1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ơ nói phải
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra Z ko vào cái topic "for girl only" này, nhưng vì có người nhắc đến Z (có lẽ thế), nên vào đính chính cho nhân vật Z mà các bạn nhắc đến 1 cái nhỉ:
    1) nguyên văn là "gươm (hay kiếm) gì đó, chưa rút ra khỏi vỏ" chứ ko phải súng.
    2) Z chiến đấu ko bao giờ rút kiếm để bảo vệ cho đối phương (và có lẽ cho cả chính mình). Đây chính là tinh thần của những kiếm sĩ chân chính. Còn khi kiếm đã rút ra thì nhiều chuyện phải bàn lắm
    Có lẽ ko cần thanh minh dài dòng hơn. Mong các chú bình tĩnh.
    Nói chung các chú ko nên xuyên tạc những gì ko có thật
    25 tuổi - chưa hôn - chưa yêu - gươm báu chưa rút ra khỏi vỏ (đấy là nguyên văn - các chú có thể google search để kiểm tra lại, thế nhé).
    Sau bài post này anh tạm rời khỏi ttvn để tránh mặt các chú tương tự.
    à, quên, lúc dùng chữ ký đó Z 25t, bây giờ ko còn như thế nữa, thế nhỉ. Hồi đó Z biết thảo nào chữ ký cũng gây cho vài chú 1 vài suy nghĩ nên đã tận tình giải thích, tiếc là mấy chú đó ko đọc, thật đáng tiếc.
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 28/05/2006
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Rõ là cậu đang có cái gì đó trục trặc. Chẳng hạn cảm giác không muốn làm ai bị tổn thương, cái đó là do cậu đã bị tổn thương trước đó. Có thể hồi mẫu giáo do bị bạn gái từ chối không nhận lời yêu lần đầu?
    Hoặc nghĩ là yêu là không hề có cảm xúc giới tính. Gia đình bố mẹ bạn phải chăng không bao giờ có các đụng chạm nhau trước mặt bạn, toàn là nói chuyện không ah, nên bây giờ bạn cũng thấy đụng chạm là ko bình thường nốt?
    Không hút thuốc uống rượu thì ok, nhưng cách cậu nhìn chuyện yêu đương quả là có vấn đề. Cậu đã ấn khá sâu tính đàn ông của mình vào đâu đó trong quần, và để bây giờ nó phát triển bình thường cần cả một quá trình tư vấn.
  4. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mày đèo thằng Hùng về nhà đường nào? Tao với thằng Khôi đi đường Láng Hạ mới, không thấy chúng mày đâu, vượt đèn bị bọn cơ động đuổi vui quá! Tao về và không ngủ, nhân thể mày bức xúc và gửi link, tao vào xem thế nào.
    Mày thấy đấy, bọn mình toàn là những thằng 27, 28 tuổi đầu mà đã làm được cái gì cho đời đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa vượt được cái câu "tam thập nhi lập" của các cụ nhỉ?
    Như tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, và bây giờ thì mày thấy đấy , tao đã đọc và thấy thế là hòm hòm các loại ý kiến đủ chiều, mày rút được cái gì chưa?
    Mày vẫn còn trên mây lắm, bạn của tao ạ. Tao đã bao lần lôi mày xuống đất rồi mà mày vẫn lơ mơ, lang mang. Tao chỉ nhắc lại với mày 1 lần nữa, mày nên cho tâm hồn của mày ăn uống no đủ 1 chút, mày để nó hoang tàn quá!
    Tao thấy xét cho cùng, con người ta cần sống 1 cách hài hoà, cân bằng. Phấn đấu cho tương lai thì cũng phải biết bỏ phí vài đêm chơi Đế chế , tập toẹ làm giàu thì cũng phải có lúc biết phung phí, để biết xót xa đồng tiền 1 tý . Và đặc biệt, mày ngập chìm và vùng vẫy trong mớ bòng bong lí thuyết không lối thoát thì cũng nên dành 1 vài lúc nào đó đi lãng du với tao, thả nổi đầu óc cho nó nghỉ 1 tý, sức ép mày đang chịu so thế nào được với tao, đúng không?
