1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ chú 646288 luyện kungfu đặc dị "khí tồn tại não" bị tẩu hoả nhập ma rùi, đọc kỹ lại bài viết của anh đi nhé... chú mày có hiểu anh nói khẩu quyết gì trong đó không.?
    Mà chú buồn cười thật, tuổi 27 của chú mày còn kém thằng em kế của anh 1 tuổi.. thế mà còn dám bảo "Xem ra bạn cũng có đôi chút giống mình ngày xưa, 1 con mọt sách bự.". Cái thời của anh bằng tuổi chú mày đã qua lâu rùi, mà thời gian đó anh cách sống và cách nghĩ của anh rất trong sáng.. không nhìn gái bằng cặp mắt dò xét còn mất "cái ấy" như chú mày.
    Chú mày cũng nên biết một điều, đây là BOX công cộng.. mọi người điều có quyền bình đẳng, cho dù đối tượng ấy là nam hay nữ. Lẽ ra anh đã không vào post bài trong topic của chú, nhưng nhìn thấy cái title hơi sọc dưa "Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác".. ngứa tay chân quá nên anh vào muá máy.
    Mà chú nên đọc kỹ lại những lời nhận xét, góp ý chân tình của các thành viên trong topic.. nếu chú mày không phải vì mục đích câu bài hay không trong sáng gì đó.. thì nên đáp xuống mặt đất đi.
  2. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh này mới 27 thui a'', sao ngây thơ thế, nếu định tìm bạn gái thì sang bên Làm quen ấy lập hẳn topic tìm vợ,chứ vào Box này hỏi câu hỏi IQ 50 như thế....Mà cai'' Box này toàn các bậc lão thành, ăn nói ...nho lắm.
  3. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    Em tán thành với các bác.
    Bác 646288
    Hôn và biết yêu là cả một nghệ thuật
    . Học bác Quarker mãi em mới hiểu được chiêu này
    tiếc cái bây giờ đang nghĩ cách thực hành
    Không biết yêu không đáng tự hào đâu bác, quan trọng chung thủy là được. Chứ yêu một tượng gỗ thì cũng chán lắm.
    Bác cấm anh em vào để bác làm gì.
    Nghĩ lại thấy nửa nạc nửa mỡ


    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 25/05/2006
  4. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    To tetuong02: Xin nhỗi bác, iem chơi trèo, ý iem là điểm giống nhau ở thằng nhóc 646288 tuổi 13 và bác là ngạo mạn"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc"--->"Đừng tưởng đọc nhiều đã là biết, bắt tay vào việc mới thấy còn thiếu nhiều".
    To critical_section: Dục tính và sự tự cao trong bạn cao quá!
    To all: Có thể nói là khá nhiều người chưa đọc kỹ và hiểu ý mình hay hiểu 1 phần tính cách của mình. VD nhé:
    -"Khái niệm tình yêu mà bạn đang có được bơm vào đầu bạn bằng nhiều con đường sách, báo, phim, truyền thống,...nhưng trên thực tế nó không giống như vậy.
    Liệu bạn có thể hình dung nổi là tất cả các lời bình luận của các bạn nữ ở đây đều khác xa điều họ sẽ làm trong tương lai gần không ? Thế bạn có biết là con gái ở vào độ tuổi chín muồi "máu" không kém gì con trai không ? Có khi họ còn muốn ăn thịt bạn cơ. Chẹp, đàn bà không tin được và không lường được , cứ phải làm mới biết được đúng hay sai ? Tức là, tự bạn phải có định nghĩa tình yêu của riêng mình."- 4get-------->So sánh câu văn trong bài mình:"Trải qua rất nhiều biến động trong cuộc sống...Bạn bè mình (nam lẫn nữ) khuyên rất nhiều..." Nói rõ hơn, sự va chạm xã hội của mình càng củng cố quan điểm đã nêu.
    -Tương tự với huyentranglover, imeasy, cảm ơn các bạn đã cho biết cảm nghĩ, dù rằng chưa hiểu nhau. Còn nữa, mong các bạn cẩn trọng hơn trong ngôn từ.
    To abcd_1234: Thanks, e_5
  5. titi0312

    titi0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Oài.Anh zai ơi.30 vẫn chưa fải là tết.Cứ ổn định sự nghiệp đi thì anh cầu j cũng được hết.Cầu toàn làm j sớm vậy chứ?
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác lovely, hehe, sư phụ hổ mang tdna sắp có đối rồi.....
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0


