1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 18/05/2003
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi nghe nhạc Trịnh để tìm đến cái đẹp, ca từ, giai điệu đẹp, tư tưởng sống đẹp, và cả những mối tình đẹp, như tigerlily nói, đẹp như những huyền thoại.
    Còn bây giờ, tôi nghe Trịnh để tìm một cõi bình yên, để học cái sự bao dung và thanh thản nhìn tình yêu (nếu có thể gọi là tình yêu) của mình ra đi.
    Tôi không phải đã mất niềm tin, pimpim ạ. Chỉ là đã ngộ ra một điều: bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta, có khi là sự thay đổi nhân sinh quan, thay đổi cách nhìn về cuộc sống, vị tha hơn và cố gắng bình yên hơn giữa cuộc đời.
    Và giữ lại nơi lòng mình nét đẹp vĩnh cửu, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười
    Và, cảm ơn những người bạn của tôi, những tấm lòng trong cuộc sống.
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi nghe nhạc Trịnh để tìm đến cái đẹp, ca từ, giai điệu đẹp, tư tưởng sống đẹp, và cả những mối tình đẹp, như tigerlily nói, đẹp như những huyền thoại.
    Còn bây giờ, tôi nghe Trịnh để tìm một cõi bình yên, để học cái sự bao dung và thanh thản nhìn tình yêu (nếu có thể gọi là tình yêu) của mình ra đi.
    Tôi không phải đã mất niềm tin, pimpim ạ. Chỉ là đã ngộ ra một điều: bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta, có khi là sự thay đổi nhân sinh quan, thay đổi cách nhìn về cuộc sống, vị tha hơn và cố gắng bình yên hơn giữa cuộc đời.
    Và giữ lại nơi lòng mình nét đẹp vĩnh cửu, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười
    Và, cảm ơn những người bạn của tôi, những tấm lòng trong cuộc sống.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dù những trầm tư của tác giả đi xa đến đâu, âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn là một cõi riêng dành cho tình yêu: nó làm tươi lại bông hoa đầu tiên mà con người đã hái, mang theo từ vườn địa đàng, đánh thức cả trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa trong đời người, để đưa những người tình đến ở một lâu đài cổ xưa trong rừng, êm đềm, giản dị mà cao sang lạ thường. Những người yêu nhau trên đời vẫn tiếp tục khiêu vũ cùng với cây đàn lyre của chàng. Qua tiếng hát Khánh Ly sương khói trần gian cứ bay đi, và một chút thiên thu còn mãi...
    Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa thay cả đời ta. Không Home không nghĩ như vậy. Dù rằng Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.Và cuộc đời, sẽ cho lộc và cho hoa, kết trái,thay lá, rùi lại lụi tàn, đơm hoa , kết trái.Nhưng cuộc đời,cuộc đời cần những đổi thay,mặc dù cũng có lúc thăng hoa, rồi lụi tàn như bốn mùa thay lá vậy. Nhưng dù sao trong Cõi riêng của mỗi người cũng có những gì thuộc về tiềm thức và quá khứ mà không thể đổi thay.
    Rất vui khi nhutran trở lại box. Nhưng hình như pimpim nói đúng. Nhu tran ơi.Âm nhạc trịnh công sơn luôn là cõi riêng dành cho tình yêuMong rằng nhutran sẽ tìm được cái đích thực mà mình cần tìm kiếm, đôi khi nó không chỉ là những ca từ, nốt nhạc đã hằn sâu trong tâm thức
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 20/05/2003
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dù những trầm tư của tác giả đi xa đến đâu, âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn là một cõi riêng dành cho tình yêu: nó làm tươi lại bông hoa đầu tiên mà con người đã hái, mang theo từ vườn địa đàng, đánh thức cả trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa trong đời người, để đưa những người tình đến ở một lâu đài cổ xưa trong rừng, êm đềm, giản dị mà cao sang lạ thường. Những người yêu nhau trên đời vẫn tiếp tục khiêu vũ cùng với cây đàn lyre của chàng. Qua tiếng hát Khánh Ly sương khói trần gian cứ bay đi, và một chút thiên thu còn mãi...
    Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa thay cả đời ta. Không Home không nghĩ như vậy. Dù rằng Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa.Và cuộc đời, sẽ cho lộc và cho hoa, kết trái,thay lá, rùi lại lụi tàn, đơm hoa , kết trái.Nhưng cuộc đời,cuộc đời cần những đổi thay,mặc dù cũng có lúc thăng hoa, rồi lụi tàn như bốn mùa thay lá vậy. Nhưng dù sao trong Cõi riêng của mỗi người cũng có những gì thuộc về tiềm thức và quá khứ mà không thể đổi thay.