    Nếu duyên chưa đến với mày, đừng cố kiếm tìm hoặc mong ngóng. Mày cứ sống cho thật cân bằng vào, vứt cái mớ lí thuyết của mày vào két mỗi khi đóng cửa Cty, rồi vi vu bạn bè hoặc làm gì mày đam mê ấy, mày không có niềm đam mê nào à? Rồi đến khi "phải duyên phải số thì vồ lấy nhau" lúc đó mày có cưỡng cũng không được . Tao nói thật đấy. Nếu mày giữ nguyên quan điểm không muốn giải quyết bức xúc bằng cách "bóc bánh trả tiền" hoặc trút bức xúc vào các em gái ngây thơ vô tội, thì mày hãy đầu tư cho 1 niềm đam mê - thật đấy.
    Mày nên tự xác định mày là ai, đang có cái gì, 5 năm nữa mày là ai, 10 năm nữa mày muốn làm nhân vật nào, rồi cứ thế mà tiến thôi. Sống thật cân bằng, thực tế cho những mục tiêu cụ thể, rồi cái gì phải đến nó sẽ đến với mày.
    Mỗi việc mày làm hôm nay là 1 hạt giống mày gieo cho ngày mai, bạn của tao ạ. Chúc mày có vụ mùa đầy lúa chín trong tương lai gần .
    Thằng bạn luôn không muốn same team với mày .
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    í da, bác nì ngốc thật goài....khi mừ chỉ coá (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác) hehe, joking.....uhm , tò mò đú đởn vài câu hen....đặt ra cho mình 1 hình ảnh lý tưỡng của 1 người coan gái sẽ iu sau này thì thèng nào chẳng coá, ai mừ chẳng muốn goái tốt mọi mẹt, kí nài lờ bình thường hem coá gì đâu....nhưng kí dzụ mừ hem coá nắm tay hun hít gì đoá thì coi như bác đã giới hạn lại gần như 1/2 số chị em trên thế giới mà bác coá thể lựa chọn đựợc goài...tợi coá 1 số iem lợi thích những hành động nhưvậy....và bác thì bỏ qua những iem nì...thế nên hơi khó tí thoai tò moà noái dzị thoai hem bít coá đúng hem nữa :P
  6. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Vớ vẩn nào, ai bảo Mr. Quacker là Đông Tà Tây Độc có hoạ kẻ đó điên. Đọc xong cái Topic của bác em thấy thiên hạ cứ tấm tắc ca tụng bác suốt đấy chứ. Theo em thì trong lòng mọi người, bác là hiện thân của đại hiệp Dương Qua (Dương Quá) trong Thần Điêu Đại Hiệp ý, có gian tà, có độc ác, biết thời thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là cả 1 trái tim nồng ấm, độ lượng, yêu thương con người ( ai cũng yêu) . Còn anh 6...88 lại là hiên thân của anh hùng Quách Tịnh ( Quách Tĩnh) trong Anh hùng xạ điêu: ngây thơ, thánh thiện ( chúc anh gặp được 1 kết thúc có hậu là 1 cô em xinh đẹp giống chị Hoàng Dung_ thể nào anh cũng bị con gái tán cho mà xem)
    Cả 2 đều ngang sức ngang tài, nhưng luận theo thời thế cho thấy Dương Qua được nhiều người ái mộ hơn... Quách Tịnh giờ đây đã lỗi mốt.....
    Còn với em, 1 kẻ ngu dại trong tình yêu có lẽ em bỏ phiếu cho Quách Tịnh (mặc dù hơi tẻ) vì em sợ bị lừa, bị rạch 1 vết thương trong lòng để rồi mỗi lúc trở giời lại nhói đau... Một phần ko đủ tự tin để có thể cảm hoá được trái tim của những đại hiệp như thế ( chưa chắc đã gặp được đai hiệp mà lại vớ fải 1 gã sở khanh cũng nên) rồi kết cục lại biến thành 1 con lừa không hơn, không kém .
    Khè khè, với mọi người, mọi người bỏ phiếu cho ai???????
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Í a...
    Nếu thực sự chủ topic mong muốn có một tình yêu không có tí xíu ******** nào (trong giai đoạn trước khi cưới) thì tôi sẵn sàng giới thiệu cho một lô bạn gái của tôi để anh dễ bề lựa chọn.
    Nhưng mong anh chuẩn bị tâm lý trước là cũng sẽ chẳng có ******** gì ráo trọi bởi vì hình như các cô nào không CẦN đến cả việc bạn trai cầm tay trong giai đoạn yêu nhau thì cũng chẳng chẳng quan tâm đến ******** trước/sau đám cưới và nhất là cũng chẳng cần cưới xin gì cả!
