1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bởi ngày xưa xa cũng đã xa. Ngày viết bài viết trên vẫn là những ngày lòng như khăn mới thêu. Chính vì thế nên mới còn khắc khoải với lòng người. Bây giờ, nắng ấy đã qua đèo từ lâu, để lại vệt buồn cho những con nắng khác, buồn hay vui, mệt mỏi hay xinh tươi, hân hoan khóc cười hay mỏi lòng thoái thác, rồi sẽ đến và đi. Có cái gì là bất tuyệt cả đâu.
    Bây giờ, thoái thác lòng người, thoái thác cả lòng mình.
    Chị Gà ơi, đâu thể có cái nhìn chung cho muôn vạn nẻo lòng. Mừng vì ai đó nhìn nắng qua đèo như những vệt nắng reo vui, vì rằng vẫn thấy đời còn đáng yêu lắm.
    Nhưng thật khó, để thấy lòng vẫn lại hân hoan, cho những ai đã bị bào mòn từ sâu thẳm, những tin yêu người?
    Mười năm sao áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

    Mười năm, không dài, nhưng cũng đủ để dâu bể đi qua. Huống chi lòng người thay đổi trong từng khoảng khắc. Chẳng có gì mong manh hơn tình yêu, chẳng có gì phù phiếm hơn yêu người trong cuộc đa đoan?
    Trịnh ơi, phải chăng vì thế mới có những câu hát cho người, như còn lại chút gì để ngân nga: Yêu em, yêu thêm tình phụ. Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ?
    Ôi Trịnh! Cuối cùng thì con người cũng giữ cho mình được một tình yêu: yêu thêm tình phụ.
    Nhưng trần gian, mấy người bao dung như Trịnh. Nên cứ mãi khắc khoải bên lòng về những con nắng thản nhiên qua đèo. Cho đến một ngày giật mình tỉnh ra, thấy lòng mình cũng đã thản nhiên như thế?
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bởi ngày xưa xa cũng đã xa. Ngày viết bài viết trên vẫn là những ngày lòng như khăn mới thêu. Chính vì thế nên mới còn khắc khoải với lòng người. Bây giờ, nắng ấy đã qua đèo từ lâu, để lại vệt buồn cho những con nắng khác, buồn hay vui, mệt mỏi hay xinh tươi, hân hoan khóc cười hay mỏi lòng thoái thác, rồi sẽ đến và đi. Có cái gì là bất tuyệt cả đâu.
    Bây giờ, thoái thác lòng người, thoái thác cả lòng mình.
    Chị Gà ơi, đâu thể có cái nhìn chung cho muôn vạn nẻo lòng. Mừng vì ai đó nhìn nắng qua đèo như những vệt nắng reo vui, vì rằng vẫn thấy đời còn đáng yêu lắm.
    Nhưng thật khó, để thấy lòng vẫn lại hân hoan, cho những ai đã bị bào mòn từ sâu thẳm, những tin yêu người?
    Mười năm sao áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

    Mười năm, không dài, nhưng cũng đủ để dâu bể đi qua. Huống chi lòng người thay đổi trong từng khoảng khắc. Chẳng có gì mong manh hơn tình yêu, chẳng có gì phù phiếm hơn yêu người trong cuộc đa đoan?
    Trịnh ơi, phải chăng vì thế mới có những câu hát cho người, như còn lại chút gì để ngân nga: Yêu em, yêu thêm tình phụ. Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ?
    Ôi Trịnh! Cuối cùng thì con người cũng giữ cho mình được một tình yêu: yêu thêm tình phụ.
    Nhưng trần gian, mấy người bao dung như Trịnh. Nên cứ mãi khắc khoải bên lòng về những con nắng thản nhiên qua đèo. Cho đến một ngày giật mình tỉnh ra, thấy lòng mình cũng đã thản nhiên như thế?
  3. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời
    .........
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời
    .........
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời

    Theo tôi thì anh Sơn đứng góc độ của 1 ......đạo diễn.Cảnh quay trên là 1 cảnh quay không có gì là mới mẻ ,nó sến giống như hàng loạt những bộ phim "mì ăn liền" của miền Nam đầu thập niên 90.
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?
    Ờ....thì thế. Thế không thế thì ...thế nào?
    thân ái .
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời

    Theo tôi thì anh Sơn đứng góc độ của 1 ......đạo diễn.Cảnh quay trên là 1 cảnh quay không có gì là mới mẻ ,nó sến giống như hàng loạt những bộ phim "mì ăn liền" của miền Nam đầu thập niên 90.
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?
    Ờ....thì thế. Thế không thế thì ...thế nào?
    thân ái .
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời
    Theo tôi thì anh Sơn đứng góc độ của 1 ......đạo diễn.Cảnh quay trên là 1 cảnh quay không có gì là mới mẻ ,nó sến giống như hàng loạt những bộ phim "mì ăn liền" của miền Nam đầu thập niên 90.
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?[/i]
    Ờ....thì thế. Thế không thế thì ...thế nào?
    thân ái .
    --------------------------------
    Đề nghị bác phát biểu lại, Trịnh Công Sơn viết bài này tại Tây Nguyên, cho nên địa điểm cũng hơi hay đấy. Nghĩ lại ngay lập tức.
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Tôi đố các bác biết nhé : khi viết hai câu này Trịnh Công Sơn đang ở đâu và đứng ở góc độ nào:
    -------Một người về đỉnh cao.
    Một người về vực sâu.
    Để cuộc tình chìm mau .
    Như cánh chim cuối trời
    Theo tôi thì anh Sơn đứng góc độ của 1 ......đạo diễn.Cảnh quay trên là 1 cảnh quay không có gì là mới mẻ ,nó sến giống như hàng loạt những bộ phim "mì ăn liền" của miền Nam đầu thập niên 90.
    Thì biết rõ rằng 1 trai 1 gái rồi, nhưng vì sao lại là 1 lên cao, 1 xuống thấp?[/i]
    Ờ....thì thế. Thế không thế thì ...thế nào?
    thân ái .
    --------------------------------
    Đề nghị bác phát biểu lại, Trịnh Công Sơn viết bài này tại Tây Nguyên, cho nên địa điểm cũng hơi hay đấy. Nghĩ lại ngay lập tức.
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình để cái chữ kí này được lâu, mà cũng chẳng biết lòng mình có như " nắng qua đèo" không? Chỉ biết rằng kỉ niệm cứ dần rơi rớt đi, mà mình vẫn vậy, khó hiểu và mâu thuẫn quá.
    Nhớ Sol và Hongngocnguyen quá!
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình để cái chữ kí này được lâu, mà cũng chẳng biết lòng mình có như " nắng qua đèo" không? Chỉ biết rằng kỉ niệm cứ dần rơi rớt đi, mà mình vẫn vậy, khó hiểu và mâu thuẫn quá.
    Nhớ Sol và Hongngocnguyen quá!

Chia sẻ trang này