1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, bác thật tuyệt, Đọc bài của bác, tôi lại nghĩ đến cô người yêu mà chúng tôi mới chia tay. Giá như mà cô ta gặp được bác thì tôi mừng cho cô ta.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xin loi moi nguoi la khong type co dau duoc.
    Anh quarker forward cai PM ay qua cho Angie doc ke'' mot xi'' co duoc khong a? Xin cam on truoc a!!!
    Tu nho? den gio toi moi duoc nguoi quote bai viet lai do!!! Cam on ban Quan, ma ban noi cai gi, toi khong hieu. Co gi PM cho toi, chu khong thi nhieu khi bi noi la spam. Chuc vui.
  3. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một gò ô môi...
  4. Carefree

    Carefree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe bác aza bày tỏ niềm thương cảm mà muốn rớt nước mắt. Có lẽ aza và 626488 là người đồng cảnh ngộ. À mà hình như bác aza là tác giả kiêm tổng biên tập tuần san "Thợ săn toàn tập" bên TB-TY mà fải hông?
  5. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của cỗ máy 27 năm 1 công dụng
    06:35:51: HAPPY BIRTHDAY TO YOU...
    06:55:00: Chuc 1 ngay moi, tuoi moi vui ve va thanh cong!
    ...
    16h: lướt web, lại thấy thư bé Ngân mếu máo. Bé vẫn hiểu lầm, xa xôi quá, làm sao mà giải thích được. Chí gọi điện, trả lời "bảy rưỡi đi với tao", Chí lại hiểu lầm, tắt máy. Thôi để sau vậy.
    19h30: Gặp 3 anh đồng nghiệp trên xe bus. Các anh kêu than công ty chậm lương, DN đầu tư nước ngoài mà còn thế... Các anh ạ, chúng nó rửa tiền đấy nhưng chúng nó vẫn chiếm dụng vốn, được ngày nào hay ngày đấy.
    20h40: T gọi điện "em đang ở cổng chính CV", đi lên thì không thấy ai, lại gọi, T phân bua "em không thấy anh, em đi về". Rồi T cũng quay lại, cùng H. Mời các em đi ăn, các em từ chối "bọn em đi học về mệt lắm, mà anh lại phải đi xe ôm, để khi khác vậy". Hà, nếu là người hay suy luận linh tinh, có thể nghĩ các em sợ bị lừa, rồi các em chê anh ko có xe máy... Kệ thôi.
    21h: Trên xe 38, gọi cho Vôva, hic, hắn lại đi về Vọng rồi. Bắt xe quay ngược lại.
    21h30: Trước cổng trường GT, đang alô cho Tâm Milô thì thấy tai nạn. Một em gái đi nhanh, không vững tay lái nên ngã khi xe khác cua đầu. Nhiều người xúm lại, dựng xe dậy nhưng có một người lại cầm chìa khoá xe, phải nhắc người đó đưa chìa khoá cho chủ xe. Em gái đứng dậy được nhưng ngồi không vững, lại galant một tý đưa em về.
    Thật tình cờ, em học K41 cùng trường, cùng khoa. Milô gọi điện, trả lời "Tâm à, anh đang bận việc, em cứ về trước đi", thế là em gái kia lại hiểu nhầm, tới khi chia tay xin lỗi rối rít.
    Một ngày của những hiểu lầm, khá thú vị đấy chứ.
    Được 646288 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 10/10/2006
  6. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    646288 quy ẩn giang hồ, nay mới thấy lộ diện. Đón chào, đón chào
    Hoá ra hôm qua sinh nhật 64 à? Happy birthday nhé (đọc nội dung thì thấy là sinh nhật gia chủ nhưng lại là Happy birthday to... you _ko hiểu vấn đề này lắm )
  7. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác trở lại.
    Không biết giờ bác đã tìm được em nào như mong ước của bác chưa, em đoán là chưa đâu
    Em khoái topic này của bác lắm nhé, bác cứ tiếp tục đưa ra wan điểm của bác đi, có thể mọi người vào comment hơi cú, nhưng em sẽ học được nhiều điều từ các cao thủ
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hehêhh, ngày trước em cũng đã post 1 bài và bị cho là hâm rồi bác ạ, có lẽ lí tưởng mãi chỉ là lí tưởng mà thôi, bác thử đọc cái bài của em xem nhé...nhưng bi giờ em chả nghĩ và quan tâm nhièu nữa, cuộc đời vẫn cứ trôi và em tin vào số phận
    ''Tình yêu là gì? Thật khó trả lời nhưng câu hỏi bạn thấy tình yêu bây giờ thế nào thì có lẽ dễ hơn nhỉ!
