1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin phép đạo sỹ 646288 cho tại hạ muợn cái nón lá, chui vào căn buồng hoa mộng.. để nói chút chuyện đàn bà con gái nghe chơi.
    Ai nói đạo sỹ như thế là ngốc, chứng tỏ kẻ ấy thiếu hiểu biết như ếch ngồi đáy giếng.. vì trên đời này cái gì cũng khả năng xảy ra, sự thực có rất nhiều nhân vật phi thường tồn tại trong cõi trần tục này. Mới hôm trước, tại hạ đọc nhựt trình.. thấy trên đó có đăng 1 mẫu chuyện:
    Cảnh sát Tô Cách Lan đang tìm kiếm một người đàn ông có đặc điểm sau:
    - Nam giới, khoảng 27 tuổi, thể trạng trung bình, trên cái mẹt có vài cục mụn bọc.
    - Hành động phi thường: khoảng 00g thường hay ra đường, khúc trên thì ở trần.. khúc dưới quấn cái tả lót dành cho trẻ em. Gặp bất kỳ phụ nữ nào qua đường, hắn ta khiều lại hỏi một câu duy nhứt: "thưa bà (cô), gần đây có nơi nào bán tả lót dành cho người lớn không.?"
  2. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện hay và thâm nho quá
  3. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    To tetuong02: Xem ra bạn cũng có đôi chút giống mình ngày xưa, 1 con mọt sách bự. Đọc kỹ trước khi post bài nha.
    To mod: Đề nghị mod xóa bớt những bài ko phải của nữ giới, trừ tác giả
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tui không hiểu ý bạn muốn nói gì qua bài post ở trên.
    Để tui phân tích lại kỹ hơn lời của bạn 4get cho bạn hiểu nhé.
    Ý bạn ấy là bạn sống thiếu thực tế quá. Người con gái mà bạn mong chờ có thể là của hiếm, khó kiếm nên bạn kiếm hoài không thấy, và đề nghị bạn nên cẩn thận không khéo đồng -thau lẫn lộn. Bạn gặp con gái mà nó vô tư show cho bạn thấy về con người thực, quá khứ của nó à? Xin thưa với bạn là có những đứa con gái kín tiếng và rất giỏi giấu cảm xúc đấy nhé.
    Với những người sống thiếu kinh nghiệm và kém từng trải chốn tình trường (vì theo như bạn nói bạn chưa hề có người iu) thì chuyện bạn bị người ta qua mặt vẫn có thể xảy ra. Vì thế đừng có ảo tưởng 1 cái gì hoàn hảo quá.
    Ý của darkmagicianxin, là tình cảm con người khi đạt tới cảnh giới nhất định, thì xảy ra cái chuyện đó (ở thời đại bây giờ) là bình thường mà hầu hết mọi người (ít ra là trong cái box này) đều công nhận. Ráng đọc lại các bài trong box đi, rùi sẽ biết là người ta đã "khảo sát thị trường" giùm bạn như thế nào.
    Bài viết của critical_section tui thấy chả có vấn đề gì cả, rất dễ hiểu. Muốn bày tỏ ý kiến gì thì cứ nói, cảm nhận ra sao là chuyện riêng tư của người ta, có phải đang viết văn đâu mà cần "ngắn gọn" với chả "cô đọng" mà làm gì ??
    Chữ ký của Angelika hay đấy chứ, rất cá tính và "nữ quyền" nhé. Bạn không thích hoặc cách sống của bạn khác người ta thì kệ bạn. Đừng có thọc mũi và tự cho mình cái quyền được thay đổi chuyện của người khác như thế.
    Và mong bạn hãy sống cởi mở một chút, trên đời cũng có nhiều người con gái tốt nhưng vì lý do nào đó mà lầm lỡ (do tuổi còn trẻ nông nổi, thiếu ý thức bảo vệ bản thân, bị lợi dụng tình cảm, bị xâm hại... ). Nếu xã hội ai cũng như bạn thì lấy đâu ra cơ hội cho những người đó lập gia đình, rồi làm lại cuộc đời chứ.
