1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người đã đến nơi rồi ;)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi X-files, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thằng Long Nhợn nó chơi cả nhà rồi....!!!Hẹn hò thế đấy!!!!
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bố nó ko cho online, bắt đi ngủ.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Vừa phía đội bóng,Long đi rất buồn vì mất đi một thằng đá giữa năng nổ,nhiệt tình với cả trái bóng với cả đội bóng,lắm hôm thiếu ng để duy trì đội bóng cu Long lợn nhà ta còn bỏ cả học đi đá.Một thành viên rất tâm huyết rất nhiệt tình.
    Về phía hội chúng ta thì tiếc một thằng nhắng nhít,có nhiều í tưởng cho chúng ta,đem lại cho mọi người tiếng cười nhiều ko kém bất cứ đứa nào nếu ko muốn nói là nihiều nhất.Thiếu một chân nhiệt tình với công việc của hội,công bằng mà nói nếu ko có Long lợn thì có ối việc chúng ta đã ko thành.
    Vậy nên anh ta đáng được chúng ta ghi nhận những gì Long lợn đã làm.
    Mày đi tao rất tiếc nhưng vì sự nghiệp thì phải tiến lên thôi ! Sang đấy học hành tốt nhé,đánh tú ít thôi chú tâm vào học,đá bóng thì tốt vào cho bọn tây biết tay (dù biết mày đá ngu nhưng vẫn phải động viên vậy).Nói tóm lại một câu chúc mày lên đường may mắn và thành công !
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà , cảm ơn mày, x-file, mày đã viết những dòng mà tao cảm thấy rất xúc động,mặc dù tao biết , tao không được như thế.
    Đối với hội 83 , thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên ,vì nó có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều lúc vui mừng , và cũng không thiếu lúc buồn chán. Nhưng trên hết,trên tất cả mọi thứ, không hiểu sao rất quí mọi người.
    Xin cầu chúc may mắn , thành công, hạnh phúc đến cho tất cả .
    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 14/07/2004
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Hic, vừa mới vìa xong. Hôm qua thế nào rồi ????Tường thuật cái !
    Hix hix, còn buổi nào chia tay nữa ko thế ????????
    Long ới bao h đi đấy ?????????

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Long ơi..mày hết avatar rồi àh...Tí nữa tao cho một cái...Xí hổ quá!!!
  8. Simon_le

    Simon_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc ku đi bình an vô sự. Sang đấy học hành chăm chỉ,làm ăn phát tài
  9. juventushn

    juventushn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ yên tâm mà đi, đừng quên pipo này nhé, có tao thế chân giữa hộ mày rùi (đội bóng). Nhà mày ở đâu nhảy, nhớ chuẩn bị vài chai rượu nhé, có gì bức xúc cứ nói hết ra... he he.
  10. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thành phố HCM,21h30'' lên mạng mà chả có ma nào cả, chắc là còn bận chia tay nhà thằng Long, chắc là ăn bữa thân mật nữa nhỉ!!!! Rồi ngủ bữa thân mật!!!! Chậc!!! Nhiều nước mắt em Quạ lắm đây!!!!
    A...an...anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc....biết làm gì cho em khi không ở bên em...thà rằng em cứ đau hơn gấp trăm ngàn lần....còn hơn trông thấy anh đau đớn vì em.......

Chia sẻ trang này