    Tôi thực sự biết rất nhiều cô bạn chỉ mong một loại tình cảm "trong sáng" như thế. (Nè, mọi người khoan chỉ trích đúng/sai nhé! Nhưng mà đúng là có những người như vậy tồn tại trong xã hội.)
    Chỉ có điều anh nên chú ý: có tí xíu đụng chạm tay chân gì đó là các cô này "cho de" ngay.
    Còn chuyện mọi người nhận định là anh vào đây để tìm cách "giới thiệu hàng" thì tôi nghĩ cũng có thể lắm. Có thể tự anh không biết nhưng mà unconciously thì lòng anh muốn vậy đó!
    Tôi nghĩ là đúng như hầu hết mọi người nhận định: Anh cần có ai đó ủng hộ quan điểm của anh vì anh cần củng cố ý chí.
    Nếu thực sự anh tin tưởng vào quan điểm của anh (mà ANH cho là khác thường, chứ tôi thấy hoàn toàn bình thường, và đầy rẫy ra đấy) thì cần quái gì ai phải ủng hộ?
    Cám ơn anh pm cho tôi rằng anh nghĩ là tôi "rất hấp dẫn" và rằng anh tin là tôi "sẽ có một người chồng tuyệt vời", dù tôi không hiểu anh đánh giá dựa vào điềi gì nữa. Mẹ tôi biết chuyện này hẳn là hài lòng lắm! (?!)
    Kỳ lạ nhỉ, vậy mà tôi không nghĩ, nếu có chồng, thì chồng tôi sẽ là "một người chồng tuyệt vời." Tôi thì tôi chỉ biết là nếu rủi mà tôi phải lấy chồng thì tôi sẽ là "một người vợ tuyệt vời." Thế thôi!
    @ thầy tdna và Huyền Trang, thầy tdna tự nhận mình là người đi tu, còn HT thì Angie nghe tên lại nhớ đến ông sư HT gì gì ấy...Thấy hai người "hợp" nhau ghê ấy! Tên mà cũng đã "có duyên" ghê rồi!
    Hai người đã xác định là chủ topic định quảng cáo tìm bạn tại đây thì sao lại chiếm mất đất của người ta thế? Grrrừ...đọc mộ loạt bài thấy thầy tdna cưa cẩm chị HT không hà...trong khi chị ấy không interested in. Sao không...cưa Angie nhỉ?
    Thầy đi với Angie nhé! Nhắm với đậu phộng, xoài xanh và thịt...gái!
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em xin xác nhận bác zmt264 nói thật. Bác zmt264 post cái chữ ký của bác ấy cho vui, chứ không phải để khoe khoang cái sự "trinh tiết" của bác ấy đâu ạ. Em buồn cười chữ ký ấy , nên cứ theo chọc hoài, một thời gian thấy bác ấy gở xuống.
    Còn bác 646288 bình luận em "dục tính cao, tự cao quá lớn" căn cứ vào 2 câu post của em trên diễn đàn, thì cũng như việc em bình luận bác ấy "hay do dự, súng hỏng, bốc phét" chỉ căn cứ vào 1 bài post của bác trên diễn đàn.
    Ban đầu em không biết bài post này là để tuyển bạn gái nên vào phá. Em rút đây, chúc bác 646288 thành công.
  9. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    -Ông bạn hùng hay húng trên nay coi bộ có vẻ không bình thường cho lắm ,ngôn từ loạn xạ ngầu,đầu óc có vẻ bị nóng lạnh ....
    -Đồng chí 646288....,đồng chí là BônSeVích thời đại mới à ...thiển cận quá và bảo thủ ,cố chấp và cứng đầu,những cái Đ/C đang trông chờ coi bộ là một nữa của sự hoàn hảo rồi đấy ...ai cũng có quyền mơ nhưng không có nghĩa nó sẽ là sự thật mà Đ/C sẽ kiếm được ,đơn giản hoá đi một tí Đ/C ạ.
    -Tớ nghĩ đồng chí chưa đi xa cái nhà bố mẹ đẻ quá 100km ma` sống khoảng 1 tháng đâu nhỉ ?
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú 88 cũng cứ nói lên cái suy nghĩ của mình như chú này, có lẽ sẽ nhẹ nhõm cho chú. Ở đời, đứa nào cũng ích kỷ nghĩ cho mình đầu tin hết.
    Hoàn cảnh chỉ là một fần, còn các chú vẫn mún sống là ~ wái nhân, như các chú mún, thì wả thật ko ai làm thay đổi các chú được.

Chia sẻ trang này