    Đùa, chú nói câu này với tetuong cũng jống như cái mớ bòng bong trong đầu chú vậy.
    Thôi a khuyên chú, cứ iu đi ko cần bít Gái đã từng hay chưa, tất nhin là fải (mình nghiêng về nét đẹp tâm hồn nhiều hơn), chăm (học trung cấp trở lên), ngoan (cái này thì khỏi nói) và fải theo trình tự thích nhau, hiểu nhau, luôn nhớ về nhau, chia sẻ và giữ gìn cho nhau. Chứ chú cứ nặng nề cái chuyện từng hay chưa, rồi thì fản bội chung thuỷ thì chú mun đời ko iu đưng j` đực đâu. Sống fải có nìm tin chứ, nhất là iu đưng.
    Chứ còn cái tư tưởng này ?otôi ko quan tâm chồng tôi đã làm gì chưa, miễn là bây giờ chung thuỷ?- ko fải chú sợ rằng chú sẽ fản bội vợ chú mà chính là chú sợ vợ chú fản bội chú.
    Chứ còn cái hỉu chú là như thế này này: Mej tại sao 27 năm wa mình cứ tu làm cái đeos j`, tại sao ko fang lấy một vài e, rõ ràng mình có cơ hội, mej để bi jờ thì đeos bít đường nào mà lần, mình tu thế để ròi bi jờ chẳng may lại vớ fải đứa đã từng thì nhục mặt.

