1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Có người lòng như khăn mới thêu" nghĩa là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SATHUKHONGVOTINH, 24/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    "Có người lòng như khăn mới thêu" nghĩa là gì nhỉ ?

    Mình không hiểu hai câu "Có người lòng như khăn mới thêu. "
    và câu "Có người lòng như nắng qua đèo" ?

    Không hiểu lòng ở đây là như thế nào ?



    Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn

    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều

    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi

    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi

    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh Công Sơn hay ở chỗ rất khó hiểu? Tốt hơn là đừng cố tìm nghĩa của nó
    Mình đã từng cãi nhau :"Nhiều đêm thấy ta là thác đổ" là cái quái gì nhỉ? Chất vấn một hồi thành ra "Nhiều đêm đêm thấy ta là thác loạn" Tỉnh ra có khi còn nghe (thấy nhạc sàn)
  3. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mười năm xưa..có người lòng như khăn mới thêu.
    Vải đẹp, tốt người ta mới bỏ công ra thêu, đúng không? Khăn còn mới, chỉ thêu còn tốt, hoa văn mới chưa bị xuống màu..nhìn tươi sáng, rực rỡ. Tât nhiên có hơi vụng dại vì nhìn chưa quen mắt, nhưng cũng giống như tuổi trẻ hồn nhiên, nhí nhảnh, tha thiết.
    Mười năm sau áo bay đường chiều, có người lòng như nắng qua đèo..
    Mười năm trôi qua rồi, tâm hồn giống áo bay đường chiều( hình ảnh này đẹp nhưng buồn). Lòng như nắng qua đèo à, chắc giống như tâm trạng bâng khuâng, buồn da diết..giống như bà Huyện Thanh Quan qua Đèo Ngang..
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà..
    Mình đoán Trịnh viết câu hát này lấy ý từ thơ Bà huyện.
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    À, đọc bài này khi mới ngủ dậy tự nhiên phản tác dụng, đang hơn hớn bỗng nhiên lại thấy buồn buồn.
    Có bác mới dạy cho là thơ hay thì phải dùng các hình ảnh lạ, các thủ pháp ước lệ để diễn tả, năng 1 cái bình thường lên 1 tầm cao mới, khiến người nghe phải ngỡ ngàng sửng sốt, phải băn khoăn suy nghĩ, phải nhớ mà ko quên, đấy là cái thành công của TCS..
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sau 10 năm mọi thứ đã yên bình khép lại nên "lòng như khăn mới thêu", "lòng như nắng qua đèo", chỉ sự tươi tắn, ấm áp trở lại của tâm hồn
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Về ca từ thì Trịnh là Vua của nhạc Việt.
    Mà đã là Vua thì ta không nên cố để hiểu ý Vua.
    Thắc mắc kiểu này thì đến mùa quýt cũng không thể giải mã được Trịnh, một vài ví dụ rất dễ gây đoán mò trong ca từ của Vua:
    -... mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Nhiều đ/c cứ đinh ninh cốm sữa vỉa hè tức là cốm nếp của bà bán rong bày bán bên vỉa hè thơm như...sữa.
    -...Từng lời tà dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
    Cái này thì ngoài bác Trịnh ra không ai chém gió cho trúng ý bác được.
    -...Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ
    Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi
    Trăng mờ, trăng tỏ, trăng khuyết hay tròn thì ai cũng biết, dưng trăng quá vô vi thì em lạy bác ạ.
    Túm lại nghe nhạc Trịnh thì chỉ nên cảm chứ không nên cố để hiểu. Mà muốn hiểu cũng chạ hiểu nổi!
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nói chung là mới như khăn và trong sáng như nắng
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đã cố hiểu thì hiểu như này:
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    10 năm trước khi mới đong nhau thì lòng rất phởn, là vì hàng mới về. Nên mới ví như khăn mới thêu ( còn zin).
    Còn 10 năm sau, khi cả hai đã lên bờ xuống ruộng bê xê lết với các mối tình rồi ( không kể có thể còn phải làm cửu vạn hoặc Ô sin nơi đất khách), gặp lại nhau lòng héo hon thê thảm như nắng qua đèo.
    Qua đây tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta một ý rất nhân văn, nhân bản: khi còn trẻ, thích thì nhích chứ đừng để già rồi gặp lại nhau, răng rụng pịe nó hết mới phều phào " ai nớp ziu" thì còn giề thi vị nữa?
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Ôi đã chót thì chét này
    khổ trên khung cảnh rất lãng mạn trữ tình thân ái, có thể tưởng tượng ra cảnh 1 anh và 1 cô đứng bên bờ giậu, đường xanh, hoa muối, rì rào là những từ ngữ diễn tả niềm vui, thơ mộng, cũng rất có thể là cô đã trao cho anh chiếc khăn tay mới thêu vầng, có yêu nhau mới trao khăn tay do mình thêu chứ, lại đưa ngay khi mình mới thêu xong, ko yêu chắc đóng cửa ngủ cho khỏe rồi. Cho nên là lòng anh cũng hơn hớn và sung sướng vì được nhận khăn tay, nên nói người lòng như khăn mới thêu là vậy.
    [​IMG]
    Khổ 2 là sau 10 năm, khổ này có những danh từ như phố, đèo, sông, biển, sóng nữa, khiến cho người đọc có cảm giác như là sự hiện diện của 1 ngưòi lữ hành, đã đi qua nhiều nơi, đã trải nghệm nhiều thứ về lại phố xưa đã thấy thay đổi nhiều, thấy lại cô người yêu cũ nhưng chắc cô đã có người khác nên sóng lao xao bờ tôi mà cũng chỉ đứng nhìn theo mà thôi, nên lòng như nắng chiều đã tắt, như cô đơn đứng giữa đèo là vì thế.
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW608CUA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    Phải nghe chút xíu nhỉ :D
    Hay và ý nghĩa
    Tình đầu đẹp ...với thời gian tàn phai...tình chết...
    Những ca từ đang kể lại cho chúng ta một câu chuyện tình như thế , đã có khi đẹp có lúc vui , có suy tàn, có nuối tiếc có đau đớn.
    Nhạc rất hay chậm và sâu lắng như lời tâm sự của một người bạn kể cho ta về câu chuyện tình của họ .

Chia sẻ trang này