1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ngư lôi,địa lôi sao ko có phi lôi?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi X_3winofall, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thì bọn Hồi giáo là cảm tử quân mà,dù nó chết nhưng nước Mĩ cũng ô hô ai tai...
    vi khuẩn than theo gió bay đi tùm lum thì ít nhất Mĩ cũng mất mấy trăm mạng
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    thì bọn Hồi giáo là cảm tử quân mà,dù nó chết nhưng nước Mĩ cũng ô hô ai tai...
    vi khuẩn than theo gió bay đi tùm lum thì ít nhất Mĩ cũng mất mấy trăm mạng
    [/QUOTE]
    Nếu vậy thì cần gì bong bóng cho tốn kém, vác tới chọi vào đầu tụi nó có nhanh hơn không.
    Về phần lưới tôi nghĩ dùng lưới laser có vẻ hợp lý hơn. Đan dạng mắt cáo xiên. Chỉ bắn lúc thấy máy bay địch đến đúng tầm (tránh tốn điện) tầm 2-3 km thôi (hình như cũng hao lắm) không cần nhiệt lượng mạnh để cháy mà chỉ làm hỏng các thiết bị bên ngoài thôi. Được đấy chứ nhỉ.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ đến 1 ý kiến khả thi hơn, là 1 quả tên lửa bay cắt mặt máy bay địch, kéo theo 1 lưới mìn , máy bay dính vào thi bụp! Còn không thì sẽ tự nổ trước khi rơi xuống đất! Như thế an toàn và khả thi hơn kô nhỉ!
    Tưởng tượng như bác BULUBULOA thì kém " thực tế", xem tớ tưởng tượng này (tớ vốn là dân chuyên Hoá mà lị):
    1. Hoặc là phóng một loại tên lửa gì đấy đến gần máy bay( chẳng cần trúng làm gì) thì .... Ùm... bao nhiêu không khí xung quanh máy bay hết veo thế là ... máy bay tuy vẫn còn xăng nhưng không thể kích hoạt ... thế là... biến thành "máy rơi" .
    2. Hoạc máy bay ta phun lên lưng máy bay địch một hoá chất gì đó có tính chất làm tăng ma sát không khí lên vài chục lần (như kiểu thiên thạch va vào tầng ozon ấy)... thế là xong. Chiêu này tạm gọi là " tè lưng trâu" đó.
    3. Hoặc chất gì có thể làm cánh máy bay mềm oặt như lụa, và kiếng buồng lái thì giòn như bánh đa nướng.
    Tuy nhiên những năm gần đây tớ thích các chiêu sau đây (tớ vốn yêu Vật lý, Sinh học bèn nghĩ ra ) :
    1. Dùng máy phóng từ trường tác động vào vùng khí quyển bay của địch, dưới tác động đặc biệt của các sóng hạt đặc biệt thì không khí bị thay đổi thuộc tính ...làm máy bay lật nhào không điều khiển được.
    2. Hoặc nuôi một đàn chim sẻ robot, có sở thích chui vào tua bin nén khí của động cơ máy bay... để kẹt luôn cho vui !
    3. Phát ra một tần số âm thanh tác động vào tai trong của phi công làm hắn ói mửa, co căng cơ bắp... để rồi nghỉ lái MB luôn.
    4. Trực thăng vận hả? Chỉ cầm thả một đống tơ nhân tạo. mảnh như tóc của cô gái Bến Tre... làm kẹt cánh quạt bọn chúng. Chiêu này tớ biết vì là chuyện gia gỡ tóc trục quay quạt máy tại nhà đấy.
    5. Làm mây dông nhân tạo, đúa nào lờ ngờ xuyên qua mây sẽ bị sét đánh chết tươi.... như Lý Thông ( nhớ truyện cổ tích bà kể quá)
    Và nhiều thứ hay gớm ghiếc khác nữa nhưng không buôn hết ra đây... để dành phục vụ cho bộ QUỐC PHÒNG của ta chứ nhẩy?!!
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    cần gì khổ sở thê? cứ làm như thằng Irag vừa rồi đốt vỏ xe cháy đen thui ngập trời thì bố thằng radar hay máy bay nào ném bom cho trúg được,trò này bọn nó ăn cắp của VN hồi chiến tranh đây mà! các cụ nhà ta hồi ý hay đốt rơm ẩm quanh trận địa cao xạ và tên lửa! tha hồ cho chúng nó hít khói(mà hình như mình hít trước),chưa kể trò lấy nan giấy làm rocket giả,bọn phi côn cứ bòm vô chuối và gỗ mà cứ tưởng....(các cụ còn cho gạch nghiền vào mấy cái vỏ ấy,khi nổ cứ gọi là khói đỏ quạch,nhìn mà mây thằng phi côn sướng run,tha hồ mà cắm sao lên vỏ F4) khà khà!! chuyện nửa thật nửa bịa đấy
    Hình như kế hoạch pháo laser cả Nga lẫn Mĩ đều thất bại mà,chủ yếu là bị hao tổn năng lượng khi phát đi trong không khí mất độ cao (tầng thấp),nên chỉ khả thi in space thôi!!
    xin mot ngay canh em!NTNP

Chia sẻ trang này