1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_ngan1471

    kim_ngan1471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    noi thiet nghen, tai minh cung la nu, tieu chuan nay hoi bi wa ly tuong, ko ai co noi dau!(vi con gai thoi nay nang dong--> quay)
    Hiu ko?
  2. reallifehn

    reallifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình đó.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há, nghe từ CÔNG ĐIỆN sặc cười! Tôi cũng nhận 2-3 bức công điện của bác ấy! Đâu như rằng phê phán cái chữ ký của tôi. (Mà may thế! Nhờ có thế mới gặp được 2 hảo hớn TTVN offline chứ!)
    Mà khổ cái là bác ấy sục sạo nick mình trong những topic khác mà gửi công điện cho ấy chứ! Khổn khổ! Làm mình phải dời gót ngọc sang Box khác đi mấy bữa rày.
    Hôm nay quay lại đây, thấy là lạ là Topic này chưa chết!
    Thôi, Hegel đã nói cái gì mà tồn tại là có lý do của nó cả. Giúp up nó lên cái nào!
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    tớ kô đọc đc hết các bài viết trong này, nên chẳng hiểu j cả, mông lung vì mệt quá, nhưng cúng cố lấy chút sức tàn ra viết mấy ý sau :
    - như thế là kô ngốc nhưng mà ... khờ, hờ
    - cố mà kưa lấy 1 em nào đó đi , dại thế kô bít
    "con gái thường hay yêu con trai hư bởi những anh tốt thì lại thường kô tâm lý "
    điển hình tớ có 1 thằng bạn , bề ngoài ăn đứt Bi rain í chứ, lại galăng, tốt bụng có thể nói là hắn trắng tinh như tờ giấy pờ luya và nhút nhát với con gái, và chưa bao h tỏ tinh, chưa cầm cổ tay em nào, chị hắn còn nhấn thêm " đi với thằng này cả đêm cũng kô ... lo lắng j " ...
    tớ còn nhớ có 1 dạo sinh nhật tớ, hắn đến tặng tiếc nói chung là ăn mặc chải chuốt khá bảnh, ăn nói tâm lý ra fết cúng lưu loát, đâu ra đấy , con cà kê đến 9h 30 thì phải về vì chỗ để xe chỉ cho gửi đến tầm đó , con bạn thân với hắn ở cùng tớ thì bảo để nó tiễn về cùng với tớ, và hắn vị chi là 3 ng , ra đến cửa , bọn tòng phạm trong fòng gọi ngay con bạn lại có việc j đó ... con bạn tớ chạy vội vào bỏ mặc tớ và hắn đứng chỏng chơ ngoài hành lang hơi tôi tối , mình chưa kịp định thần j thì bố kia gào lên như là con lạc mẹ giữa chợ
    " Hoài ơi ! đứng lại "
    chú thích H là tên gọi của cô bạn t
    hic hic, giờ vẫn nhớ cái cảm giác ngạc nhiên fa lẫn buồn cười : hắn cứ làm như là tớ là ông ba bị định ăn thịt trẻ con kô bằng ấy, bực cả mìn , đã thế về sau bị bọn bạn trêu tớ suốt, oan ức
    tớ thiển nghĩ những ng như vậy thật là hơi bị ... thiệt thòi và kô ... bt hừ hừ
  5. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    hehe, vui nhỉ, đời ko thiếu chuyện hay, nhưng chuyện hay thế này thì bây giờ tui mới thấy.
    con trai ko hút thuốc, ko rượu chè, ko cờ bạc. ui, cái này thì tui gặp nhiều.
    con trai 27 mà vẫn chưa có người yêu, cũng ko hiếm.
    con trai mà suy nghĩ " thích nhau, hiểu nhau và luôn giữ gìn cho nhau, thế mới là tình yêu ", cái này chả nhẽ các bác trai khác ko nghĩ thế.