    Và những người con gái để được đúng như ý bạn, có lẽ họ sẽ là những người không có cơ hội được yêu, được chọn lựa, được vấp ngã để trưởng thành, để từng trải... mà mãi mãi chỉ là những con gà công nghiệp sống trong cái vỏ gia đình.
    Những con gà đó cho đến cái tuổi gần băm cũng chỉ biết học (để được bèo nhất là trung cấp), không được giao du với người ngoài, không được vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội ( để khỏi có quen biết được ai, khỏi có yêu đương nhăng nhít gì hết),... rùi sau đó quen bạn, yêu bạn, lấy bạn, để cho bạn được hài lòng.
    Thời buổi này là thời buổi nào rồi chứ, sao lại có những thằng đàn ông gia trưởng, áp đặt, ích kỷ và... mơ mộng quá thế???
    Phải để cho con gái tụi tui được sống theo bản năng con tim mách bảo, học tập theo đúng khả năng của tụi tui, được trải nghiệm thực tế theo ý tụi tui muốn chứ. Đừng có gò ép tụi tui theo 1 cái khuôn mẫu sáo rỗng nào cả. Tụi tui muốn được sống như những người bình thường.
    Nói thật với bạn. Hồi xưa còn nhỏ tui cũng thích mẫu người giống bạn lắm - không tì vết, chưa từng đặt trái tim cho ai khác, tui là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được sở hữu bạn thôi. Nhưng đó là do tuổi trẻ háo thắng và tiếp xúc chưa nhiều, chính vì thế mà càng lớn lên, khi đã trải qua các mối quan hệ, tui lại nghĩ những người như bạn đúng là... đồ bỏ.
    Đàn ông con trai phải xông xáo, từng trải và thực tế thì sau này đến với tui mới có kinh nghiệm - ít nhất là: biết cách xử sự với tui như thế nào cho phải, sự lãng mạn (được tích luỹ và rút kinh nghiệm sau bao nhiêu năm ---> tạo nên phong phú), biết cách chiều chuộng và làm tui hài lòng (cái này con gái đứa nào chả thích), quan trọng nhất, 1 người từng trải và rắn rỏi sẽ là bờ vai cho tui ngả xuống mỗi khi tui có chuyện buồn,...
    Chứ mà cái kiểu đàn ông con trai như bạn.
    Tui đoán bạn rất nhát, bạn cổ hủ và hơi.. dở hơi!!
    Nói cho cùng, suy nghĩ của bạn là xuất phát từ cái tâm trong sáng. Nó rất tốt, nhưng bạn cũng phải "hợp thời" một chút chứ ??? Hãy nghĩ cho những người khác, đừng huyễn hoặc bản thân mình mà làm mất đi cơ hội được sống chung với người con gái tốt, yêu thương bạn thật lòng. Đó mới chính là điều quan trong nhất.
    Chúc bạn sáng suốt và may mắn.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này cảm nhận cái gì, xấu tốt gì cứ nói. Em đây rất sẵn sàng nghe những ý kiến không hay về em.
    Riêng bác, em có cảm nhận là bác là người không dứt khoát, hay do dự, bằng chứng là cái câu "có 2 cảm nhận về bạn...,mà thôi".
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nghi vấn quá
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là ngốc cả .
    Đại ca cứ sống như mình muốn , làm những gì mình cần làm , quan tâm dek thiên hạ nói gì .
    Rồi sẽ có 1 em tìm đến với đại ca . Cứ ngồi chờ và sống tiếp như thế .
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    N xin fép được chia sẻ với chú 88 nhé.
    N rất thông cảm với chú, nhưng 27 nắm trước chú làm j` coi như bỏ wa, bi jờ chú hãy thay đổi, có thay đổi thì đời chú mới tươi lên được.
