1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic, người trong hoàn cảnh tương tự bác cũng không phải hiếm đâu, có thể bác là dị nhân so với một số người ở đây, còn những người như bác có thể họ đọc nhưng không phản ứng ra nên đâm ra bác thành dị nhân.
    Tôi sang năm sau thì cũng đủ tiêu chuẩn như bác. Giờ thì đang ngấp nghé , nhưng cũng đủ cho tôi cũng bác nhận làm hai lão quái dị nhân.
    Hiện tại , việc riêng tư của tôi vẫn là con số 0 cực đẹp; không phải không có nhu cầu, cũng không phải không có khả năng. Nhưng tình hình của tôi nay đây mai đó, muốn ổn định cũng không được, công việc nó cuốn mình đi, thời gian một ngày 24h dường như không đủ. Giam hãm vào công việc thực ra sức lực và tinh thần đều cạn kiệt. Nên việc yêu đương trễ nải đôi khi cũng tặc lưỡi mặc kệ cho qua. Các cụ ở nhà thì thúc giục ghê lắm. Các em gái có lòng cũng không thiếu. Nhưng quĩ thời gian san sẻ cho tình cảm quá ít, nên chẳng có gì được mặn nồng. Phụ nữ thì không thể một ngày không quan tâm, một ngày không hỏi thăm, chiều chuộng. Tôi chỉ sợ một khi quen cô nào đấy cô gái ấy lại không ghen tôi với gái mà lại ghen tôi với công việc thì chết dở.
    Làm gì có cô gái nào có thể chấp nhận chồng đi biền biệt , thời gian ở nhà tính ra chỉ khoảng hai ba tháng một năm,, mà cứ đi liên tục như thế. Tôi thì sống như thế này đã quen rồi, vì thế tôi cũng biết cách kiềm chế bản thân mình khi xa nh. Nhưng cô gái của tôi, có công bằng không khi bắt cô ta cũng phải sống cuộc sống như tôi, có quá đáng không khi đòi hỏi cô ta phải chung thủy , không vụng trộm. mà tôi thì không muốn bị mọc sừng. Bởi vậy chỉ còn cách tệ nhất làm quái nhân. Dù sao thì cũng chỉ liên quan đến riêng bản thân mình, vì đó là cuộc sống mình đã chọn, nhưng không thể liên lụy ảnh hưởng đến cuộc đời một côgái khác.
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc bài thơ của bác tdna buồn cười quá, bác tức cảnh sáng tác thật đấy à, lợi hại thiệt
    Mà bác Quác ko nên độc mồm thế, người ta có ý vào phô cái sự trinh tiết, bác lại nói hết cả ra thì còn gì là duyên nữa, hehe
  3. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt là U18 và abcd_1234. Có những ý kiến same same với ý kiến của bạn bè mình trong cuộc sống, có những suy nghĩ vẫn trong sáng. Mong rằng mình sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều lời góp ý hơn nữa.