    Tôi tự hỏi rằng không biết mình là người kém may mắn hay vì tình yêu bây giờ đại đa số đều như vậy mà tôi thấy tình yêu bây giờ chẳng có gì hấp dẫn cả.
    Có thể câu nói vừa rồi của tôi làm tôi trở thành 1 kẻ không bình thường nhưng phải nói là tôi quá thất vọng với tình yêu hiện nay.
    Lí do ư? Với một số người hoặc rất nhiều người mà nghe tôi nói tiếp hẳn sẽ thấy chuối lắm nhưng biết đâu lại cũng có từng ấy người đồng cảm để chúng ta có thể bàn luận nhỉ, về cái gọi là tình yêu thời buổi này!
    Trước hết tự giới thiệu về mình một chút, tôi là một người rất say mê đọc truyện, phải, đọc đến đây có lẽ mọi người đã hiểu lí do và cho rằng tôi là một người sống trong tiểu thuyết nên?hâm mất rồi! Nếu được thế thì tốt quá vì thế giới trong truyện thật đẹp thật lãng mạn? nếu được sống trong đó thì tuyệt vì sẽ chỉ nhìn thấy cái đẹp chứ không nhìn thấy những mặt trái rất đáng buồn của cuộc sống này. Nhưng tôi lại nhìn thấy cả hai, cả cái đẹp đẽ của tiểu thuyết và hiện thực bên ngoài tiểu thuyết. Và sự trái ngược đó làm bất cứ ai yêu cái đẹp đều thấy buồn và thất vọng. Cũng đúng thôi, các tác giả quá thất vọng về hiện thực nên đã tạo ra cái gọi là tiểu thuyết để ở đó trí tưởng tượng được phép tự do thể hiện những lí tưởng và những ước mơ nhưng rồi sao khi lí tưởng và cái đẹp chỉ là niềm khao khát?
    Hãy bỏ qua tiểu thuyết, quay trở về với hiện tại à không, quá khứ của chỉ mới khoảng 30 năm trước thôi, dường như tình yêu cũng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Tôi được nghe những câu chuyện tình yêu thật lãng mạn của bố mẹ, các chú, các bác sao mà đẹp và trong sáng đến thế, rất nhiều sự bắt đầu chỉ qua một ánh nhìn, một cái nắm tay còn bây giờ thì sao, sau một cái nhìn đồng tình của cả hai bên, ?ochúng ta cùng dắt nhau vào nhà nghỉ?. Đó là sự thật quá phổ biến hiện giờ và nó làm tôi thấy buồn thay thậm chí ghê tởm cho cái gọi là sự thể hiện của tinh yêu bây giờ khi nó quá xác thịt và trần trụi, không còn mộng mơ lãng mạn chút nào. Khi làm một bài tập của môn Xã hội học, tôi đã chọn đề tài Sống thử và vô cùng bàng hoàng khi >70% bạn nam khoái sống thử và cũng >60% bạn gái chấp nhận sống thử và mục đích của sống thử là gì? Là thoả mãn nhu cầu sinh lí một cách tự do khi đất nước ta ngày càng hội nhập với thế giới. Còn đâu những sự ngại ngùng, e ấp và lãng mạn của tình yêu trong sáng khi người ta yêu nhau vì tâm hồn và cá tính của người mình yêu.
    Có 1 sự thật tôi chắc chắn rằng khi được hỏi ?oBạn có thật sự yêu người yêu và cảm thấy hạnh phúc không?? thì sẽ có rất nhiều bạn không thể trả lời. Vì sao?