    Thế này nhé, chú nghĩ về chú nhìu wá, wan đỉm về cái tốt và cái xấu của chú cực đoan wá và nữa chú đừng lơ lửng trên đó xuống đây chơi với N M cho nó hoà đồng.
    Cái tình iu nó tiến triển đúng như chú nói đó, nhưng đó là sự tiến triển của tình iu chứ ko fải là tình iu. Chú đừng nhầm lẫn.Tình iu thì ko có một định nghĩa cụ thể nào.
    Tiêu chuẩn của chú cũng ko cao xa j`, ~ tiêu chuẩn chú vít ra, nhưng trong đầu chú còn một tiu chẩn nữa mà chú ko dám vít.
    N tin là chú tin là chú cute, chú galant, chú nhịt tình. Thêm nữa, chú tự hào vì ko rưọu chè, cờ bạc, thuốc lá. Nhưng ngoài cờ bạc ra, thậm chí một số TH vẫn có thể chấp nhận, thì ~ iu đỉm kia của chú chẳng đáng để đưa lên bàn cân, N mong chú hỉu.
    Tiu chẩn của chú ko cao, dĩ nhin, nhưng tại sao chú ko tìm được chú có bít ko ??? ko fải vì ko có Gái đáp ứng được tiu chẩn của chú mà vì:
    1. "Kiếm đại 1 em mà thịt, thấy ko hợp thì múc em khác: mình ko muốn để lại vết sẹo trong lòng ai đó, chú đáng já wá thấp Gái, chú sống ko có nìm tin, chú sợ bị Gái lừa.
    2. ?omấy con bạn em biết hết rồi, anh mà ko biết là thiệt?-và tất cả đã từng bỏ đi những sinh linh bé bỏng. Chú cay cú vì nếu thực tế là thế thì thật bất công cho chú, lẽ nào chú tu đắc đạo thế mà ông chời lại chỉ thưởng cho chú Gái xinh (mình nghiêng về nét đẹp tâm hồn nhiều hơn), chăm (học trung cấp trở lên), ngoan (cái này thì khỏi nói) nhưng lại đã từng ...
    3. ?otôi ko quan tâm chồng tôi đã làm gì chưa, miễn là bây giờ chung thuỷ?-thuở các bà có bầu, các ông xã tò tí te bên ngoài ít nhất 1 lần 1 tuần, ấy là chưa kể đi công tác khi vợ ko có bầu.
    Chú tham lam wá, chưa có ja đình đã định ngọi tình. Chú sợ rằng bao nhiu năm tu đắc đạo kia bi jờ bị ngừi khác fát jác chỉ là tích tụ sự thèm mún.

  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Qua cách nói chuyện thì đây chẳng phải là ngốc mà là giả say bắt quạ.
  10. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ 1 chú hay xưng danh là Z, cũng chạc chạc tuổi này, tự hào tuyên bố, 27 tuổi "Súng chưa rút ra khỏi bao ".
    XIn thưa với các đồng chí đồng bào rằng các Ku này, nghe hay thì hay thật đấy, chỉ tội số không may.
    Dại dột về tư tưởng, nghèo nàn về tinh thần, xơ xác về thể chất, cả đời chỉ biết tụng kinh ôm súng sợ phát hoả.
    Thưa bà con đạo hữu, đồng môn, các bác có đồng ý là Ku này sẽ bắn truợt khi chưa bao giờ tập bắn vào bia không ạ.
    Thao trường chưa trải làm sao mà ra chiến trường hiểm ác được. Dại lắm, chẳng phải cao sang lý tưởng gì đâu.
    Gái nó đâu có rụng dễ dàng bởi 1 ku vô sờ tư chỉ biết hô khẩu hiệu sống và làm việc theo gương Nguyễn văn Thạc.
    Ở đây lắm cao thủ võ nghệ cao cường lúc trèo tường còn phải bắc thang bỏ con mịa ra. Chú cứ vớ vẩn Quốc Xẻng thế này thì chết, mất hết khách đến già thôi.

Chia sẻ trang này