trình dù có fải đi đến 1 nơi nào xa hà nội có thể là Bình Dương ..hoặc xa hơn
    architetto cảm thấy rất tin tưởng và tự hào ở bạn , và mong cho nó làm đc những điều mà mình ko làm đc
    tuy nhiên do thời gian nó mới về sức khoẻ hơi kém do làm việc và học nhiều , lại ko biết nấu ăn do ở nhà mẹ nấu ... nên bọn mình thống nhất là cậu ấy sẽ nghỉ 1 thời gian , tập luyện lại và sửa nhà cho bố mẹ sau đó mình sẽ đưa cậu ấy đến 1 số công ty kt lớn để apply ( nộp hồ sơ)
    bây giờ thì cậu ấy đành vào tp HCM làm sớm hơn dự định , ko kịp sửa nhà cho bố mẹ
    hôm vừa rồi gặp ở HN cậu ấy mới thanh fiền là ở khu nhà ( 1 khu đc coi là văn minh của HN ) mọi người cứ chỉ trỏ nói cái thằng đấy thế mà về ở nhà , ko làm gì cả ..... ..quả là mới biết thứ dư luận của những con người đc coi là sống tại Thủ Đô có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cũng nói thêm là bạn mình cũng tham gia diễn đàn này và chỉ tham gia 1 số với mục đích là giới thiệu miễn phí 1 cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam với lý do càng nhiều người Việt Namgiỏi mà ko tốn tiền đi học thì sẽ có thêm nhiều kts giỏi và xã hội sẽ fát triển tốt hơn
    trong khi đó mình cũng biết rất nhiều sinh viên Việt Nam đi học tiêu tốn tiền của của xã hội nhưng ko thực sự làm gì có lợi cho sự thịnh vượng chung của gia đình và xã hội
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiến trúc, hôm nay là ngày CN anh rãnh rỗi lại nhảy vào múa may chút ít.. để gọi là hầu chuyện với đạo hữu gần xa.
    Anh không khuyến khích và ủng hộ chuyện các chú trai tuổi trẻ.. nhưng lại hay dễ dàng trao thân cho gái lung tung. Nhưng anh sẽ phê bình những loại tư tưởng cực đoan bịnh hoạn, các cô chú cứ làm như thể cái chuyện ấy là một cái đều gì ghê gớm to tát lắm.. ở khía cạnh sinh học chẳng qua là chỉ tống khứ 1 ít cặn bã cơ thể ra mà thôi. Mà anh nói thật những thằng như thế thì tâm sinh lý cũng không hoạt động như người bình thường.. chắc là hoạt động theo 1 cơ chế cơ khí thủ công nghiệp.
    Thường thì các đối tượng rơi rớt vào cái trường hợp một mình làm việc trong bóng tối thui như thế.. lại hay đưa ra những lập luận của thế kỷ 13, rất vô cùng thành kiến và mang nặng tính chủ quan. Tự nặn bóp ra toàn là 3 cái thứ tốt đẹp màu mè lòe lẹt thiên hạ, nào là: để dành cho thằng khác sử dụng sau này, lo học hành, lo làm việc, bận chuyện công danh.. đến độ không có thời gian dành cho cái việc ấy, chú nào hầu như cũng rớt vào cái hoàn cảnh tài ba gia thế cả. Nó sẽ rất hợp lý với những suy nghĩ theo kiểu UFO, hay nói một cách hình tượng hơn.. đó là một nhân vật mặc cái sơ mi thắt caravat, nhưng ở phía dưới quấn cái quần đáy nem và mang đôi dép Lào.
