1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người bố nào như thế không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comottamhon, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Có người bố nào như thế không?

    Chồng của ban tôi dọa bạn tôi là nếu cứ đòi ly hôn thì điều kiện là phải "chặt đôi đứa con gái ra làm 2 mảnh". Các bạn thấy ông bố này thế nào?
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Quyết đoán! Nhưng chặt thế nào để 2 bên bằng nhau nhỉ.
  3. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
  4. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng đấy.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên! Nó đòi ly hôn thì cho nó toại nguyện. Con mình, mình nuôi. Đà bà à? Đứa nào làm vợ chả được. Khác đếch gì nhau.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là anh ta ko muốn li hôn chứ nếu có li hôn thật thì có thách tiền anh ta cũng chả dám chặt đứa bé, cho dù ko tù tội gì đi nữa thì anh ta có gan cầm dao chặt không, đến chặt cái củi người ta cũng còn phải tính toán nữa là một con người.
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    1. Vàng thứ nhất : Anh này chắc có tật xấu gì, hay làm sai điều gì với vợ ? hoặc chị kia chán chán cái nhà anh ấy rồi! .
    2. Vàng thứ 2 : Anh ta nói vậy ắt để lấy cái " tinh cha huyết mẹ " ra làm cái Firewall chắn những đợt vòi Rồng của Pà La Sát kia thôi.
    3. Vàng thứ 3: Một ông bố bình thường, chẳng ai muốn mất vợ mất con đâu bạn àh. Mà nhất là con gái đầu lòng ( thích quá )
    To "comottamhon" : Nghe giọng hỏi của cậu cũng bít cá mè một lứa
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mình không thấy ông bố này làm sao cả, chẳng qua tức lên vì bị vợ đem cái đơn ly hôn ra hù doạ thì nói thế thôi. Ý của người ta là: vợ chồng mình sẽ không bao giờ ly hôn cả - anh không bao giờ chấp nhận chuyện đấy cả - giống như là chúng ta không thể chặt đôi đứa con của chúng ta ra làm đôi được. Có chăng anh này có tội đã dùng hình ảnh so sánh ngầm quá mạnh tay thôi
  9. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Ban thân mến, mình chỉ hỏi ý kiến thôi mà sao bạn nặng lời thế. Nghe bạn nói là hiểu bạn là ngưòi nông cạn, ít kinh nghiệm sống rồi. Đúng là đã lấy nhau và gắn bó với nhau rồi có con nữa, chẳng ai muốn chia tay, nhất là phụ nữ, người sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Bạn tôi có đủ thời gian cùng sự chịu đựng để "đòi ly hôn với chồng". Đừng trách người ta. Còn đúng là người đàn ông kia nói thế chỉ là doạ thôi và cũng để thể hiện việc nói không với "chia tay" của anh ấy. Nhưng những lời mà anh ta nói ra liệu có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn cũng có thể nói như vậy. Tôi thì ghê tởm từng từ trong câu nói ấy vì tôi thừa hiểu rằng lời nói phản ánh suy nghĩ của con người. Thanks anyway!
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cậu gì ah` ! có thể tớ hiểu ý sai!. nhưng quả thực thông tin cậu đưa lên đây quá ít làm cho những mem khác ko hiểu rõ ngọn ngành ( bạn đọc bài khác trên xem ). Tớ ko nặng lời với cậu đâu! hoàn toàn ko vì tớ tuy còn trẻ, vốn sống ít ỏi nhưng tớ và các cậu lên diễn đàn này cũng đều là người hiểu biết và có tư cách. Xin lỗi vì làm cậu buồn như vậy. Tớ rất tôn trọng phụ nữ bởi vì chính tớ được sinh ra từ phụ nữ, và nuôi nấng tớ trưởng thành đến ngày nay.
    Về phần tớ thì tớ nghĩ nếu cô bạn gái cậu quả thực đã phải chịu đựng 1 cuộc sống vợ chồng ko được hạnh phúc thì tớ sẽ nói " cái gì phải đến sẽ đến cậu àh ". Nhưng cậu cũng đừng để ý và bắt bẻ những cậu nói của họ. Con trai bọn tớ hầu như rất vô tâm, những lúc nóng giận thường hay có những lời nói mà thực chất trong lòng mình ko nghĩ đến, nói đến đây tớ mới hiểu câu : " nhất ngôn vô trúng, thiên ngôn vô dụng " - 1 lời nói sai thì ngàn lời sau cũng vô dụng. Nhưng đã là con người thì ai cũng vậy, ko ai hoàn hảo cả. Mình nghĩ bạn gái cậu buồn về chuyện gia đình và tâm sự với cậu lên cậu mới có thành kiến như vậy. Nhưng cậu cũng lên hiểu phải chấp nhận sống với cái xấu đó. Đàn ông con trai chúng tớ cần và rất cần những người bạn gái người vợ hiểu mình để chia sẻ, uốn lắn cho mình hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Không có gì ko thể thay đổi được!
    Chúc cậu và bạn của cậu có 1 cuộc sống tốt đẹp !!

Chia sẻ trang này