1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có người lòng như nắng qua đèo...

    "Mười năm sao gió bay đường chiều
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo..."

    Bạn hiểu như thế nào là lòng như nắng qua đèo?
    Anh đã từng diễn tả cho tôi hình ảnh nắng qua đèo lúc đứng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, nắng qua nhanh và để lại những vệt buồn u tối trên cánh rừng. Những vệt buồn tiều tụy, tôi nghĩ thế.
    Bây giờ, lòng tôi không còn như khăn mới thêu nữa, vì lòng anh đã như nắng qua đèo.
    Chút tình dường như hiu hắt bay...
    Tôi không tin lắm vào những mong manh tình bắt đầu từ nhạc Trịnh. Những mối tình không đầu không cuối, đa mang và yểu mệnh. Có khi, đó cũng chẳng được gọi là tình yêu, chỉ gần như là tình yêu.
    Tuy vậy, tôi vẫn tin và yêu nhạc Trịnh. Vì tôi cần thấy...tôi yêu đời.
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo..."

    Bạn hiểu như thế nào là lòng như nắng qua đèo?
    Anh đã từng diễn tả cho tôi hình ảnh nắng qua đèo lúc đứng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, nắng qua nhanh và để lại những vệt buồn u tối trên cánh rừng. Những vệt buồn tiều tụy, tôi nghĩ thế.
    Bây giờ, lòng tôi không còn như khăn mới thêu nữa, vì lòng anh đã như nắng qua đèo.
    Chút tình dường như hiu hắt bay...
    Tôi không tin lắm vào những mong manh tình bắt đầu từ nhạc Trịnh. Những mối tình không đầu không cuối, đa mang và yểu mệnh. Có khi, đó cũng chẳng được gọi là tình yêu, chỉ gần như là tình yêu.
    Tuy vậy, tôi vẫn tin và yêu nhạc Trịnh. Vì tôi cần thấy...tôi yêu đời.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nắng qua đèo, nắng thì mong manh và chóng phai tàn. Đèo thì gấp gãy khúc khuỷu. Mặt trời thì dần khuất sang bên kia núi, chậm rãi nhưng không gì níu kéo được. Ấy có phải là nắng qua đèo?
    Vâng, bạn của tôi, những vệt buồn u tối, những vệt buồn tiều tuỵ. Và người ta ý thức được sự tồn tại của nắng, của ánh sáng rõ ràng hơn nhờ những bóng tối buồn rầu.
    Tôi vẫn cho rằng cứu cánh của cuộc đời là tình yêu, còn cứu cánh của tình yêu lại là chính nó. Tôi không cầu một tình yêu "có đầu có cuối". Dù biết rằng yểu mệnh, tôi vẫn cứ yêu không ngại ngần...
    Nhưng tôi cũng tin rằng cuộc tình của tôi không bắt đầu từ nhạc Trịnh. Vì những cuộc tình của Trịnh đẹp quá. Đẹp như những huyền thoại. Mà huyền thoại là điều không có thật... Tuy nhiên tôi cũng lại biết rằng những nỗi buồn thì có thật. Nó là của riêng tôi.
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 20/05/2003
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nắng qua đèo, nắng thì mong manh và chóng phai tàn. Đèo thì gấp gãy khúc khuỷu. Mặt trời thì dần khuất sang bên kia núi, chậm rãi nhưng không gì níu kéo được. Ấy có phải là nắng qua đèo?
    Vâng, bạn của tôi, những vệt buồn u tối, những vệt buồn tiều tuỵ. Và người ta ý thức được sự tồn tại của nắng, của ánh sáng rõ ràng hơn nhờ những bóng tối buồn rầu.
    Tôi vẫn cho rằng cứu cánh của cuộc đời là tình yêu, còn cứu cánh của tình yêu lại là chính nó. Tôi không cầu một tình yêu "có đầu có cuối". Dù biết rằng yểu mệnh, tôi vẫn cứ yêu không ngại ngần...
    Nhưng tôi cũng tin rằng cuộc tình của tôi không bắt đầu từ nhạc Trịnh. Vì những cuộc tình của Trịnh đẹp quá. Đẹp như những huyền thoại. Mà huyền thoại là điều không có thật... Tuy nhiên tôi cũng lại biết rằng những nỗi buồn thì có thật. Nó là của riêng tôi.
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 20/05/2003
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế ? Tại sao lại ko tin vào những mong manh tình bắt đầu từ nhạc Trịnh ? Dù có khó khăn đến đâu nữa thì cũng phải tranh đấu, dù có gian nan đến đâu nữa thì cũng phải có niềm tin bạn ạ ! Và tôi tin vào tình yêu của tôi ! Và tôi tin vào cả nhạc Trịnh nữa !
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế ? Tại sao lại ko tin vào những mong manh tình bắt đầu từ nhạc Trịnh ? Dù có khó khăn đến đâu nữa thì cũng phải tranh đấu, dù có gian nan đến đâu nữa thì cũng phải có niềm tin bạn ạ ! Và tôi tin vào tình yêu của tôi ! Và tôi tin vào cả nhạc Trịnh nữa !
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ...có người lòng như nắng qua đèo...
    ô, hẳn đấy là một vệt nắng buồn rồi!
    Thế nhưng, tôi vốn tin vào những sắc nắng bâng quơ, hoài nhớ của Trịnh...
    ...nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng...
    ...đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng...

    Ừ, buồn! nhưng còn tin, còn thương lắm, cái màu nắng vàng...như là ngày xưa ấy...
    ...giòng sông nắng cho bờ bến rộng...
    ...hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/05/2003
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ...có người lòng như nắng qua đèo...
    ô, hẳn đấy là một vệt nắng buồn rồi!
    Thế nhưng, tôi vốn tin vào những sắc nắng bâng quơ, hoài nhớ của Trịnh...
    ...nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng...
    ...đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng...

    Ừ, buồn! nhưng còn tin, còn thương lắm, cái màu nắng vàng...như là ngày xưa ấy...
    ...giòng sông nắng cho bờ bến rộng...
    ...hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/05/2003
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 18/05/2003

Chia sẻ trang này