1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ (Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 646288, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Với những hoài bão của em, trong môi trường thực tại, em sẽ kiểm chứng rất nhiều.
    Mà thôi, để cho em nó thêm một tuổi mới với những thành công mới chứ nhỉ?!
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này tưởng Pro GAY ! đọc kỹ , hoá ra ko phải , xin lỗi bác , ko phải là GAY , càng ko phải HÂM mà chính xác là ĐIÊN - ĐIÊN NẶNG ! sao bác ko làm phát lên trang " mua và bán " hay tế nhị hơn " hạnh phúc gia đình " ! bó tay với thể loại con trai 27 tuổi này !
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    bác này rõ là ngố.Trai này hơi hiếm ở đời.
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói thì đúng rồi , băn khoăn gì nữa .
    Kiểu này chắc tự nhồi sọ nhiều quá đâm ra ...ngớ ngẩn
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, hàng đăng từ bao lâu đến giờ vẫn chưa có ai ngó ngàng à
  6. manutd_VN

    manutd_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào lối sống mà sai thì fải sửa chứ
  7. manutd_VN

    manutd_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    giá mà bác 88 nhà ta học được 1 fần tính cách của đại ca thì tốt quá
  8. manutd_VN

    manutd_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    he he khoe hàng tý:
    thằng e học ĐH năm 2 , ko hút thuốc, có rượu , có bia thích là a e có thể bét nhè với nhau được , cà fê cà fáo là bạn....
    trước đây e cũng nghĩ như bác 88 nhưng đến khi vào ĐH thì mới thấy như thế là ko thích hợp với xã hội bi h, nên đã năng cấp lên ver mới hơn
    e chẳng dám khuyên bác 88 nhưng có lẽ bác cũng nên upgrade cái H. Đ. H (OS ) của bác đi, và nhớ thêm cho nó fần mền Anti-Virus do các bác trên này cung cấp definition
    có lẽ hệ thống của bác bị mấy con vi rút cổ hủ, bảo thủ, bônsevic nó ăn sâu vào các tập tin hệ thống và đặc biệt là các tập tin .DLL và .EXE
    thôi, nói là nói thế, mong bác luôn luôn sáng suốt tìm ra cho mình một lối thoát, dẫu biết việc update là rất khó nhưng nên làm bác ạ...
  9. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngộ nhẩy, bác ngó hộ em coi bác 88 nhà ta mấy mươi xuân xanh gòi mà dạy bác nâng cấp version hả? Trùi ạ, lớn hơn bác cả tá tuổi đời và tuổi nghề ấy chứ.
    Thấy cái Topic nì bỏ hoang tàn hết trơn nên vô đây dọn dẹp tí. Các anh chị cô dì mợ thím nào còn đang solo thì vô giúp bác giai 88 nhà chúng em với. Tội nghiệp...!
    27 tuổi gòi, nghe đâu tuổi nì có người bồng cháu đấy chứ (như cái bác sv trên trên em nì).
    Cố lên cố lên, ủng hộ 1 tay 1 chân nì.
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Các cô các chú phải nhớ một điều là không phải muốn giúp ai cũng được, tại vì chưa chắc người ta đã để cho mình giúp. Đấy là chưa kể đến những trường hợp nặng quá không giúp được.
    Hồi gì anh post vào cái topic này xong thì nhận ngay được một thư riêng của chú kia, lời lẽ rất chi là chân tình ấm áp. Đại khái là khuyên anh đừng làm hỏng hình ảnh đẹp của anh trong đầu chú ý (nghe hơi gay, nhưng chắc không phải). Rồi còn khuyên anh đem trí tuệ của anh ra để làm ăn kinh doanh thì chắc sẽ thành công.
    Chết mất vì cười. Anh vẫn phải lưu cái thư đấy để lúc nào mệt mỏi thì lôi ra đọc.

Chia sẻ trang này