  4. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    bác sắp phá kỉ lục của ông già em nếu cứ giữ quan điểm này ( ông già 58 lấy vợ )
    Bác đang cố để mình trở thành hoàn hảo, và trở thành hoàn hảo chỉ có thể là thánh nhân -> mất hết tính nhân bản
    Con người luôn có ham muốn và thoả mãn chúng, đó mới là con người còn ko là thánh nhấn
    rượu chè ,cờ bạc , trai gái đối với con người ko có gì xấu nếu nó ko đi quá giới hạn
    xxx càng ko nên giới hạn nó, ko tẩu hoả nhập ma mà chết, nếu bác ko muốn gần gũi người mình "yêu" thì có lẽ bác nên đi kiểm tra lại tâm thần vì đó là tính dục của con người rồi , nó có khi ta sinh ra
    em nói thật, em có em gái cũng chả điên gả cho bác mà thà gả cho thằng rượu chè cờ bạc trai gái nhưng mà nó biết dừng ở vạch và ko vượt đèn
  5. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đồng chí tạo topic không cần đến những lời khuyên, mà mục đích chỉ là tìm tới sự tự trấn an, tìm tới sự đồng tình. Ban đầu anh chàng rất trịch thượng xài cụm từ " men đi chơi chổ khác". Rồi sau lại bày đặt bảo :" các bạn hãy cẩn thận trong ngôn từ " Công nhận chuối vãi
    Với tính cách như vậy - nhất là 1 kẻ đã 27 tuổi - thì sau này lấy phải cô nào chắc là đối xử với cổ ko kém phần khắc nghiệt đâu
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À mà bần tăng thấy nữ thí chủ huyentranglover nói chuyện rất đáng yêu, thông minh và dễ thương. Cái avatar của nữ thí chủ Huyền Trang - hình như là một cái túi xách - có song hình dạng kỳ quái làm đầu óc trong sáng và thơ ngây của bần tăng cứ liên tưởng đến cái quần be bé mặc trong cùng
    Thí chủ Huyền Trang,
    Bần tăng thiệt bộ lòng ngưỡng mộ thí chủ. Đương nhiên bần tăng cũng là 1 con người rất vui vẻ và đáng yêu Hay là chúng mình cùng tu đi nữ thí chủ nhỉ
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    chẹp, bác viết thế này thì làm sao mà em không góp 1 bài được... pái phục bác một tiếng thôi... (hic, em biết âm mưu của bác rùi nhé... marketing hơn bị kinh đấy...)
    em cũng muốn markeing ké với bác lắm... mõi tội em không perfect như bác nổi... trót dính rượu chè trai gái mất rùi...
    cho nên đành đứng bên lề chúc bác succeed vậy...
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bạch thầy, cảm ơn thầy đã chiếu cố.
    Dạ, trước mặt kẻ tu hành em cũng không dám nói dối. Thú thực em cũng đã thầm hâm mộ thầy từ lâu . Nhất là sau khi đọc xong bài thơ trong topic này của thầy, tấm lòng hâm mộ của em lại càng được ủng cố. Chính em là người đã vote cho bài thơ của thầy 5* đấy ạ.
    Nói về cái avatar của em. Đúng là em có sở thích sưu tầm các loại túi xách thật, nhưng mờ nó lại ko phải túi xách hay là cái quần be bé trong cùng mà thầy đang mặc đâu ạ.
    Dạ, không nói ra thì ai ở đây cũng biết là đầu óc thầy quả là rất ngây thơ trong sáng !!
    Nó thật ra là trái tim: 1 trái tim màu hồng bên trong và 1 trái tim nữa ***g ở ngoài, 2 trái tim cùng ở bên nhau nhưng dễ vỡ, nó giống như tình yêu của con người ta nơi trần thế này nè thầy. Hix...
    Còn chuyện tu hành mà thầy đề nghị.
    Em cám ơn lắm nhưng em còn nhiều việc để làm quá. Như mọi người nói "đời còn dài, giai còn nhiều" em chưa kịp hưởng thụ gì đã phải vào chùa tu, thật là có lỗi với bản thân nhiều quá.
    Thôi thì, thầy đã có lòng thì em cũng có... nước chấm.
    Cứ cho em địa chỉ chốn tu hành của thầy đi ạ. Lúc nào rảnh rỗi em lên thắp hương lễ phật, rồi thầy - em mình đàm đạo sau vậy.
    Thế thầy nhé.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 27/05/2006
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thành thật mà noi'' chứ thầy tdna , thầy tu kiểu gì mà em thấy suốt ngày lòng mề, thịt thà, lên giường cũng có luôn...Trí tưởng tượng của thầy thì hết sức phong phú, nhìn cái hình pha lê đẹp thế kia mà thầy liên tưởng ra vô số thứ bậy bạ. Bây giờ còn định dụ dỗ nữ thí chủ kia...Thầy để đức cho con cháu thầy với chứ. Ấy chết để đức cho cháu thầy thôi, trừ phi thầy có con trước khi chính quả.

Chia sẻ trang này