  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác này rất giống anh kết nghĩa của em , tuy rằng anh kết nghĩa của Vịt chỉ mới 23 thôi à ....
    Cách đây 2 năm trước, Vịt cũng nghĩ là tìm được 1 người "trong sáng" như vậy là rất khó và đã nói với anh Vịt là Hy vọng anh cứ thế, đừng thay đổi gì cả .....Tuy nhiên, sau đó Vịt yêu, Vịt mới thấy trong tình yêu ko đơn giản như mình nghĩ .Tình yêu của anh Vịt là tình yêu thánh thiện, chỉ biết dõi theo người ta suốt mấy năm, thần tượng họ mà ko dám ngỏ lời ,anh ấy nghĩ như vậy đã là yêu ....Nhưng tình yêu thật sự nó còn ẩn chứa đam mê, ,mong muốn được sẻ chia với đối phương và ko phải lúc nào cũng dễ dàng kiềm nén được .Vịt và người yêu rất khó khăn để ko ôm nhau, hôn nhau và giữ được tỉnh táo để ko vượt rào .Phải nói đó là 1 việc phi thường mà não bộ mình ko phải nói "Ko" thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo ,mà phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều ....
    Thật sự, bây h Vịt đang lo cho anh kết nghĩa của Vịt nhưng khó mà mở lời ....Quả thực 1 gã đàn ông chơi bời nhìu quá cũng ko thích, nhưng 1 người quá hiền cũng ko ổn bác ạ .Trong cuộc sống vợ chồng còn cần đam mê và những hành động, lời nói yêu thương được thể hiện khéo léo bao h cũng khiến vợ hạnh phúc ....Mà những cái đó với những người đàn ông "ngây thơ" là rất khó thực hiện, cả hành động ga lăng có khi các anh cũng nghĩ như thế là "mặc váy", là hèn rồi ko thèm làm ----> người yêu / vợ lại nghĩ anh ko thương mình (phụ nữ rất dễ xúc động ở cử chỉ ga lăng, chiều chuộng họ "thấy" được, chứ ko phải những gì trong đầu bác bắt họ phải "cảm nhận" ra !) .Hay cả trong những chuyện tế nhị cũng vậy, cũng cần kiến thức ,ko phải là vợ chồng rồi thì sao cũng được hay là "tự biết" .Sẽ ko cô gái nào thấy vui sướng khi chồng mình tuy là virgin nhưng ko học được cách hiểu, cảm nhận tình cảm của đối phương và khiến cả 2 hạnh phúc .Em ko nói bác phải "bắt chước" theo những người khác chơi bời lung tung để tìm kinh nghiệm, em chỉ mong là bác có thể dẹp bỏ những nguyên tắc ko phù hợp thôi .Tình yêu ko giống như khi bác làm toán 1+1=2 ,mà nó còn rất nhiều ẩn số khác và chỉ khi bác chân thành ,cởi mở ,đến với nó bằng sự nhiệt tình ko vướng bận những điều kiện, lý do, qui tắc ....thì mới nhìn ra và hướng tình yêu theo hướng tốt đẹp nhất
    Một cái nữa em muốn nói với bác, đó là những gì mình hoạch định sẵn trong tình yêu rất ít khi nào trở thành sự thật .Mẫu người lý tưởng ngày xưa em cũng có, những luật lệ bắt buộc em cũng có , nhưng đến ngày em gặp người mình yêu thì những điều đó chỉ còn là ký ức mơ hồ . Con người nói chung ko phải cỗ máy chỉ được lập trình là chỉ có tốt, hoặc chỉ xấu, chỉ có ngoan, hoặc chỉ có hư mà thường mang 2 bộ mặt xấu tốt lẫn lộn. Bây h anh nói anh ngây thơ, khờ khạo, ko hút thuốc, rượu chè ....chứ thật ra trong lòng anh cũng ẩn chứa 1 cá tính khác hoang dã hơn, chỉ là chưa có dịp cho nó bộc lộ ra thôi ....Do vậy, anh đừng đưa ra tiêu chuẩn dành cho người yêu làm gì vì họ sẽ ko như anh tưởng tượng, cái anh cần là mở rộng lòng mình, spend time để có dịp thấy được những đức tính tốt của các cô gái và cho tình yêu gõ cửa chứ đừng "chọn lọc" nó theo cách của riêng anh
    Thế nhé, ông anh thoải mái hơn đi nào .Càng đặt nặng vấn đề và đòi hỏi quá "chuẩn xác" thì mọi việc càng ko như mong đợi .Những gì những gã đàn ông khác đang thực hiện mình ko cần làm theo nếu mình ko thích ,nhưng nên có suy nghĩ khách quan hơn để dung hoà giữa suy nghĩ của mình và người khác, như vậy mới dễ gần, mà các cô thấy dễ gần thì mới gần và cho bác thấy họ tốt đẹp và hay ho như thế nào chứ . Sorry, đang mệt nên nói năng dài dòng, bác chịu khó sắp xếp lại ý chính nhá
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thầy tu trong chùa gần tới cõi niết bàn rồi mà hôm nay mới gặp được quái nhân, hân hạnh , hạnh nhân
    Giai 27 mà không thuốc chè hay chí ít cũng bia bọt thì đúng là trường hợp hoặc là vĩ nhân, hoặc là phế nhân
    Nói chung các nữ thí chủ không nên đánh giá quá cao loại đàn ông như đồng chí chủ topic. Vấn đề là nam thí chủ của chúng ta vào đời hơi muộn, chứ bản chất cụ thể của chàng thì tương lai mới trả lời được.
    Lời khuyên của bần tăng đối với thí chủ 646288 là : " Kiếm 1 em xinh xinh mà thịt cái đã, đời sống có bao lâu đâu mà hững hờ. Nói là "kiếm", nhưng thực chất là yêu đương nghiêm túc thôi. Tán tán thế nào rồi sớm đưa em nó lên giường để mà còn biết thiên đường là chốn nao chứ " . Măm măm, viết đến đây tự dưng thèm thiệt, bây giờ mà có vài ni cô thơm ngon nhờ, grừ .....
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh tình mần bài thơ
    Tuổi 27
    Hai bảy tuổi đời, hai bảy mùa xuân
    Anh vẫn hiên ngang trên con đường kếch mệnh
    Thuốc không dám hút, chè không dám nghiện
    Bia rượu là gì anh tự hỏi nhân gian
    Bạn bè anh, đứa con cái hàng đàn
    Đứa anh dũng thay người tình như áo
    Chỉ còn anh, một dáng hình ảo não
    Rình gái dưới trăng, gái chửa đến bao giờ
    Thôi anh ạ, đời đếch phải là mơ
    Và cuộc sống vốn vô cùng ngắn ngủi
    Vứt lại đằng sau những tháng ngày buồn tủi
    Hãy xông lên oanh liệt trận cuối cùng
    Ta quyết tử cho gái quyết phải sinh
    Cứ bé nào xinh, đừng ngại ngần ta tới
    Tán nhanh nhanh, thời gian không chờ đợi
    Đưa bé lên giường là đến cõi thiên thai
    Ôi hai bảy, hai bảy một đời trai
    Quyết chí xông lên ta giành sự sống
    Đời chẳng là mơ, tình không là mộng
    Chỉ có chiếu giường là hiện thực đáng yêu

Chia sẻ trang này