1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngốc không nhỉ(Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 646288, 24/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có ngốc không nhỉ(Các bạn nữ vào cho ý kiến nhé, men đi chơi chỗ khác).

    Các bạn thân mến, mình là man, 27 tuổi. Tới thời điểm này, mình vẫn chưa có 1 tình yêu. Nhiều người bảo mình có vấn đề, hâm, ngốc...Có muôn vàn ý kiến kèm theo khi người ta nói mình như vậy: Ko rượu chè, ko cờ bạc, ko thuốc lá?đặc biệt là ko biết yêu và các khoản xxx. Nghĩ thật là vô lý, mình được khen nhiều lần là cute, cũng khá galant, đã đi chơi với nhiều girl nhưng sau đó tuyệt nhiên ko hun hay đụng chạm và phát triển thành tình yêu. Quan điểm về tình yêu của mình là thích nhau, hiểu nhau, luôn nhớ về nhau, chia sẻ và giữ gìn cho nhau; đó mới gọi là tình yêu. Mà khi đó, những động tác như hun, đụng chạm thân thể mới có thể diễn ra (xxx sau hôn nhân). Đối tượng tìm kiếm cũng ko cao xa: xinh (mình nghiêng về nét đẹp tâm hồn nhiều hơn), chăm (học trung cấp trở lên), ngoan (cái này thì khỏi nói).Trải qua rất nhiều biến động trong cuộc sống, mình mong muốn người đầu tiên sẽ là người cuối cùng. Điều đó cùng với những yếu tố trên mới có thể giúp cho 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc.
    Bạn bè mình (nam lẫn nữ) khuyên rất nhiều: ?ođơn giản hóa tình yêu đi, đừng cầu toàn quá, chắc chỉ có những em bé mới phù hợp với ông?. Cặn kẽ hơn: ?Kiếm đại 1 em mà thịt, thấy ko hợp thì múc em khác(nam); mấy con bạn em biết hết rồi, anh mà ko biết là thiệt, tôi ko quan tâm chồng tôi đã làm gì chưa, miễn là bây giờ chung thuỷ(nữ)??. Viết thô 1 tí, các bạn thông cảm nhé.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ?ođừng cầu toàn quá?-mình có cầu toàn quá đâu nhỉ, đâu có tìm kiếm 1 người con gái tài sắc, con nhà gia thế.
    ?oKiếm đại 1 em mà thịt, thấy ko hợp thì múc em khác?-mình ko muốn để lại vết sẹo trong lòng ai đó.
    ?omấy con bạn em biết hết rồi, anh mà ko biết là thiệt?-và tất cả đã từng bỏ đi những sinh linh bé bỏng.
    ?otôi ko quan tâm chồng tôi đã làm gì chưa, miễn là bây giờ chung thuỷ?-thuở các bà có bầu, các ông xã tò tí te bên ngoài ít nhất 1 lần 1 tuần, ấy là chưa kể đi công tác khi vợ ko có bầu.
    Vẫn biết viết như vậy dễ gây nhiều ác cảm về nam giới nhưng đó là thực tế, cái thực tế mà đa số thanh niên hô hào chống và phá.
    Vẫn biết số người cùng chung quan điểm với mình và có thể đi cùng mình trong suốt chặng đường còn lại cực ít, mình vẫn mải miết kiếm tìm.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có mấy ông bạn năm nay 30 rồi cơ, họ ko kén lắm, tiêu chuẩn cũng same same bác, nhưng họ cũng ko có người yêu, đơn giản là vì họ ko có nghệ thuật chăm sóc bạn gái, vì họ hết cái tuổi lãng mạn rồi, họ cho rằng tình yêu bây giờ chỉ đơn thuần là vật chất, công ăn việc làm, thu vén gia đình và happy ending, nhưng những người ở độ tuổi như bác hình như ko biết rằng phụ nữ đến 60 tuổi vẫn lãng mạn thì phải? Bác có thể nhìn nhận lại cách yêu hay đi chơi của mình ko? Với lại cũng nên cởi lòng mình ra một chút, đừng cứng nhắc, thấy ban đầu ko hợp với tiêu chuẩn của mình một cái là cancel luôn, biết đâu lại hợp nhiều cái khác thì sao?
  3. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  4. ngaicuu

    ngaicuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    em xin bon chen anh nì 1 tí nhé,hì,nói thật anh đừng bùn,chứ anh nói tiêu chuẩn của mình ko cao mà lại là cao đấy,ko những cao mà còn lạ nữa ạ(lạ từ chính bản thân anh)
    Anh bảo khi yêu mà lại ko đụng chân đụng tay, ko um hun ý hả,hic,người chứ phải cỏ cây hoa lá đâu mà bảo khi gần người mình iu lại hông có động thái gì,ai chịu cho thấu,nếu thấy ko vấn đề gì thì chỉ có 1 lý do rất đơn giản==> anh hông cảm thấy ham muốn đối với người đc gọi là lover đó,thế chả khác gì là ko có tình yêu cả
    Thật ra anh có lý tưởng cao đẹp và quân tử(theo kiểu ngày xưa các cụ biểu thía) mà đàn ông thời nay kiểu nì chỉ đếm trên đầu ngón tay(hay tại em tài sơ học thiển nên hông có bít).Nhưng nếu muốn thực hiện đc như ông anh mong muốn thì chắc chỉ có cách là biểu ba má kiếm cho cô hàng xóm hay con của bạn ba má mà ngoan hiền,nết na thôi, rồi get maried,thế là hoàn thành ý nguyện anh ạ.
    Còn em thì em quan niệm tình yêu của cuộc đời mình đó là mình gặp đc người mà khiến cho mình có cảm giác thật sự,khiến mình tin tưởng và cũng khiến mình nghĩ đến 1 tương lai tốt đẹp giữa mình và người đó.Nghĩa là người mà mình chưa từng gặp trc đây.
    Còn ai cũng có cái xấu,chả ai là hoàn hảo (với em mẫu người như anh ko phải là hoàn hảo,còn với người khác em ko dám nói),phải biết vì nhau mà sửa chữa những sai lầm, "yêu thì trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng"
  5. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    i have no idea, tự mình hiểu mình thôi, cần gì phải quan tâm tới người khác nghĩ gì
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái ông này, tạo cả 1 Topic y nguyên To Pic bên Box kia sang đây à ?
    Bó tay,
    Tạo đc mấy cái Topic ở mấy Bõ rồi ? đến chục cái chưa ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này