    Rất vui khi nhutran trở lại box. Nhưng hình như pimpim nói đúng. Nhu tran ơi.Âm nhạc trịnh công sơn luôn là cõi riêng dành cho tình yêuMong rằng nhutran sẽ tìm được cái đích thực mà mình cần tìm kiếm, đôi khi nó không chỉ là những ca từ, nốt nhạc đã hằn sâu trong tâm thức
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 20/05/2003
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc tình trong nhạc TCS thường đẹp và những người tình trong nhạc của ông lại càng mong manh.
    Nhưng ngoài đời thực, những cô gái yêu nhạc TCS mà tôi biết thường có những cá tính mạnh mẽ, cứng rắn và đôi khi nghiệt ngã với chính mình và với cả chính cuộc tình của mình.
    Vì thế, những cuộc tình của các cô ấy thường chẳng có kết thúc đẹp, mà thường là một kết thúc buồn. Tuy nhiên, cũng không phải là kiểu kết thúc thường thấy trong như trong nhạc TCS.
    Dù sao, tôi - một trong số những cô gái yêu nhạc Trịnh như thế - vẫn luôn thường tự nhủ rằng "Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, gạch đá có tin vui..." dù rằng đôi khi cũng gặp cảnh "lòng người như nắng qua đèo".
    Và thế gian này vẫn luôn cần có tình yêu... Quan trọng là yêu ai và yêu như thế nào???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc tình trong nhạc TCS thường đẹp và những người tình trong nhạc của ông lại càng mong manh.
    Nhưng ngoài đời thực, những cô gái yêu nhạc TCS mà tôi biết thường có những cá tính mạnh mẽ, cứng rắn và đôi khi nghiệt ngã với chính mình và với cả chính cuộc tình của mình.
    Vì thế, những cuộc tình của các cô ấy thường chẳng có kết thúc đẹp, mà thường là một kết thúc buồn. Tuy nhiên, cũng không phải là kiểu kết thúc thường thấy trong như trong nhạc TCS.
    Dù sao, tôi - một trong số những cô gái yêu nhạc Trịnh như thế - vẫn luôn thường tự nhủ rằng "Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, gạch đá có tin vui..." dù rằng đôi khi cũng gặp cảnh "lòng người như nắng qua đèo".
    Và thế gian này vẫn luôn cần có tình yêu... Quan trọng là yêu ai và yêu như thế nào???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  8. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thích nhạc Trịnh( chỉ mới dám thích thôi vì thấy mình còn non kém lắm)thích nghe và thích hát, đôi khi buồn và đôi khi vui.Nhạc Trịnh lạ lẫm lắm , nghe và thấy cuốn hút, đâu phải chỉ vì nó giống giống cái chuyện buồn chuyện vui của mình đơn giản nghe nó đời quá , cuốn hút quá.Chuyện tình trong nhạc Trịnh thì chỉ toàn là truyện buồn thôi, nhưng bên cạnh đó lại đầy những lời nhắn nhủ về một tình yêu đẹp và hạnh phúc
    tình yêu mà,phải có mặt trái và mặt phải của nó chứ, nhưng bên cạnh cái cay dắng do tình yêu đem lại luôn luôn có dư vị của hạnh phúc , đó là hạnh phúc đưọc yêu, đã yêu hay đã từng nếm trải mùi yêu.
    dù "lòng ngươì như nắng qua đèo "thì dù sao nắng cũng đã từng soi sáng đèo trong một thời gian đó thôi
    muốn nói nhiều lắm nhưng kiến thức về nhạc Trinh còn khiêm tốn lắm, nói in ít không sai thì chít
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  9. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thích nhạc Trịnh( chỉ mới dám thích thôi vì thấy mình còn non kém lắm)thích nghe và thích hát, đôi khi buồn và đôi khi vui.Nhạc Trịnh lạ lẫm lắm , nghe và thấy cuốn hút, đâu phải chỉ vì nó giống giống cái chuyện buồn chuyện vui của mình đơn giản nghe nó đời quá , cuốn hút quá.Chuyện tình trong nhạc Trịnh thì chỉ toàn là truyện buồn thôi, nhưng bên cạnh đó lại đầy những lời nhắn nhủ về một tình yêu đẹp và hạnh phúc
    tình yêu mà,phải có mặt trái và mặt phải của nó chứ, nhưng bên cạnh cái cay dắng do tình yêu đem lại luôn luôn có dư vị của hạnh phúc , đó là hạnh phúc đưọc yêu, đã yêu hay đã từng nếm trải mùi yêu.
    dù "lòng ngươì như nắng qua đèo "thì dù sao nắng cũng đã từng soi sáng đèo trong một thời gian đó thôi
    muốn nói nhiều lắm nhưng kiến thức về nhạc Trinh còn khiêm tốn lắm, nói in ít không sai thì chít
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ yêu mà kết thúc là dang dở thì buồn lắm. "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi" ( Che Guevara)
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 21/05/2003

Chia sẻ trang này