    Các em nhỏ (từ cấp 2) đã yêu và yêu mấy lần nhưng liệu đó có gọi là tình yêu không khi các em còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa lớn nhất của tình yêu là sự hi sinh(một cách chính đáng) hay các em yêu chỉ vì phong trào, vì các bạn đều có người yêu, mình mà không có thì bị chê là ế hoặc dở hơi mất, hay có người yêu để được chiều chuộng, thấy người khác có người yêu mà mình không có thì cô đơn và ghen tị lắm,hay cả là sự tò mò về giới tính và sự khao khát được yêu thương?thế là cố sống, cố chết kiếm vài người để ?oyêu và được yêu?. Ngay cả những bạn trẻ ngoài 20 cũng vậy thôi, có bao giờ các bạn cảm thấy hối hận vì mình đã yêu quá vội vàng, thậm chí khi đã yêu nhau 1 thời gian vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu anh ấy/cô ấy và chấp nhận tình yêu một cách nhanh chóng đến không ngờ? Bạn có hối hận và muốn quay trở về với thời điểm ban đầu khi bạn chưa yêu không? Tôi tin là có vì tôi thấy tình yêu bây giờ diễn ra rất nhanh chóng và kết thúc cũng vậy. Và thế là có nhiều người trải qua rất nhiều mối tình, tự hỏi rằng sao mình vẫn không thoảmãn và thấy cô đơn trong khi mình thực sự đã yêu và được yêu? Thế là lại kiếm tìm một tình yêu mới, lại nhanh chóng kết thúc nó để rồi đến một thời điểm bạn thấy tình yêu quá chán nản và vô nghĩa. Điều đó thực ra rất dễ hiểu. Vì cái gi đạt được quá nhanh chóng và dễ dàng thì cũng nhanh chóng dẫn đến sự nhàm chán. Và khi bạn phải trải qua điều đó quá nhiều lần, bạn sẽ không còn cảm xúc nữa, điều này đáng sợ lắm vì tình yêu, cái đẹp nhất của con người đã trở nên vô nghĩa.
    Tôi tin rằng đi tìm một nửa phù hợp với mình hay nói cách khác là một ?ocái vung phù hợp với cái nồi của mình? không hề dễ dàng vì mỗi người là một cá thế khác nhau nhưng một tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, đau khổ và gian nan sẽ trở nên có giá trị hơn bao giờ hết vì bạn đã chiến đấu vì nó, bạn hiểu nó có giá trị với bạn thế nào nên không dễ dàng để nó mất đi.
    Chắc chắn khi bài này post lên, sẽ có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn đọc hết và những người đọc đến đây sẽ chửi rủa tôi là 1 con khùng lạc hậu, mấy rồi mà còn nghĩ điên khùng vớ vẩn, cứ chơi hết mình, yêu hết mình không phải sướng hơn sao, nghĩ nhiều mệt đầu. Tôi ước gì mình có thể như thế, nhưng rốt cuộc thì không thể. Và thật đau khổ khi không thể nói với ai?."
    nhưng bi giờ em chả nghĩ và quan tâm nhièu nữa, cuộc đời vẫn cứ trôi và em tin vào số phận, em đã mệt mỏi lắm rồi
  9. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Những khát vọng còn đó, vẫn giống tuổi 13: "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc".
    Những suy nghĩ, hành động luôn bám sát thực tế: "Vật chất quyết định ý thức" mà một hệ quả là "Kinh tế chi phối chính trị".
    Những va chạm xã hội sau khi tỉnh táo xét đoán - tiên trách kỷ, hậu trách bỉ - sẽ cho thấy, thành hay bại đều ở mình - linh tự ngã bất linh tự ngã.
    @Jin: Bé ạ, liệu bé có dũng cảm gác lại tất cả lý thuyết để dấn thân vào thực tế, để nhìn thấy cái XH vị kỷ này không, đúng như tiên đề "học, hành, du, khốn". Tới khi đó, bé sẽ không còn là cáo già trên lý thuyết, gà tơ trong thực tế nữa, bé sẽ tin vào "đức năng thắng tướng, tướng năng thắng số".
    Jin Jin xin dừng viết tại đây. Chúc mọi người tìm được tình yêu đích thực, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và đừng quên: hãy sống vui mọi ngày.
    Được 646288 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 11/10/2006
  10. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh, chị, em bàn luận, thấy ko có ý kiến "ko chịu nổi".
    Em thấy hoàn cảnh bác chủ topic này ko phải hiếm. Có điều, Bác đừng nhát gan quá, phần đông con gái chúng em đều rất "nice" và hiểu biết. Tuy nhiên, để tìm người đúng như ý bác ko phải dễ vì vậy Pác cũng phiênphiến thôi. Cứ nhìn xung quanh bạn bè mình, thấy cô nào tính dễ chịu thì từ từ tán luôn đi, họ bật đèn xanh rồi thì bác đừng có chậm chạp ko họ lại "say goodbye" bác đấy.
    Chúc bác sớm tìm được người trong "nightmare"
    Cheers

Chia sẻ trang này