1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người bố nào như thế không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comottamhon, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Bạn à, bạn nói vậy là mình thấy được rồi. Cảm ơn bạn vì rất patient để reply cho mình. Góp ý một chút thôi, bạn dùng sai âm "l" rồi đấy! Hihi...........chúc bạn khoẻ và vui.
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét rất đúng ! Dân HP mừ ! Tớ thỉnh thoảng nói ngọng " l "với " n " . Chán quá cơ ! Hà Nội thì thành Hà Lội. Thui mặc kệ sau này bảo vợ tớ sửa cho ! hí hí
  3. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ung ho y kien dien_bk
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đàn ông mà phải lôi con cái ra để làm cái cớ trói người ta làm vợ mình, thì cũng chả khác nào các em gái làm trò vác bụng đi ăn vạ. Hơi bị khinh .
    Bà kia xem tình hình tài chính thế nào, ngon lành thì ra tòa ắt được xử nuôi con. Bao giờ người ta chả ưu tiên cho con ở với mẹ, nhất lại là con gái thì càng thế. Nói chung, đàn bà bao giờ chả thương con và tính kỹ hơn đàn ông trong cái khỏan con cái.
    Tất nhiên là nếu ly dị chồng này để bỏ đi theo chồng mới thì lại là vấn đề khác rồi.
    (Nói thế, đồng chí gì làm topic đừng nổi điên lên tự ái nhá! Tớ thì tớ ưa lật đủ các mặt của vấn đề ra mà nói. Thế thôi. Chả ai đổ cho ai cái gì hết.)
  5. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến,
    Cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến. Tôi đồng ý với bạn là mọi việc phải được nhìn nhân từ hai phía. Tuy nhiên, sự thật là bạn tôi là một phụ nữ khá hoàn hảo, và còn là một nhà giáo mẫu mực. Bạn tôi chưa có người đàn ông nào khác cả. Nhưng tôi hy vọng sẽ có người đàn ông một ngày không xa sẽ phát hiện được "ngọc trong cát", sẽ giữ và trân trọng nó.
    Thanks.
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bạn bạn buồn thật đấy. Tớ cũng chỉ chúc cho mọi chuyện êm xuôi, vui vẻ. Một người phụ nữ như vậy rất hiếm có, tớ thích bạn nói câu " ngọc trong cát ". Thật buồn vì người chồng đó ko biết chân trọng nâng niu mà lại làm cho " viên ngọc " đó buồn đau. Trời sẽ định.
    Chúc vui!
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Nghĩ thử đến nguyên nhân tại sao mà người đàn ông kia như vậy. Có thể người đó không chịu mất đi người vợ mặc dù người vợ có xu thế " hướng ngoại ". Đã nói chuyện rất nhiều nhưng người vợ không nghe, nên lấy hai đứa trẻ ra để níu kéo, làm đòn " cân não ". Cũng có thể là một người chồng không ra gì nhưng vẫn muốn " trai quân tử năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng"- mình " trăng hoa" nhưng vẫn muốn có một lối về trọn vẹn?
    - Để đánh giá một con người hiếm khi đánh giá được qua một lời nói. Còn tuỳ hoàn cảnh và nguyên nhân.
  8. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn vì lâu lắm rồi mới lại được nghe lời chúc "chúc bạn vui". Same 2 U!

Chia sẻ trang này