    nói chung là bác có 1 trong số "iu" điểm như thế thì chưa phải là của hiếm lắm. nhưng mà anh em phải check lại xem cái nhỉ. bác này có chắc là con trai ko vì nếu con trai mà lại gồm cả 3 thứ thế thì khéo là khủng long tuyệt chủng rồi í.
    vài nhời nói thật hỏi bác khí không phải, bác không có người yêu là vì bác ko yêu con nhà người ta hay bác vừa cưa con nhà người ta đã chạy mất dép rồi vì con gái thì em biết, kể cả anh nào rượu chè, cờ bạc ... nhưng mờ tính tình ra dáng đàn ông thì chúng nó vẫn chết như thường. bác cứ ngẫm thử xem nhá.
  6. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo em thi` ko phải ai cũng thích những anh con trai hơi hư 1 tí . Vì hầu hết những người như vậy thì ko chung thuỷ . Họ sẽ chỉ coi tình yêu như 1 cái gì đó để vui chơi thôi . Sẽ khó tìm đc 1 người vừa tâm lý lại là yêu riêng 1 người . Như em nè , cũng chỉ vì muốn tìm 1 người hoàn hảo mà bỏ qua tất cả những người thật lòng yêu mình để đi yêu 1 người hoàn hảo và bây giờ em đã bị trả giá bằng chính tình yêu đó . Vì vậy anh hãy sống là chính mình rồi sẽ có 1 ngưới đến với anh thôi . 27 tuổi thôi , chưa phải là già đâu mà anh lo
  7. bienphale2004

    bienphale2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác giống bạn trai em wá đấy.lúc nào cũng chỉ lo sự nghiệp(đến lúc yêu rồi vẫn vậy nên nhiều lúc em thấy chán) 27tuổi mới yêu em là người đầu tiên cũng ko đòi hỏi chuyện xxx (nói với em là yêu em anh sẽ giữ gìn cho em đến ngày cưới) như nhiều người con trai bây giờ nhưng ko đến mức ko cả ôm hôn như bác đâu.bác ma như vậy ở thời này người ta có yêu bác 1thời thôi chứ lâu là cho rằng bác ko yêu người ta đâu bá ạ.em nghĩ la bác chưa gặp đối tượng thôi chứ gặp rồi đảm bảo bác sẽ khác thôi.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là các bác nào sống ở VN, gái đẹp nhan nhản mà 27-28 tuổi chưa yêu lần nào quả thật kỳ tài.
    Em là gái mà nói thật là đôi lúc thèm trai, chỉ muốn được ôm hun nắm tay nắm chân các chàng thôi. Nhưng mà phải dằn lòng là không yêu gì cả làm bậy bạ không được nên lại thôi.
    Em mà là nam thì khác rồi.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hom bua duoc ban gioi thieu vo cai topic nay, chua co thoi gian de doc het trang dau nua, moi doc duoc co vai bai. To mo coi coi topic nay dai bao nhieu, ai de no den 14 trang, khiep qua het dam doc luon!
    Ma khong ngo no con song duoc den ngay hom nay.
    The bac tac gia cua topic nay cuoi cung da tim duoc nguoi yeu chua the?
  10. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Dù cho ông chỉ muốn các gỉl cho ý kiến nhưng tôi vẫn muốn nhảy vào và nói với ông rằng: Trời ơi, hoá ra vẫn còn có người giống mình thía nhỉ? Các quan điểm suy nghĩ của ông cũng giống hệt tôi.
    Và tôi bây giờ vẫn đang tiếp tục hành trình trên con đường tìm kiếm hạnh phục riêng cho mình. Đội lúc cứ nghĩ cưa đại em nào đó đi, yêu cho nó đỡ chán. Nhưng tôi không nỡ làm tổn thương tỉnh cảm của một người con gái, chắc ông cũng hiểu. Chúc ông sớm tìm được hạnh phúc của mình.
    Thân ái!

Chia sẻ trang này