1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic... trẻ con bây giờ hay nhỉ ? mới tí tuổi thôi mà đã cuống cả lên rồi con trai chưa đến 30 mà đã lăn tăn chuyện lấy vợ rồi
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    có vẻ ko tự tin vào bản thân, ko tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác
  3. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đúng, phải nói thẳng ra là chúng tôi là nhữn thằng con trai không được tự tin cho lắm, vì nhiều lý do (hix ). Cũng không chắc là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác mặc dù người ta rất yêu mình. Bất hạnh thay!!!!!!!!
    Thế nên giờ đây mới ngồi mà than vãn kể lể
    Ước gì.......
  4. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, con trai thời nay mấy người được như bác này đâu, hiếm lắm đó. Em là em ủng hộ tư tưởng của bác, cứ từ từ bác ạ, lo mà làm gì, chậm mà chắc, đừng cuống lên vơ nhầm thì tội
  5. ban_gioi

    ban_gioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra! Nếu yêu mà không có cử chỉ gì để biểu lộ thì làm sao có thể có người yêu được, cũng như muốn đi khắp bốn phương trời mà không bước chân ra khỏi cửa thì sao?
    Quan trọng là phải tự xem mình đã thấy ... muốn yêu chưa. Đừng cười, vì tôi biết có nhiều người tình cảm rất là bình lặng, kiểu TÌNH YÊU ĐẾN EM KHÔNG MONG ĐỢI GÌ, TÌNH YÊU ĐI EM KHÔNG HỀ NUỐI TIẾC. Còn khi đã cảm thấy khát khao rồi thì... không thiếu gì cách. Không nhất thiết phải dùng mấy cái cách thô thiển như mấy chú bạn của chủ topic, mà nếu ngại dùng kiểu ... tế nhị như em này thì những cử chỉ không lời khác vẫn cực kỳ tác dụng.
    Hãy luôn tìm cơ hội ở gần người bạn thích, hãy nói chuyện, hãy nhìn thật chân thành.... Quan trọng là bạn phải thích người đó đã, nếu không thì những cách này vô dụng.
  6. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix, đã 6 tháng kém một ngày kể từ ngày bác post bài lên rùi nhỉ? Thí em hỏi thiệt nha! 6 tháng rùi, học "mót" bao nhiêu là kinh nghiệm trên diễn đàn bác đã có người yêu chưa zậy?
    Em kể cho bác nghe chuyện thật này của cậu bạn em nha:
    Một buổi chiều cuối hạ đẹp như mùa thu, nàng hẹn chàng ra quán café hai người vưỡn ngồi và thủ thỉ:
    - Anh ơi, mình chia tay nha! Em sợ...
    - Sao vậy em? Chúng mình đang yêu nhau say đắm mà??? Mà anh đã làm gì em đâu mà em sợ?
    - Dạ! Thì chính vì anh ko làm gì em nên em mới quyết định chia tay đấy chứ.
    ( Em xin mở ngoặc với các péc "làm gì" here chỉ đơn thuần là hun thui nhé!)
    Thế là chia tay thật các bác ạ! Thế có tiếc ko cơ chứ!
    Nói thế để em nói với bác rằng là: Yêu thì nhất thiết phải hun hoặc ôm hay chỉ đơn thuần là cái nắm tay rất chặt, chỉ có điều lựa thời gian và không gian cho phù hợp và lãng mạn thui. Bác ko hun chúng em nghĩ chắc bác ko yêu thật lòng> Chán > Bỏ > Hết. Thật đấy! Mạnh dạn lên bác!
  7. thangku_87

    thangku_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cái đồng chí chủ topic nói chuyện nghe chuối vãi. em đây mới là bậc hậu bối đáng ra ko nên chửi vào mặt đàn anh nhưng em nghĩ ko nên để tiền bối bẩn mồm nên mạo muội vào đây chửi thề với pác vài câu:
    1/ cái thời pác sống là cái thời gì rồi. pác nghĩ tiêu chuẩn ko rượu chè, thuốc lào, gái gú của pác là ngon lành lắm chắc. nó chẵng nói lên điều gì tốt đẹp về pác ngoài tài marketting với các em gái nhi đồng thế hệ trước.
    2/ pác vào đây xin tư vấn nhưng lại luôn "nắn gân" mọi người nếu có ý bài xích đến những "giá trị" của pác, pác quá ảo tưởng về cái tôi của mình mà chẵng biết với người khác đó chỉ là chuyện rất tầm thường.
    3/ pác lớn đầu rồi mà chẵng chịu học hỏi. pác có biết cái ngu lớn nhất của con người là dấu dốt ko nhỉ? pác sống trong sạch như thế chắc chưa bao giờ mắc bệnh hỉ, nên chắc còn chưa hiểu câu "thuốc đắng giả tật".
    lớn rồi, đừng trẻ con thế pác. pác có 27 tuổi chứ bao. chất xám pác được bi nhiu gam mà tự cao thế.
    "BIẾT ĐIỀU LÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ TIẾN BỘ". pác thấy gai mắt cứ pm cho em. còn vài tháng nữa em 20 nhưng chả ngán cái thằng 27 như pác đâu. ^ ^
  8. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó bốc phét giả nai đấy
    Chị em đừng tin vào nó ko thì
  9. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    bạn có khá nhiều điểm giống mình đấy.
    1-mình cũng 27 t.hiện tại vẫn chưa có người yêu.[r33)]trứớc đây thì ko tính nhé
    2- Ko rượu chè, ko cờ bạc, ko thuốc lá?đặc biệt là ko biết yêu và các khoản xxx. ===> Mỗi thứ đều biết một chút
    3- Hình ảnh đại diện cũng giông nhau luôn
    gửi tới bạn một câu mà mình vừa mới tìm thấy :
    Bạn đừng chờ đợi một ai hoàn hảo vì rằng không có ai hoàn hảo cả.Họ chỉ trở nên hoàn hảo khi bạn yêu họ mà thôi.
    Được ihere sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 24/11/2006
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này