    Cái bản năng đàn ông chẳng liên quan gì đến 3 cái chuyện gia thế và hoàn cảnh ngon lành cả, nhưng cũng theo sách sử cổ xưa chép lại: một số quan lại và vua chúa vì hưởng lạc với gái mãi chán chê.. rững mỡ mà đâm qua chán gái thèm hưởng lạc với giai tơ. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt trong lịch sử mà cổ nhân có ghi lại: Tư Mã Thiên đời Hán bên Tàu một sử gia lưu danh hậu thế, Lý Thường Kiệt đời Lý bên Đại Việt một Thái úy với những chiến công lưu danh sử sách.. nhưng họ đều có một điểm chung là bị cung hình, nên tất cả mọi tinh lực đều buộc phải tập trung cho nghiệp lớn. Tất nhiên các chú trai ngày nay mơ màng chuyện đao to búa bự.. chỉ là hạng bịnh hoạn như là rơm rác nếu so sánh với 2 bậc tiền nhân, hoặc là "dẫn đao tự cung" hoặc là "chán gái thèm giai".
    @all: cách đây không lâu lão phu nhận được công điện của Xấu 4 Xấu 2 Bẩn Bẩn công tử, đại khái là công tử chê lão phu kiến thức còn non kém, mức độ va chạm xã hội còn ít ỏi. Và nhờ lão phu phân tích cho 2 câu này: "Kinh tế chi phối chính trị" và "Linh tự ngã bất linh tự ngã".. quả nhiên tự nhận thấy rằng đạo đức của mình còn mỏng lét, kiến thức còn non nớt. Mong chư vị hãy giải thích hộ cho Xấu 4 Xấu 2 Bẩn Bẩn công tử 2 câu hỏi thuộc thể loại trời ơi trên.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay buồn buồn vô trả lời bài bác tetuong02 tí nhé bác.
    Em dốt, hiểu sao nói vậy, rất mong bác 646288 đừng gửi công điện sau khi đọc bài em. Em rất ngại các loại công điện.
    "Linh tự ngã bất linh tự ngã". "Linh" ở đây là "nói linh tinh". "ngã" có là "té" ở miền Nam. Bác tetuong02 người miền Nam nên không hiểu được từ này là phải. "Linh tự ngã" có nghĩa là "nói linh tinh thì sẽ bị té" mà không phải ai xô mình té mà là mình "tự" làm mình té. "Bất" có nghĩa là "không". "Bất linh tự ngã" có nghĩa là "không nói linh ting thì cũng sẽ tự té". Thế làm thế nào để không bị ngã? Câu trả lời là "ngậm mồm lại đừng nói gì cả", thế thì sẽ không bị ngã. Qua câu nói này 646288 muốn nói với bác tetuong02 là "đừng mở mồm nói gì trong topic này nếu không muốn bị té ngã".
    "Kinh tế chi phối chính trị". Em ngu dốt nên không thể giải thích được mà chỉ có thể nêu 1 trường hợp ở gần nhà em minh hoạ cho câu này. Đại khái là ở gần nhà em có 1 cô rất chua ngoa đanh đá với hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên ở nhà thì cô ấy bị ông chồng hiếp đáp rất dữ. Lý do là vì cô ấy chỉ suốt ngày ở nhà, xài tiền của chồng làm ra. Sau đó cô ấy bắt đầu mở 1 quán bán phở ở trước nhà. Cô ấy bỗng trở nên rất dễ thương với hàng xóm chung quanh, ấy là vì cô ấy phải ngoại giao để mọi người đến ăn phở ở nhà cô ấy. Thêm nữa bán phở được khá là nhiều tiền, 1 thời gian sau cô ấy còn làm ra nhiều tiền hơn chồng cô ấy nữa. Thế là cô ấy chuyển sang bắt nạt chồng thay vì phải chịu ông chồng la mắng như ngày xưa. Thế kinh tế nó chi phối chính trị là như thế. Qua câu nói này 646288 muốn nói với bác tetuong02 là "bác hãy về mở quán bán phở, rồi thì hãy lên đây viết bài dạy dỗ 646288". Có khi lúc đó bác lại chuyển sang khen nhà 646288 tài giỏi, để khi nào có đói muốn ăn phở thì 646288 sẽ đến ăn ở nhà bác.
    Bác tetuong02 hiểu cái ý sâu xa của nhà người ta chưa ạ?

Chia sẻ trang này