1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác 646228 à,
    Có lẽ như bác cũng bình thường thôi. Cuộc sống muôn mầu mà. Nói chung đã chọn cho mình một cách sống rồi thì cứ như vậy, có gì mà phải băn khoăn nhỉ. Bác cũng không nên tự coi là khác người thường quá, như vậy càng tự làm khó mình. Còn đâu... nhân duyên đã có ông Trời.
    Vài dòng thô thiển.
  2. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko đồng ý ở cái dòng vàng vàng, tớ là con gái năm nay cũng 26 tuổi rồi. Trước kia tớ cũng có suy nghĩ giống hệt bạn trai kia cho đến một ngày tớ quen và rất quý mến một anh. Anh ấy cũng tỏ ra rất tình cảm quan tâm chăm sóc. Rồi đến thời kỳ đụng chạm chân tay, tớ ko hưởng ứng nhưng cũng ko phản đối vì tớ nghĩ đó là giai đoạn đầu của yêu. Nhưng rồi tớ hiểu ra một điều làm tớ vô cũng thất vọng, người đó có thể làm như thế với nhiều người con gái. Mọi chuyện chấm dứt, lúc đó thật sự tớ rất thất vọng nhưng cùng với khả năng nhìn nhận cuộc sống tốt hơn tớ cũng hiểu biết thêm về nam thanh niên rằng số người như thế ko phải là hiếm nếu ko muốn nói là rất nhiều. Tớ hiểu thêm về một mảng cuộc sống
    Còn về những người xung quanh tớ, con trai thì tớ ko dám nhận định vì nó ngoài tầm hiểu biết của tớ. Còn con gái thì những người có suy nghĩ giống chủ topic thì khá nhiều, trình độ đại học nhưng chơi cũng tài, xinh đẹp (cái này tương đối vì khái niệm này thường mỗi người một khác, tớ chỉ theo nhận xét chung) mà trước khi lấy chồng chẳng biết đến nắm tay anh chàng nào cả. Có lẽ bạn huyentranglover ko có những người bạn như thế ko nên bạn mới có nhận xét đó. Hãy tìm hiểu xa hơn một chút về con gái thời nay, cũng vẫn còn đủ các loại đấy
    Được jasmine10 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 08/06/2006
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tưởng đã tuyệt chủng hết từ lâu rồi cơ mà
  4. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    To jasmine: Bạn nhìn thấy rất nhiều nam thanh niên như thế nào?(ở cái chỗ gạch vàng vàng á). Mình mới thấy có vài người như mình, của hiếm thật đấy.
  5. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng vàng của tớ là nói về những người như người anh bạn mà tớ nhắc đến ở trên. Trước khi quen anh ấy tớ cứ nghĩ là chỉ khi yêu con trai mới có tâm lý muốn gần gũi với bạn gái của mình. Nhưng trải qua chuyện đó rồi tớ mới nhận ra có rất nhiều bạn trai chẳng cần tình cảm mà chỉ vì một trong vô vàn lý do của cuộc sống là họ đã có thể tiếp xúc tán tỉnh ... một cô gái. Còn về người bạn đó của tớ ko phải chúng tớ ko có tình cảm với nhau mà chuyện tan vỡ có lẽ do tớ ko thể chấp nhận được. Sau này làm bạn tớ đã nhận được một tin nhắn của anh ấy, anh nói cảm ơn tớ thật nhiều. Và thực lòng ko bao giờ muốn làm tớ bị tổn thương. Chẳng biết anh ấy cảm ơn tớ vì điều gì, và anh có thay đổi gì ko? Còn tớ chỉ muốn anh ấy thay đổi, và sống thật hạnh phúc vì tớ biết sống trong cái thế giới đó cũng nhiều áp lực lắm, nhiều lúc cũng muốn dừng lại làm một người đàn ông ko đào hoa tưởng chừng như dễ mà lại ko đơn giản.
    Còn về những người con trai có suy nghĩ giống bạn, tớ nghĩ cũng ko phải quá hiếm, cứ nhìn xung quanh mình bạn sẽ thấy ngay.
  6. damdao

    damdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh nì em là em khoái anh rùi đấy anh cho em số điệ thoại đi ạ cả YM nữa nhé.
  7. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To 646288: Em cũng có người anh trai khá giống anh, hình như bằng tuổi nhưng có lẽ không "Ngố" bằng anh, nếu không em cũng chẳng tin là trên đời này lại tồn tại kiểu đàn ông "Lý Tưởng" như vậy . "Quan điểm về tình yêu của mình là thích nhau, hiểu nhau, luôn nhớ về nhau, chia sẻ và giữ gìn cho nhau; đó mới gọi là tình yêu".... quan niệm hay quá nhưng cần phải chứng minh là thật mới được chứ thấy anh thờ ơ như thế bọn con gái lại cho là gay đấy. Em cũng từng có mong ước kiếm được một chàng chỉ 80% giống vậy đã là mãn nguyện lắm rồi nhưng dần dần thấy nó chả thực tế tẹo nào, hẹn hò nhau vài tháng biết chắc người ấy có cảm tình với mình mà chẳng nhận được một cử chỉ thân mật nào ít nhất cũng nên bật mí một chút rằng "tớ mến bạn lắm, tớ chỉ muốn ở gần bạn all the time".... chán lắm, giờ chẳng biết nên thôi hay tiếp tục nữa.
  8. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ba con ui , lam sao bay gio!Huuuuuuuu
    Ba con giup voi!!!!co pahi lua gan rom lau ngay cung ben ko?
  9. someone_special

    someone_special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. someone_special

    someone_special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng hình như tôi đang được đọc những dòng tự quảng cáo tiếp thị nhỉ!!!
    Nghe có vẻ như bạn là 1 ông thánh đang sống giữa thế giới trần tục đầy xấu xa và tội lỗi. Và có vẻ như lỗi lớn nhất ở đây là những người trần tục kia chưa fát hiện ra được bạn là 1 báu vật nếu ko thì chắc bạn cũng chẳng thể sống yên thân đến những 27 tuổi như bây giờ đâu!!! Nhưng để tôi nói bạn nghe điều này, hạnh fúc se ko bao giờ đến với những người tự cho là mình đứng trên cao, mình hiểu rõ tất cả đạo lý của cuộc đời này, con người khác chỉ là những kẻ u mê lú lẫn, đam mê dục vọng!!!
    Những điều bạn viết ra tất cả đều cho thấy bạn chưa yêu và sẽ ko bao giờ biết được nhũng cảm xúc của tình yêu ngọt ngào đến thế nào; bởi bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được 1 người con gái tốt, hay nói đúng hơn là 1 người con gái XỨNG ĐÁNG với bạn và bạn sẽ mãi ở trong cái ốc đảo cô đơn HÒAN HẢO mà bạn đang cố xây dựng thôi!!!

Chia sẻ trang này